1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linha10, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn tất cả mọi người...những lời an ủi đông viên của mọi người thực sự vô cùng có ý nghĩa đối với tôi lúc này...
    ..Cuộc sống dần trở lại bình thường,ngoài đi học ròi về nhà em chả đi đâu anh ạ..Đi đâu cũng thấy có hình bóng anh và thấy nhạt nhẽo quá...Mấy hôm trước em có lên Tam Đảo và em đã nghĩ rằng khi nào ko vướng bận chuyện học hành nữa em sẽ lên đấy 1 thời gian cho thoải mái...Nghĩ thế lại thấy xót xa quá giá như anh còn sống...Bọn mình còn 1 cái hẹn đi TQ nữa phải không anh?...Có lẽ hè này nên tìm một nơi nào đó để chạy trốn..

Chia sẻ trang này