1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linha10, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sao ko gửi bài ở đây được??
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đây có phải dân Thái phiên cũ ko nhỉ??cái gì đã qua đều là kỉ niệm cả rồi,dù đẹp hay ko thì cũng đừng vì nó mà quên hiện tại.Sống mạnh mẽ lên...chả biết nói gì hơn...cố lên
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều .Tôi đúng là dân Tp cũ ....
    .Hôm nay đọc " phải lấy người như anh" em lại thấy nhớ anh quá...
    "em đã nhĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh"
    ..."cuộc sống thật là biết đùa"
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thật là 1 câu chuyện bùn. Ko bít nói gì hơn nữa
  5. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn, lời buồn quá.
    Bạn bè còn đấy anh biết ko anh? Ng` tình còn đây anh nhớ ko anh...
    Hi vọng chị sớm vượt qua nỗi đau này
  6. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy lời của bạn mình rất xúc động, mong rằng anh ấy ở một nơi nào đó sẽ hiểu được lòng bạn. Chắc anh ấy vẫn ở quanh đây nhìn bạn đấy, cố sống tốt nhé.
  7. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    rất là
    chịu
    ix
    chẳng bít nói gì
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    Mình hiểu cảm giác của bạn , bởi vì , cách đây 1 năm , mình cũng để tuột mất 1 người con trai rất tốt ,rất chân thành và quan tâm đến mình ,tuột mất vĩnh viễn , mà đến bây giờ mình vẫn bàng hoàng không dám nhìn thẳng vào sự thật là mình không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt , nụ cười ấy nữa .
    Nhưng dù sao bạn vẫn còn là cô gái may mắn hơn mình , vì bạn có những kỉ niệm bên anh ấy để tự an ủi những khi bạn cô đơn và băng giá ,còn mình ,sự thật là trong 3 tháng quen anh ấy ,mình mới được gặp anh ấy có 2 lần, đều rất nhanh và chóng vánh,anh ấy phải đi học xa nhà , thậm chí mình còn chưa kịp lưu giữ mãi mãi nụ cười ấy trong đầu . Và đến giờ mình vẫn tự cảm thấy phải phỉ báng cái con bé vô tâm là mình ,mình quen được mọi người quan tâm hỏi han ,quen được đòi hỏi , 3 tháng anh ấy biết mình là 3 tháng chỉ có nghe mình cằn nhằn về học hành , về cuộc sống , về những cái làm mình mỏi mệt , chưa bao giờ anh ấy được nhận sự động viên an ủi từ phía mình,dù anh ấy học xa nhà và phải vất vả rất nhiều . Nhưng anh ấy vẫn rất dịu dàng , vẫn luôn mỉm cười , vẫn ân cần nhưng khi mình gay gắt nóng nẩy nhất , dù chỉ là qua tin nhắn , nhưng mình vẫn đọc được tiếng cười qua giọng nói anh ấy .
    Lúc anh ấy mất đi , mình cũng vô tâm chẩng tự hỏi vì sao anh ấy bẵng đi không liên lạc với mình , thậm chí còn hờn giận vì 8-3 cũng không hỏi han mình 1 câu , để đến lúc mẹ và chị gái anh ấy đến nhà thông báo , mình mới hiểu mình phũ phàng và vô tâm đến khốn nạn . Anh nằm dưới đất lạnh 2 tuần rồi , mình mới ra thắp được nén hương đầu tiên cho anh .Nhà mình chưa ai biết về anh ấy , còn cả nhà anh ấy , đã biết về mình , dù chưa gặp mặt .
    Giờ đây , nhiều khi đứng trước gương mà mình xót xa nhận ra mình khác cái ngày xưa anh quen mình nhiều quá .Mãi mãi không thể quay trở về cái ngày xưa ấy , lấy đi xem film để làm niềm vui lớn ,đi chùa để thấy bình yên , ngồi quán cafê để tìm niềm thanh thản .Mình ma lanh đi theo từng ngày , phũ phàng với tất cả mọi người và chính bản thân mình ,Thật lòng , dù rất mỏi mệt ,rất muốn dừng lại ,nhưng mãi mãi mình không tìm lại được cái cảm giác ngày xưa ấy .
    Thế nên ............mình hiểut bạn .........bạn đang rất đau buồn ,mình cũng từng như vậy,thậm chí hồi đấy mình còn lo không thể tốt nghiệp được .Ra nghĩa trang thăm anh , mình chỉ muốn lục tung lên để tìm lại người bạn lớn của mình .Mỗi khi đau khổ .,mình oán than trời đất cướp mất của mình điểm tựa .khi hạnh phúc , mình cũng chẳng muốn chia sẻ với ai .Mình mong bạn tránh được con đường mình đã đi , vì nó tiêu diệt cảm xúc trong trái tim bạn , hiện tại , mình không thấy vui,chẳng biết buồn , mình thật sự vô cảm với tình người .Mình biết nói thế này là rất sáo rỗng , nhưng mình hy vọng bạn mạnh mẽ và vượt qua được trạng thái này .Thời gian là liều thuốc thần kỳ, rồi sẽ chữa lành được , dù vết sẹo lớn còn đấy , nhưng hy vọng rồi sẽ nguôi ngoai .
    Mình chúc bạn mạnh mẽ ..........rồi sẽ qua ...........
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bùn
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mọi người đều chia sẽ cho em và tiếc thương cho anh , anh ạ...Anh ra đi để lại thương nhớ cho biết bao nhiêu người...Em tin là mọi người trong đây nếu đã gặp anh 1 lần thì còn tiếc thương cho anh nhiều hơn nữa...
    Thế là hôm nay tròn 10 ngày anh vĩnh viễn từ giã cõi đời...cứ mỗi buổi sáng thức dậy em đều thấy buồn...Xa anh, tất cả như buồnbã hơn....

Chia sẻ trang này