1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho phép tôi nói...về (vào xem rồi biết)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi knightdark, 02/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knightdark

    knightdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Xin cho phép tôi nói...về (vào xem rồi biết)

    Về box " Anh Nguyễn Phi Hùng đã khóc'...
    Mask tình cờ thấy cái box này nên vào theo dõi...cũng chả hiểu sao mask lại ngồi xem tỉ mĩ từ đầu trang đến tới trang 15 nữa...Mask thấy cái box này có wá nhiều cái ko hay nên định góp ý tí thì ai dè đã bị khoá mất rồi....mà chưa nói thì e rằng...Mask quyết định nói lại cũng chả có ý nói gì ai cả...chỉ mong mọi người thông cảm và hiểu cho nhau cả thôi...
    ----------------------------------
    Thiệt tình mà nói...khi đọc toàn bộ cái topic này đó tôi cảm thấy thất vọng về TTVNOL lắm, ko phải thất vọng về các người lập ra TTVN mà là thất vọng về thành viên và cách quản lý thành viên của họ.
    ------------------------
    Mình chỉ góp ý với các bạn 1 vài cái thôi Mỗi người điều có sở thích,tư duy riêng của mình...ko ai ép buộc được cả...Khi nói đến họ thì hãy nghĩ đến ta...biết nghĩ đến người khác 1 chúc...

    Trong vòng xoay của XH,cuộc sống ko phải ai cũng giống ai,cũng cùng sở thích cùng chí hướng hay cùng 1 tư duy tư tưởng....con người chỉ có thể sống với nhau khi họ hiểu rằng điều đó là quy luật của cuộc sống và phải chấp nhận thông cảm với nhau những cái khác nhau...những cái riêng biệt ấy...nếu ko mâu thuẫn sẽ mãi mãi nãy sinh và ko bao giờ kết thúc. Đơn giản là mọi người điều có mỗi tư tưởng tư duy khác nhau ko thể nào thay đổi được,chỉ có thể thông cảm và hiểu nhau mà thôi...các bạn ạ.

    Nhưng tiếc là...các thành viên ở đây ko ai hiểu được như thế...chỉ biết bày tỏ quan điểm của mình mà ko bao giờ thông cảm hay lắng nghe với người khác.Đó là sự ích kỷ (mà ai cũng có) trong mỗi con người...ko chấp nhận cái tư duy,tư tưởng của người khác...dù ko nói ra,nhưng tận trong ý thức của các bạn tìm ẩn cái gọi là buột người khác phải theo mình....nên ko cãi lộn được cũng phải...
    -----------------------------
    Còn với BQT của TTVNOL...mình ko biết ai là người quản lý box này...nhưng thật sự thì các bạn ko biết các điều hành box như thế nào cho hợp lý...ko biết cách giản hoà các khúc mắc trong từng bài box của từng thành viên...lẽ ra những vấn đề này chỉ cần ngay từ đầu mod lên tiếng là có thể giải quyết êm đềm mát lòng cả 2 phía...đến lúc cần cứng rắn thì lại bỏ mặc cho ra sao thì sao...hậu wả là cãi lộng ỳ xèo mà ko biết bắt đầu từ ai ?? Ko phân biệt được đâu là tranh luận, đâu là đã kích nhau,đâu là đả kích người khác....Cho dù toàn bộ TTVNOL là 1 forum có đến hơn 10.000 thành viên nhưng chẳng thể nào chất lượng hay sức mạnh sánh được với các forum khác dù chỉ chưa đến vài trăm thành viên Nếu tấc cả các box trong TTVNOL điều thế.


