1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linha10, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

    ...Cho đến bây giờ em vẫn không thể nào tin là em đã mất anh...
    Chưa bao giờ em nghĩ là anh sẽ không còn là của em nữa...Bởi vì anh luôn như vậy, luôn đơn giản, chân thành, luôn mỉm cười với em ...Em đã không biết trân trọng tình cảm của anh và vì vậy giờ đây em quá đau buồn quá hối hận khi mất anh vĩnh viễn...
    Thế là đã 1 tuần kể từ tai nạn nghiệt ngã ấy...Cái chết đã cướp anh của em đi mất rồi...Anh đã không bao giờ quay về nữa...
    Tối hôm đó là một buổi tối định mệnh...Thứ 4, ngày 4 , tháng 4...Tại sao bọn mình lại gặp lại nhau vào ngày hôm đấy nhỉ? Hải Phòng này rất nhỏ nhưng phải rất lâu rồi chúng ta ko gặp nhau...Tối đó em bước vào quán...Nhìn thấy anh mỉm cười thật buồn nhưng em lại ngoảnh mặt quay đi...Em luôn luôn cố giữ cái vẻ kiêu kì như vậy với anh...Em đã rất muốn đứng lại và nói chuyện với anh...Bọn mình đã đứt liên lạc với nhau, em và anh cùng thay số...Cả tối ngồi trong quán mà em thấy bứt rứt không yên...Rồi đến lúc em ra định hỏi số Dt của anh thì anh đi mất rồi...Về tới nhà, em gọi điện vào máy bàn thì anh cũng vừa từ nhà đi chơi...Như trò đùa của định mệnh...Em cứ nghĩ rằng ngày mai chủ động gọi điện cho anh thì sẽ được gặp anh, em sẽ rủ anh đi xem phim, đi chơi,biết đâu bọn mình lại có một bắt đầu mới...Thế nhưng ngày hôm sau không đến...Đúng vậy, ngày hôm sau không đến...Tai nạn nghiệt ngã đã cướp anh đi ngay đêm hôm đó...Em ôm những dự định của mình đi viếng đám tang anh mà không sao tin nổi điều đó là sự thật...Nghe tin anh ra đi...Em lặng câm...Chưa bao giờ em thấy lòng em nhói đau như thế....Đến khi bước vào trước ngõ nhà anh...Nhìn những vòng hoa trắng..Hương khói...Tấm ảnh anh với ánh mắt buồn vẫn nhìn em đầy trách móc...Em mới có thể khóc...Khóc cho một mối oan tình...Em yêu anh...
    Bọn mình đã nhìn thấy nhau ở một ngã tư...Ánh mắt anh và em gặp phải nhau bối rối...Rồi anh xui bạn anh đi theo làm quen với em, còn anh thì cứ đi đằng sau không nói không rằng...Em rất ghét kiểu làm quen như vậy nên em cùng đứa bạn tìm cách cắt đuôi...Vòng vèo đến lúc không thấy mấy cái đuôi chết tiệt ấy đâu nên em và bạn em rủ nhau vào quán nước ngồi...Không ngờ anh cũng chui vào đó...Nhưng cũng vẫn điệu bộ không nói không rằng, để mặc cho 2 ông bạn ba hoa khoác lác...Lúc đó em nghĩ chắc anh cũng không thích thú gì trò này chỉ là buộc phải đi theo...Không hiểu sao lúc đó khi bạn anh rút máy ra xin số điện thoại thì em lại lấy máy của bạn anh nháy vào máy bạn em rồi xoá số vừa gọi đi...Lúc đó chỉ để đêm về có đứa để nháy máy trêu chết thì thôi...
    ...Sau nhiều lần nháy máy, cuối cùng bọn anh cũng phát hiện ra đấy là bọn em...Và anh đã nhắn tin hỏi bạn em số điện thoại của em...Về sau khi xin được số...Anh đã gọi điện cho em...Lúc đó em đang gặp chuyện buồn..2 đứa mình buôn từ 11h đến 5h sáng...Rồi từ hôm đó ngaỳ nào cũng buôn Đt đến sáng như thế ..Đầu tiên còn bạn bạn tớ tớ...Anh vẫn vậy,không bao giờ trái ý em hay làm em phật lòng...Anh đã nói với em rằng:" Anh yêu thì anh mới thế"...
    Thời gian em ở bên anh rất ngắn nhưng rất nhiều kỉ niệm...Khó khăn lắm em mới đồng ý yêu anh...Tình yêu của bọn mình ngắn ngủi quá...Chưa một nụ hôn...Đến giờ em cũng không hiểu sao em lại rời bỏ anh một người quá tuyệt vời như vậy??? Em có yêu anh không?...Có chứ, em vẫn còn nhớ những rung động anh đã đem lại cho em...Em cứ ngỡ rằng em ko thể tìm lại được những rung động như thế nữa...Nhưng rồi em lại lạnh nhạt với em...Em quá tồi tệ, em quá kiêu căng,em thích tự do ...Em đã bỏ lại anh trong ánh mắt buồn ấy...

