1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho nhận xét về mấy loại amp của Hung Loa ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi gacon_vn, 23/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Để có được tiếng bass vũ trường, cần đầu tư khỏang 200.000 đô la
  2. havt

    havt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ở cuối Tôn Đức Thắng là hàng của Phương Mission, mua bán ở đây phải cẩn thận đấy chuối lắm
  3. Monitor4311B

    Monitor4311B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    [Có phải thằng cha ghi biển "MissionLoa số 1 thế giới kh bác". Đúng là thằng cha này chuối thật, đồ đểu, bán bịp, lại rất to mồm. Có lần em trót cười đểu mấy cái đầu CD của hắn, hắn sỉ vả em luôn. giờ em vẫn còn đang điên đây.
    À quên, còn thằng cha ở 131 Khâm Thiên nữa, em mới qua hàng hắn lần thứ 2 định gióng quả tube thế mà hắn đã bỉ mình là em lượn nhiều quá rồi.. này nọ. Điên thế kh biết.
    Em nghĩ là chúng ta nên tẩy chay những dịch vụ kiểu như vậy.
    Xin lỗi các bác, em cũng là loại lượn lờ nhiều và hiện tại em mới chỉ thấy ở HN có 2 địa chỉ kiểu này. Bác nào biết nói thêm cho anh em tránh với nhé.
    Chào
  4. havt

    havt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mission Loa số 1 thế giới. Đúng rồi đấy hàng này dạo này có ai mua bán gì đâu. Lâu lâu vớ được một món là nó chém kinh lắm đấy, hàng thì toàn đồ tầu nhưng mà buồn cười nhất là nghe nó nói ngu vãi...
  5. buffalos

    buffalos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi Phương Mission nhiều nên dạo này cậu ta đói, mà đã đói thì càng phải chụp giật. Nói về nợ máu với dân audiophile thì bác này đứng đầu HN.
  6. gacon_vn

    gacon_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác đưa ra những địa chỉ mà dám coi khinh khách hàng, coi khách hàng không ra gì như thế này lên trên này làm em cảm kích quá. Tính em hay tự ti, gặp thằng nào bán hàng nói to là em muốn đi ngay rồi, vào cửa hàng nào mà thằng chủ cứ im lặng, em hỏi gì nói đó có khi em còn mua vài thứ chứ cái kiểu nói to mà lại khinh người thì em cũng rất điên. Em cũng đã đi loanh quoanh vài nước nhưng chưa thấy nơi nào mà bọn bán hàng coi khinh khách hàng như Việt nam (phần lớn) , không biết bao giờ có cuộc cách mạng người bán phải tôn trọng người mua nhi? ???
    Em xin đính chính là em định mua amp với giá dưới 3.5tr là tốt (cùng nhất mới đến 5tr thôi) để các bác tư vấn, còn đôi loa front of cũng chỉ cỡ đó thôi, máu chơi âm thanh lắm nhưng kinh tế eo hẹp mới buồn. Đành bóp bụng mua dần dần ...
    thanks!
  7. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết là em khổ sở với thằng cha hàng xóm nhà em lắm không? Hắn xài loa của Hùng Loa đấy, tối đến khoảng 10h30 là hắn tương bộ giàn của hắn lên, quái đản lắm, hắn mở lên là tót ra đầu cổng nhà ngồi nghe, em thì em thấm cái âm thanh của Hùng Loa lắm rồi (Kinh nghiệm bị tra tấn 2 năm nay rồi còn gì).
    Còn cái mà em gọi là Bass vũ trường ấy là gì bác biết không? Nó không phải là tiếng bass (chẳng nghe được 1 nốt bass nào cả), cứ ùng ục, ùng ục dội vào ngực, may mà tim của em còn tốt chứ không là chết cách đây 1 năm rồi, làm sao còn ngồi đây mà post bài nữa chứ?
  8. hungblack

    hungblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bác gacon_vn à ! Tôi có giải pháp cho bác đây, gọi ĐT cho tôi nhé.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    nghe bác tả bass của Hungloa dội vào ngực, em mới biết không khéo hàng bia đối diện nhà em nó dùng loa này, cứ tối đến là nó bật tức hết cả ngực không thở được.
  10. tanhtanh

    tanhtanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, các Bác lại động vào cái bực mình của Em rồi, thằng cha này là dân ở đâu mà nghe nói trên trời dưới biển, nó hiện tại có con Tube Amply Melody - Made in .... thế mà nó dám bảo là hàng Úc, con transport CEC giá bán mới có vài trăm USD nó bảo với Em là trên 1,5 ngàn, vài cái Ampli bán dẫn hàng HK chất lượng cao, sài lướt mà nó bảo là hàng Hi-End mới 100%, cái biến thế Monster bán mới trên 400USD giành cho Home theatre nó bảo là hàng đạt tiêu chuẩn cực cao cho Audio, vài cái dây Monster Cable nó bảo là hàng Hi-end này ở VN chưa ai được dùng, mấy cái dây Interconect ngâm dầu của TQ có cái đầu RCA của Cable one đểu nó bảo là hàng xịn (hàng xịn gì mà dây khác nhau nhưng xeri lại giống nhau y chang) ==> nói tóm lại là đã là Anh Em trên này thì Em khuyên đừng bao giờ mua ở đó, có thể tò mò đến xem cho biết thôi chứ mua ở đấy là ôm hận đấy. Ở HN này, ngoài mấy thằng Hai Bà Trưng ra thì thằng này là thằng bán hàng bố láo nhất.
    Loa của Hùng Audio thì Em xin các Bác đừng mua, mua xong rồi muốn đổi cũng khó, nhỉ.
    CHÚC CÁC BAC VUI

Chia sẻ trang này