    Mask mask
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui có một số điều muốn nói
    1) Topic, Threat hay chủ dề chứ không phải là box ^_^
    2) Tui đồng ý với việc mỗi người có một sở thích riêng, nếu vào đọc thì bạn sẽ thấy có một nhóm người cho rằng họ hay hơn và công kích sở thích của một số người còn lại. Cho hỏi bạn sẽ đứng về bên nào ? Bạn thất vọng về ai ? Và bạn muốn gửi bài này cho ai ? Vì tui cũng có tham gia trong đó.
    3) Nhiệm vụ của Mod's là giữ gìn nội quy của TTVNOL, chứ không phải là theo kè kè, bắt mọi người nói năng nhẹ nhàng với nhau. Tất nhiên, cách nói chuyện nhẹ nhàng thân thiết với nhau luôn cần được khuyến khích, nhưng những chủ đề "nóng", "flame" nhau như vậy không thể tránh được. Bạn mong mỏi gì ở một diễn đàn ? Thiên đường hay một cuốn sách chỉ biết nói điều hay lẻ phải ? Tui không có ý định công kích bạn nhưng bạn nên chịu khó đặt góc nhìn của mình vào vị trí của người làm diễn đàn, một diễn đàn càng tự do thì càng thu hút được nhiều người, đơn giản là thế. Hơn nữa, TTVNOL đã có *rất nhiều* vấn đề không được nói đến, nếu cứ suốt ngày bị MOD chen vô "giảng hoà" thì topic nên xem nhất là lời bài hát hay chỉ chổ download stuff và box nên vào xem nhất là album ảnh (mà tui nghi ngờ là bị xoá sổ rồi, mặc dù chưa xem lại).

    Hơn nữa là ta không nên than phiền quá nhiều về một forum free.

    Thân.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he... định trả lời thì có chú hnhan nhảy vào rồi. Anyway, cám ơn chú gì đó đã có ý kiến đóng góp!
    Trên mạng thì người nào cũng có quyền nói lên ý kiến của mình dù ở cách nói hay cách viết nào (miễn sao không quá thô tục). Bạn hãy nghĩ đây chỉ là những phút relax trong ngày làm việc hay học tập căng thẳng. MOD chúng tôi chỉ có thể quản lý theo đúng nội quy của TTVN.
    Take it easy đi bạn ạ! Tôi nghĩ topic đó Just for fun mà thôi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đã coi qua topíc mà bạn đề cập
    theo tui được biết thì mod có thể xóa topic đó đi nhưng mod đã không xoá mà chỉ khoá nó lại
    theo tui thì đó là vẫn rất tôn trọng người đã lập ra topic
    và tôn trọng những người đã post bài hay, nhiêt tình
    tuy nhiên do có những người đã viết bài không được hay cho lắm,.. và đã biến topic thành khác với mục đích của người làm ra đó, và làm cho nó trở thành topic ko tốt
    đói với những thành viên post bài lung tung thì mod có thể xoá đi , hoặc treo nick
    cũng qua đây nếu chủ topic có ý kién vơi quả trị , muốn topic có thể hoạt động trở lại
    thì có lẽ chắc rằng topic sẽ được mở lại
    mong là bạn đã lập ra topic đó có thể nói lên ý kiến của mình
    thanks

