1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cho tôi những lý do...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Boom2020, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên chính xác này:
    Đừng có gọi cho anh ấy nữa...hãy tìm trong danh bạ..và gọi cho một người khác đi, hãy yêu một người khác đi...3 năm thì có nhiều thứ thay đổi lắm rồi bạn ạ! đừng nuối tiếc làm gì dĩ vãng.
    Yêu- là không bao giờ phải nói rất tiếc!!!
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    3 năm !! khoảng thời gian đó đủ để anh ta có thể quên được bạn nếu như lòng tự trọng của anh ta ko cho phép anh ta tha thứ cho bạn . Hãy cởi bỏ quá khứ đi nào , tìm cho mình một con đường mới với những thử thách mới . Cuộc sống mà , có bao giờ hết những điều bất ngờ thú vị đâu chứ .
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa đọc được cái gì ấy nhỉ hình như là : Mất một ngày để quen một người, mất một tháng để thương một người, mất một năm để yêu một người, và mất cả đời để quên một người. Mọi người nói thì dễ, chứ quên được khó lắm.
    Cứ tưởng đã xa lâu rồi, tự nhiên thấy lại cái ảnh cũ, mới biết vẫn chưa quên được một người

    Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die


    OH MY GOD
  4. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì sẽ cố dằn lòng không gọi cho anh nữa, chỉ không dám tin tưởng bản thân mình có làm được điều này hay không khi ngày ?okỷ niệm? của 2 chúng tôi cũng gần kề.
    Sau những tình cảm anh đã dành cho tôi, muốn gọi cho anh lần này là để tự ái của anh được vuốt ve phần nào nhưng rồi anh sẽ lại làm tôi đau lòng thêm 1 lần nữa thôi...
    3 năm đúng là có rất nhiều thay đổi, có thể tình cảm anh dành cho tôi cũng đã đổi thay nhưng tại sao tôi vẫn còn thương nhớ anh, điều này tại sao lại không có gì thay đổi?!?!
  5. doublethursday

    doublethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    minh nghi neu ban van con thay luu luyen , thuong nho thi hay goi dien cho anh i' de noi ro tam long va nhung suy nghi cua ban .neu nhu lan nay lai bi tu choi thi ban dung la co 1 ly do chinh dang de we^n anh chang nay di mai mai de bat dau tim kiem 1 nguoi moi, 1 nguoi se san sang don nhan ban neu ban can den.
    nhung ban cung fai can than vi co the nhung cam xuc cua ban bay gio chi la 1 su tiec nuoi vi da ko giu duoc lien lac voi 1 nguoi da tung la nguoi iu cua minh thoi chu ko han do la tinh iu nen truoc khi quyet dinh co nen fone anh ta hay ko , ban nen can nhac ky luong lai tinh cam cua minh truoc da.
    minh nghi neu iu lai ko duoc thi coi nhu ban co them 1 nguoi ban nua cung dau hai. gi!
    buh bye !
    you don't have to be an artist to know art
    you're an artist if you appreciate art.
  6. malum

    malum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chủ đề của bạn, tớ cũng đang có ấm ức muốn bày tỏ, mạn phép bạn ghé nhờ diễn đàn tí! Hic, sonny vi tớ lính mới tò te, chưa biết gì về tin học cả nên ko biết tự mở chủ đề mới!!!
    Tại sao anh không chịu làm bạn tốt của em nữa?
    Em chờ anh, một ngày, một tuần.. tự nhủ mình phải kiên nhẫn hơn vì đây la tuần trăng mật cua anh... Một tháng, rồi hai tháng...em vẫn chờ điện thoại của anh... và vẫn không thấy... và chợt hiểu anh dã quên em, quên thật rồi...
    Anh à, chẳng hiểu từ lúc nào mà em đã có thói quen hàng đêm đwợc nói chuyện với anh, được nghe anh giảng bài những phần em chưa hiểu... rồi để tư vấn cho anh về tình yêu... Anh và chi ấy thật đẹp đôi, và em hạnh phúc khi nhìn thấy anh đi cùng chị. Có người nói với anh những lời dèm pha về chị, còn em thì một mực khuyên anh đến với chị ấy.
    Ngày cưới của anh, trông anh thật rạng rỡ đi bên chị. Chắc anh tự hào về chị lắm. Chị đẹp như thiên thần vậy. Em cũng thấy vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc... Tuy nhiên, có một điều làm em thẵc mắc... Tại sao anh cười với tất cả mọi người trừ với em? Tại sao anh lại lảng tránh em? Bạn em còn thắc mắc là liệu em đã làm gì anh để anh nhìn em với một vẻ căm thù đến vậy? Em không hiểu? Rồi nó trêu em là con bé vô tâm... rằng vì trông tim anh có hình bóng em...
    Em không tin điều đấy, bởi chúng mình đã thống nhất chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Và anh cũng từng tâm sự với em là sẽ không bao giờ lấy người mình không yêu. Anh yêu chị, em tin chắc điều đó. Nhưng phải chăng vì yêu chị, mà anh quay mặt lại với em như thế????? Anh ơi, xử sự như vậy có quá bất công cho em không? Em đau lắm vì mất anh....tại sao anh không còn là anh trai của em nữa???
    Em cố gắng hiểu anh, nhưng không hiểu nổi, có lẽ vì em không phải là con trai! Có ai hiểu anh của tớ không? làm ơn giải thích giùm tớ với!!!
  7. Boom2020

    Boom2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau bao ngày đắn đo suy nghĩ tôi đã gọi cho anh và anh - đã không nhận điện thoại của tôi. Cứ nghĩ sau 1 khoảng thời gian dài như vậy anh sẽ thôi không còn giận tôi nữa nào ngờ... cũng may tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận trường hợp này nhưng dù vậy tôi cũng thấy buồn nhiều lắm và đây cũng là lần cuối cùng anh khiến tôi buồn. Tôi sẽ không "tạo cơ hội" cho anh làm tôi đau lòng nữa đâu.
    Sau khi nói lời chia tay với anh, 1 người bạn thân đã khuyên tôi "hãy quên anh ấy đi bằng cách nghĩ đến 1 người khác" nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi chỉ có thể nghĩ đến người khác khi tôi đã thật sự quên được anh. Bây giờ tôi đang sẵn sàng để đón nhận 1 tình cảm mới, hy vọng sẽ có 1 người để tôi thương và nhớ và cũng nhớ và thương tôi như anh đã từng như thế...
    Hy vọng, tôi vẫn luôn hy vọng...
    Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi và tham gia câu chuyện của tôi. Hãy chúc tôi những điều tốt đẹp nhất nha.
    Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.
  8. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Gửi Boom2020 :
    Nếu câu chuyện này là sự thật,
    thật lạ là bạn đủ can đảm gọi điện lại cho anh ấy ,thậm chí là đến lần thứ 2 nữa .
    Bạn chủ động nói lời chia tay ,sau đó gọi lai vậy mà bạn lại nghĩ đó là tạo cơ hội để anh ấy làm đau lòng bạn nữa ư , thật khó hiểu .
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật lạ lùng.... Không yêu nhưng vẫn muốn là bạn. Chia tay nhưng vẫn mong gặp lại. Con trai nhiều khi rõ ràng hơn yêu thì yêu mà không yêu là không yêu. Cái cảm giác làm bạn và làm người yêu cứ mơ mơ hồ hồ... và rất khó chấp nhận...
    Nói là thế nhưng làm sao mình làm được! Vẫn cứ muốn nhìn thấy nụ cười đó là sao
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......

Chia sẻ trang này