    Mặc dù nhiều người nói với em rằng anh chơi bời, anh không biết yêu chân thành...Nhưng em vẫn tin tình yêu anh dành cho em luôn luôn thật...Anh trong con mắt của em luôn là một người hiền khô ,ngoan ngoãn nghe lời...Em vẫn còn nhớ anh hay tị nạnh với mẹ anh sao mẹ anh cứ gắp miếng ngon cho em...Thật là trẻ con...Em vẫn còn nhớ anh rối rít gọi điện cho em khoe rằng mẹ anh mua nhà cho anh lấy vợ rồi chỉ chờ em học xong thôi...Em vẫn nhớ anh đã khoác vai em tự hào nói với bạn bè rằng:" Từ nay tao có người yêu rồi phải khác"...Em vẫn nhớ dòng chữ lời chào "Long loves Linh" ở máy đth của anh..Em vẫn nhớ bài "Mãi yêu người thôi" mà anh hay hát...Anh hát rất hay...Em vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn em mỗi khi em vòng tay ôm anh từ đằng sau...Em vẫn nhớ cái nắm tay thật chặt của anh...Em vẫn nhớ hôm anh đón em đi ra bến xe sớm...2 đứa còm nhom đi lượn lờ từ tù mù sáng...một đứa thì áo dài tay quần đùi, một đứa thì khoác cái balô to tướng đằng sau...em vừa lên đến HN anh đã gọi điện bảo hay anh phóng xe lên đón em về...Em nhớ em đã bắt anh phải bỏ thuốc thế nào và anh đã ngoan ngoãn làm theo một cách sung sướng thế nào...Em nhớ những lần em buồn em khóc và anh im lặng như muốn lấy hết nỗi buồn về phía anh...

    Em cứ lang thang trong dòng hồi tưởng mà giờ lại nhận ra anh đã ra đi mãi mãi rồi...Cả tuần nay em sống trong bóng tối, day dứt, tuyệt vọng...Tại sao ông trời cướp anh đi ngay khi em nhận ra em yêu anh, cần anh và muốn bên cạnh anh...Nhiều lúc em nghĩ anh như là thiên sứ mà Chúa ban xuống cho em để mang cho em hạnh phúc, nhưng vì em không thiện chí đón nhận nên Chúa đã gọi anh trở về với Người...Nghĩ thế em thấy bớt đau và bớt oán cuộc đời hơn...

    Anh ơi...Có lẽ suốt đời này không có một ai có thể đem lại trọn vẹn hạnh phúc cho em như anh..Và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai nữa...Em luôn có cảm giác anh luôn gần gụi đâu đây,theo sát em...Vì thế em luôn tự bảo với mình đừng làm gì sai để anh phải thất vọng...
    ...Nhắm mắt vào lại thấy ánh mắt và nụ cười buồn vẫn còn như ở đâu đây...
  2. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được chia sẻ với bạn và
    Xin cho người đã ở thiên đường rồi được mỉm cười hạnh phúc
  3. thanhtung29

    thanhtung29 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ...sao thế này...
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Linha10 thái phiên phải ko??k biết nói gì hơn..cố vui lên nhé...có lẽ anh ấy cũng ko múôn em buồn đâu....mạnh mẽ lên nào
  6. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

  7. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    "Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu"
    Xin chia buồn cùng bạn nhé
  9. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện làm mình cho mình nhớ đến chuyện của mình, mình rất cảm thông với nỗi đau của bạn, mong bạn hãy bình tĩnh và mau vượt qua nỗi đau này...
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những dòng chia sẻ của mọi người...Thế là anh ra đi được 1 tuần rồi...
    ...Ôi chưa bao giờ em quên được anh...

Chia sẻ trang này