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. knightdark

    knightdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi mấy bác vì phản hồi lại ý kiến trể wá..tại mình bận wá..mấy bác thông cảm nha ;
    Mình chả đứng về bên nào cả...chỉ xem và đánh giá thôi.Muốn gởi bài này đến tấc cả các thành viên tham gia vào cái box ấy.Còn tui vì cái gì thì để mình nói luôn bên dưới nhé.
    Trước đây,mask cứ ngỡ là TTVNonline là 1 diễn đàn chất lượng,để trao đổi, học tập kinh nghiệm...nhưng khi thấy mấy bác post bài như thế và...trả lời như trên thì mình cũng chả có ý kiến gì nữa..
    Nhưng nếu cứ thế thì CNTT VN sẽ cứ thế mãi và internet chỉ đơn giản là 1 trò ăn chơi nhảm nhí ko khác gì nữa...Thứ 2,mình đã từng và hiện xây dựng cũng như là cộng tác của nhiều diễn đàn..nên đừng bảo là việc wản lý này nọ là ko thể...Thứ 3,forumfree hay ko thì ko wan trọng..wan trọng là người làm ra forum và mục đích của nó..hiểu chứ...hãy xem các forum khác (tự kiếm đi) xem có free hay ko và họ wản lý như thế nào.Khổ nổi các forum ở Vn hầu hết ở VN điều thế..tui cứ ngở là TTVNOL sẽ khác ...nhưng cũng y chang.
    Mask mask
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bạn, nhưng không phải là tui chưa từng tham gia một cái diễn đàn nào đó của nước ngoài đâu. Ý tui không phải muốn nói là "ở nước ngoài thì hay", nhưng để trả lời cho bạn là tui biết nhiều hơn chút ít những cái "khổ-nổi-ở-VN-toàn-là-rứa". Tất nhiên toàn là forum free cả, thành viên cũng không đến nổi ít, trình độ, cách suy nghĩ và cách sử dụng lời nói của họ cũng ... không đến nỗi (nếu không muốn nói là khá và tôn trọng thành viên khác rất nhiều). Nhưng cũng không phải là lành mạnh trong sáng, không chửi bới, chỉ trích lẫn nhau đâu. Nơi đâu cũng có những kẻ gây khó chịu, việc người này không đồng ý với người kia là thường, châm chọc nhau một chút đã chết gì nhau ? Miễn đừng dùng từ thô tục là OK. MOD thì chỉ giữ trật tự (theo luật đã có sẵn) thôi, ngoài ra cũng khá "nhảm nhí".
    Tui cũng chả thấy được mối liên hệ nào giữa sự nhảm nhí trên diễn đàn và CNTT (!). Không hiểu khi ta lên diễn đàn mà post bài nghiêm túc như làm cải cách ( ^_^ ) thì VN sẽ có một cái Sillicon valley không ? Hay là interet VN mình sẽ nhanh hơn và trả tiền rẽ hơn ?
    Cái đến là sự quản lý của các MOD, trong suy nghĩ của tui, MOD là người quản lý diễn đàn sao cho đúng với quy định của diễn đàn, chấm hết. Đồng ý là MOD của TTVN đôi lúc hơi bị chậm trễ trong việc kiểm tra lời nói của thành viên, nhưng chuyện phải đi giản hoà, làm diệu tình hình đều đều theo ý của bạn thì hơi quá. Thực sự mà nói thì bản thân tui chưa bao giờ xem TTVN là nơi để ta phải lên "làm một cái gì đó" để lưu danh cho muôn đời, hay lên đây làm thay đổi cái gì đó, tui chỉ xem đây như một sân chơi, một chổ giải trí, nói chuyện này chuyện nọ (phần nào đó theo box tất nhiên), và tui tin rằng một số không nhỏ những người lên đây cũng vậy. Nói như vậy để bạn thấy rằng quản lý theo cách của bạn sẽ dẫn đến chuyện vô vị, người nào cũng ... cười cười với nhau, thiếu sức sống.
    Dài dòng quá mà cứ chạy lòng vòng, thôi thì tóm lại; đây mới là những gì đáng đọc (hơn mấy cái kia) ^_^ :
    + Bạn giống như là đánh giá cả một diễn đàn qua một bài viết về một ca sĩ không có ảnh hưởng gì cả (Phi Hùng), và lại về một chuyện cánh gà của ca sĩ này (khóc lóc). Bản chất cái bài này nó đã .. không có nghĩa gì rồi (nghe cái tên đã mắc cười như bị thọt lét), đòi hỏi nó có cái gì để học hỏi thật là vô lý. TTVN cũng có những box khá lắm chứ. Hơn nữa nếu muốn học hỏi thật sự thì ta là người phải nêu câu trả lời chứ không phải đi tìm lời giải đáp có sẵn từ trên trời rơi xuống. Giống như muốn mua đồ hiếm mà chỉ vô của hàng rồi ngó ngó, không thấy mà cùng không thèm hỏi rồi phán là cửa hàng đó quá tệ, không có đồ mình kiếm thì coi sao được ?
    +Bạn có cách nhìn về nhiệm vụ của MOD cứng nhắc quá, sao không dễ giải (viết sao quên rồi ^_^) một chút. Diễn đàn không phải chỉ là để học hỏi mà là còn để giải trí, để nói cái gì đó vô nghĩa chứ.
    +Cảm ơn vì thời gian của bạn. ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO

Chia sẻ trang này