1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho tôi biết nó có thật không...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngkhang09, 15/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn chưa biết nó có thật hay ko? lúc thì vững tin, lúc thì dao động, cũng chẳng biết nói gì khác vì cả tháng trôi qua nhưng chẳng có gì mới, vẫn những chuyện cũ, làm sao để kiểm chứng đây hả các bạn.
    :(:(:(:(:(
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cứ chờ thời gian đi.
    Thật hay không cũng để làm gì, Bây giờ cứ liên lạc, thấy vui là được rồi. Cùng lắm là mất tí tiền nhắn tin. Khoản tình phí ảo này thế là quá ít.
    Mà, rất thích giọng điệu ngây thơ của em nhá.
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    không ưa nổi cái chữ ký nên không nói cho biết là " nó có thật không".
  4. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký xem, có muốn thành 8 khúc ko mà nói ko ưa
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
    giờ thì nói mau xem nó có thật ko , may ra còn kịp
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Không thích chữ ký nên không thèm đọc lại.
    Chống xìpam (vì lúc đầu trót đọc):
    1. Nhìn lại điều một trong chữ kí. Đằng nào chả chết. Các hạ vác dao chạy lung tung, có tha ai đâu? [r24)];
    2. Phán xong cũng chết;
    3. Không sợ chết >:).
  6. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Yêu mình thì mình chỉ chặt bằng cách chặt thành một khúc, tóc dài thế kia thì chỉ nhẹ chặt sát đỉnh đầu mà đc một khúc tóc là vẫn sống ròi, chỉ mất mái tóc còn người toàn vẹn, chúc mừng
    còn ko chịu nói mau mà lại ghét thì sẽ chặt thành 8 khúc không dám chắc khúc thứ 8 sẽ đến đâu.
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w
    vậy nên nói mau nó có thật ko?

    3. Ko sợ chết thật sao hay lại sẵn sàng chết vì tình, [-X[-X[-X[-X ai mà biết được. ;))
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Vậy thì: "Thật!"
    (P/S: Nói trong lúc bị chủ top doạ dẫm chặt thành một số khúc >:))
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    @chutỏp. K pải mình có thành kiến với mấy cái mối tình kiểu ảo ảo thế này mà đoán vớ đoán vẩn đâu nhá. Ý kiến cá nhân: I don't believe that.
    Những trường hợp thế này phải chăng là có quá ít các Mqh ko ạ. Cs quá ư là ảo, Mình là mình p/đối cả 2 tay:D
  9. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    vậy đợi mình thêm thời gian, tháng sau sẽ xem tiếp có thật ko
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có thành kiến gì với chủ top cả nhưng mà thấy gợn sao ấy....
    Có phải đây là mặt trái của cuộc sống hiện đại? Khi mà sms và email thay thế các phương tiện liên lạc truyền thống! Khi con người ta chỉ cần ngồi 1 chỗ cũng biết cách mình nửa vòng trái đất chuyện gì đang xảy ra! và con người trở nên lười biếng, ngại tiếp xúc và quan hệ. Bị rơi vào tình trạng thiếu thốn tình cảm và các mối quan hệ! Cuộc sống trở nên ảo! Liệu xác xuất để những mối quan hệ như vậy thành công là bao nhiêu?

Chia sẻ trang này