1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho tôi lời khuyên để Hàn gắn tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brokenheartsg, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tôi lời khuyên để Hàn gắn tình yêu

    Tôi có người bạn gái cùng tuổi , chúng tôi đã quen nhau 6 năm trời . Trước đây tôi dự định là sẽ cưới nhau vào năm 27 tuổi (tết này là tôi được 25). Tất nhiên đó chỉ là dự định thôi , tôi hỏi em mấy lần em đều đồng ý .Hai đứa đều đi làm đuợc khoảng 1 năm . Thế mà giờ đây em đề nghị chia tay vì " Em đi chơi với anh không có cảm giác " . Tôi và em đã tâm sự rất nhiều và tôi hiểu rằng em không thể chờ tôi đến 27 tuổi đựoc , em lo lắng cho bản thân mình , con gái có thời . Tôi hiểu đều đ1o , tôi đã tâm sự với những người thân trong gia đình em cũng như gia đình tôi , chuyên viên tư vấn tâm lý thì đều nhận được lời khuyên là " quen nhau lâu rồi , đi làm cũng đủ nuôi sống bản thân , thôi thì lấy nhau đi " Tôi cũng quyết định lấy em vào mùa cưới năm sau (năm nay thì không kịp rồi). Thế mà khi tôi đề nghị với em thì em lại từ chối , em bảo em đã suy nghĩ nhiều rồi . Em biết tôi là người tốt , thương em thật nhiều ,nhưng bản thân tôi quá khô khan , không thi vị trong tình yêu , không biêt chăm sóc lo lắng cho em ...em không muốn lấy nhau rồi để sao này đau khổ , tha là bây giờ đau một lần .Tôi không thể hiểu nổi , tính tôi 6 năm qua vẫn vậy , thế mà bây giờ lại nói nhưng vậy . Thật tình thì tôi hơi khô khan , nhưng tôi thưong em thật lòng ,em cũng hiểu đều đó . Em đã chấp nhận 6 năm bây giờ em bảo không thể chấp nhận nổi nữa .Tôi bảo em hãy cho toi một cơ hội để sửa sai . Em bảo là không thể , giờ em đã quyết em chỉ muốn là bạn với tôi thôi .Đây là mối tình đầu của tôi , chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp thế mà giờ đây chỉ là con số 0 tôi yêu em thật lòng , đó giờ tôi đều xác định trong lòng là sẽ lấy em làm vợ . Tôi biết em chưa có nguời thứ 3 , thế thì tôi có nên tiếp tục theo đuổi em , xem như là làm lại từ đầu vì tôi thấy em đã khóc thật nhiều khi chia tay tôi , hi vọng là với những thay đổi của tôi sẽ làm em quay lại ? Hay là có cách nào khác hay hơn để em có thể quay lại với tôi không . Tôi thương em thật nhiều , thế mà em không hiểu cho tôi .
    Ps tôi viết hơi dài mong các bạn tư vấn giúp. Thanks
  2. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một lời khuyên cho bạn: Let it be (cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy đến.). Cái gì là của bạn nó sẽ mãi là của bạn, còn cái gì ko phải thì mãi mãi nó cũng không phải. Khi ng ta đã dứt lòng thì bạn có làm gì cũng không thay đổi được. Điều bạn cần làm bây giờ không phải là buồn chán hay thất vọng, mà là suy nghĩ xem mình phải làm gì để cuộc sống của bản thân bạn được tốt hơn. Nếu bạn còn thương, thì hãy cứ thương, nhưng cũng đừng kềm chế con tim mình nảy nở một tình yêu mới. Rồi thời gian sẽ trả lời cho bạn biết, cô ấy có xứng đáng với tình yêu của bạn hay không. Tôi cũng ở tuổi của bạn bây giờ, và cũng vửa chia tay ng yêu sau 4 năm bên nhau. Đã từng khổ sở, từng làm mọi chuyện để níu kéo, nhưng càng níu kéo thì ng đó càng xa bạn mà thôi. Còn rất nhiều cô gái để bạn yêu, còn rất nhiều cô gái luôn sẵn lòng yêu bạn. Hãy vui lên bạn nhé.
    Được suy_ngam sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 23/10/2006
  3. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ mong là cô ấy dối lòng, Cách đây chưa tới nử tháng cô ấy còn nói khi tôi có nguy cơ đánh mất 1 thứ quan trọng của tôi (cho tương lai ) cô ấy còn bảo là " Em đâu có yêu anh với cái anh có nguy cơ làm mất làm chồng đâu , cái em cần là anh cơ ,em sẽ lấy anh , chứ cái đó ko quang trọng dv với em ....." Con gái thật khó hiểu . Hi vọng là bây giờ cô ấy giận nên quyết định thế
  4. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhận được lời hẹn đi gặp của một người mà tôi nghĩ là kẻ thứ 3 . Tất nhiên tôi chấp nhận , tôi ko việc gì phải trốn tránh cả.Tôi đã viết thật nhiều bên box tam-su , mong các bạn xem và giúp tôi . Thật sự là tôi khô khan , tình cảm
    Thanks
  5. brokenheartsg

    brokenheartsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự của tôi bân box tam-su
    http://www5.ttvnol.com/forum/tamsu/855051/trang-1.ttvn
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng vàng chính là cốt lõi của vấn đề đấy bạn ạ. Tôi đọc còn thấy không chấp nhận được huống hồ là em ấy của bạn, người sẽ dự định trao thân gửi fận cả đời cho bạn. Biết đó là điểm yếu, biết sai mà không sửa, không thay đổi bản thân thì dù bạn có nói thương em ấy đến mấy đi nữa thì em ấy cũng cảm nhận được cái bấp bênh, nỗi khổ mà em ấy sẽ phải chịu đựng sau này. Bạn nói rằng bạn xin em ấy cơ hội để bạn sửa đổi ư? Và em ấy đã nhất quyết từ chối ư? Em ấy đã đồng ý với bạn rồi đấy chứ. 6 năm trời, em ấy đã cho bạn cơ hội quá dài; cũng chứng tỏ sức chịu đựng của cô bé trên-cả-tuyệt-vời. Bạn tự nhìn lại mình đi, đừng trách em ấy.
    Con nào cũng thế thôi, đều cần sự quan tâm, chăm sóc từng ngày. Bạn thử tưởng tượng một cái cây nếu quên tưới nước 1 ngày nhìn sẽ ra sao? Để đến 6 năm... ôi, ai còn có thể nhìn thấy 1 cọng lá khô? Tôi thấy thương cho cô bé quá! Hẳn cô bé đã phải suy nghĩ nhiều, đấu tranh rất nhiều trong ngần ấy thời gian...

Chia sẻ trang này