1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho tôi biết nó có thật không...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngkhang09, 15/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen với ấy trên zing sau một comment vô ảnh của tôi... cái comment thật gần như đã quen từ lâu, nó khác comment nào khác.. vậy là tôi cho ấy YM khi cả hai cứ comment qua lại khi cùng online vừa lúc...

    Ấy vừa bị một người nhỏ hơn 1 tuổi chia tay khi ấy vào TPHCM học ĐH..

    Tôi đã từng bị bạn gái bò rơi nên bik tâm trạng ấy lúc đo như thế nào..

    Chúng tôi chia sẻ niềm vui lẫn nổi buồn với mọi chuyện từ gia đình với bạn bè... vậy là hai đứa yêu nhau và mạnh mẽ..

    Ấy không còn học nữa và định nam sau thi lại ĐH vì chọn ngành không hợp, ấy trở lại quê nhà..

    Không đt. ấy mượn đt mẹ ấy liên lạc với tôi... một ngày tôi bị anh hai ấy và mẹ ấy phát hiện mối quan hệ của tôi... và cấm ấy không cho liên lạc với tôi nữa..

    Ấy có lúc muốn ngừng ngay lại cái cuộc tình này.... nhưng tôi thì nhất quyết không... tôi đã yêu ấy và chấp nhận ít liên lạc nhau còn hơn phải xa nhau trong khi chúng tôi có đầy niềm tin tưởng lẫn nhau các bạn à... và giờ ấy đã hiểu được.. chúng tôi liên lạc ít lắm. mỗi ngày chỉ một tin nhắn từ ấy nhắn cho tôi vào sáng sớm và tôi đáp lại . nhưng sao ngọt ngào quá...

    thật sự ra rằng tụi tui chưa gặp mặt lần nào hết vì ở 2 thành phố khác nhau, tôi lên Tp gặp bạn cùng lớp gần nhà ấy gửi vài quyển sách và "Nhật kí mãi mãi tuổi 20" cho ấy ở nhà tự ôn mà năm sau thi lại ĐH... tôi muốn mọi thư như gần nhau, gần nhau hơn nữa...

    Xin hỏi chúng tôi đang sống trong một tình yêu có thật phải không?
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn muốn được sống trong một tình yêu thật thì tự mình cảm nhận lấy chứ! Một khi đã thắc mắc rồi đưa lên đây tức là câu chuyện của bạn, chính bạn biết rõ nó sẽ được (bị) đem ra mổ xẻ phân tích. Mà nhìn nhận đánh giá, thái độ... thì mỗi người mỗi khác, đuổi hình bắt chứ xem đâu thật đâu không thật -> có mệt không? Đã cần thiết phân tích mối quan hệ này ra chưa nhỉ?
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thật thì chú tính thế nào mà không thật thì chú tính thế nào?
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    -Chưa gặp nhau bao giờ thì khó mà xác định đó là thật.
    -Giờ bạn cứ lao vào học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi, rồi đi học anh văn sẽ chiếm hết time.
    -Tạm thời bạn vẫn giữ liên lạc với ấy của bạn đi sau này gặp nhau rùi hẵng tính chuyện 1 tình yêu nồng nàn(gặp nhau suốt ngày mà đôi khi còn không bít có thật nữa là...)
    Bạn cứ a rứa đã nhá.
  5. quanvanquy

    quanvanquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ngu lam con ah!
  6. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    kéo dài thì mệt đấy :">
  7. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Người yêu mà gọi bằng " nó " Oạch!!!!!!!!!!!!!!!!11
  8. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    " Nó" ở đây là để chỉ cái " Tình yêu" chứ ko phải " Nguời yêu"
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Hay, tình yêu kiểu thi vị quá, hồi xưa lớp 10 mình cũng có 1 tình yêu như này, gái ngày nào nó cũng mang cơm lên xe buýt rồi cả 2 bùng học đi xe bus từ đầu đến cuối thành phố ngành nào cũng như ngày nào, ẻm sang mẽo sau khi bị đuổi học ( trước nó học đội tuỷển thi QG nhưng sau vì tần suất xxx nhiều quá nên gái nào chịu thấu he he) trời ơi, những ngày đầu mình cũng bơ vơ, nên nghỉ quách luôn ở nhà 2 năm rồi mới đi thi đh,
    những tháng ngày ấy thật tuyệt vời vì sau đấy ít lâu mình đi đá phò với cả yêu em khác tuy nhiên tối nào cũng vậy cứ 10 giờ đêm đến 4 giờ - 5 giờ sáng là chát, cái hồi đấy phương tiện truyền thông nó có voice chat như giờ đâu , nhưng nói chung là đúng là tình yêu rất đẹp, em thì lúc nào cũng tuyệt vời và giờ xơ xác về mình, giờ vào mạng onlin e yahoooooooo sau 7 năm xa cách lúc nào online cái nick ấy là lại thấy ẻm vào, em toàn hỏi han vớ vẩn mà mình lẩn mãi không được vì giờ ẻm trông xấu quá, không còn như xưa.

    em có tuyệt chiêu thấy mình đang hút thuốc giật luôn dí vào mặt ẻm , hành động này vẫn gây sock các con giời ạh vì nó mới như ngày hôm qua và lần đầu tiên sau cũng nhiều trò khó tưởng tượng nhưng mà vẫn nhớ cảm giác shock lắm he he
  10. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    hành động rất giống các em rocker, các em rạch tay mút máu rớm, khác mỗi mục đích là vì người yêu:-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này