1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin chú ý- Tôi đang cần lấy vợ gấp

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongthangtiemcan, 02/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongthangtiemcan

    duongthangtiemcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã quan tâm đến topic này, sau gần 3 ngày đăng tải khổ chủ cảm thấy việc tìm người yêu trên mạng như việc mò kim đáy biển nên xin kết thúc công việc tìm kiếm tại đây, sẽ dành thời gian để tìm kiếm trong cuôc sống hơn là việc cứ lần mò trên thế giới ảo này. Đoàn thị lam luyến tưng viết:
    một mình ngồi uống trăng suông
    chẳng ai thương lấy thì thương lấy mình
    Có lẽ đành chấp nhận như vậy thôi
    Xin cảm ơn vì đã co>1 người quan tâm.
    @viettel_akiko : anh không biết nói gì sau khi đọc lá thư mà em viết cho anh ngoài một điều: em là người ghê gớm!
  2. duongthangtiemcan

    duongthangtiemcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ bị tấn công ác quá. Có lẽ nhiều người đều nghĩ topic này là 1 trò đùa, hoặc người lập topic có gì đó hơi khác thường. Thật ra với dòng lý lịch của anh, những tiêu chuẩn anh đặt ra hoàn toàn không có gì quá đáng. Hơn nữa nó cũng chỉ là mong muốn 1 phía của anh, giống như mong muốn của bất kỳ người đàn ông nào. Kể ra thì anh còn quá trẻ để đặt vấn đề tìm vợ gấp, mà lại tìm trên mạng theo kiểu quảng cáo nữa chứ. Chắc sẽ rất hiếm chị em đủ tiêu chuẩn lại hào hứng với anh bởi kiểu tìm vợ này. Nhưng biết đâu đấy. Hi vọng cuối cùng anh sẽ tìm được người phụ nữ của mình, có thể là đúng tiêu chuẩn như trên, cũng có thể không hoàn toàn đúng. Nhưng anh hài lòng và anh yêu cô ấy. Thế là đủ.
    Không có gì là không thể, nhưng cuộc đời luôn cần 1 chút may mắn để thành công.
  4. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ba cái loại đòi lấy vợ theo checklist thế này còn lâu mới lấy được vợ.
  5. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    anh minhbim tru` úm bạn ý wá,bít đâu lại nên cơm cháo thì sao,hehhe
  6. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hêhhheheh quá đỉnh em duyệt chàng này rùi đấy. nói chuyện ổn thế mà k có người bám theo em nghi hàng chất lượng kém rùi . hehhêh hàng nguyên tem em bảo hành.
    nếu mua hàng mà đòi khuyến mãi em đồng í cho anh thêm 1 con "PC pen2" để làm quà những lúc nhớ nhà, nhớ roi vọt.
    đùa chút cho vui thôi em đòng í bán con bạn đó cho anh với 1 cốc sinh tố chanh . hời nhất trần đời đó. nghe có vẻ kết anh chàng
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Sau 3 ngày duongthangtiemcan trình topic (như bạn ấy nói) và sau 1 cơ số lần view topic. Tớ chốt hạ duongthangtiemcan rất có khiếu hài hước. Một người như vậy không thể là một người vô vị được. I''m serious
    Chúc may mắn!
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này máu lửa ghê, em ở ngoài đời mặt đối mặt còn chả nên cơm cháo gì nữa , tâm hồn đâu ra mà tìm vợ trên này.
    Nhưng thôi, đã mò vào đây thì cũng để lại đôi dòng, em thì nhà mặt ngõ có bố học võ ( Kung fu Thiếu Lâm đấy nhé ), ai mà yêu em cứ yên tâm là có bố chồng bảo kê, du côn cái đất Hà thành này ko ai dám chạm tới lông chân đâu.
    Còn ngoại hình em thì thấp bé nặng cân, có mét 64 mà nặng 74 ký lô, mặt rỗ, mắt lé ( lé nhẹ thôi nhé), răng nhìn qua hơi bàn cuốc tí ti, thế là em tập hợp đủ 4 phẩm chất của con người nhé ( 1 Lé, 2 Lùn, 3 Hô, 4 Rỗ ) có chị em nào định thề non hẹn biển với em ko nhỉ, em mới 23 cái xuân xanh
  9. dimple1983

    dimple1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ gần giống bạn này Mỗi người có suy nghĩ cảm nhận riêng. Theo mình thì đó cũng chỉ là tiêu chuẩn thôi, mình dám chắc là ai cũng đặt cho người ấy của mình 1 tiêu chuẩn không thấp đâu vấn đề là bạn không nói ra thôi hoặc bạn nói ra không thật... Và thực tế lại là một chuyện khác, khi gặp một ai đó không đúng như mình đặt tiêu chuẩn nhưng nếu cảm thấy fall in love mất rồi thì lại gò ép mọi tiêu chuẩn về người ấy "bạn mình xinh, ngoan, thông minh,... đấy chứ" cũng đúng thôi vì đó là cảm nhận của mình mà vì có thể với bạn không xinh nhưng với mình là xinh.
    Mỗi người đều có 1 nửa của mình và sẽ không có trường hợp tất cả nam giới yêu 1 phụ nữ và tất cả phụ nữ yêu 1 nam giới.
    Chắc là bạn ấy đang đi tìm duyên số cho mình, nói đến duyên số mình lại thích 1 câu của 1 bạn nào đó trong box tâm lý "đã gọi là duyên số thì không cần tìm, nhưng không tìm thì không thấy yên tâm nên vẫn đi tìm".
    Chúc bạn may mắn!
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,ai mà chả có những nỗi niềm,ước vọng của riêng mình.Cuộc sống vất vả lắm,ngẫm lại phải chăng cuộc đời cũng chỉ là một chuỗi ngày dài đằng đẵng con người ta vật vã để đi tìm kiếm sự công nhận cho những giá trị đích thực của bản thân bởi những kẻ xung quanh,đi tìm kiếm ánh phản chiếu của những ước mơ mà ko bao giờ có thể trở thành hiện thực.Rốt cuộc ta vào mạng cũng chỉ là để có được niềm vui,để có được cái sự thỏa mãn cho những điều mà ta ko thể kiếm tìm đựoc ở trong cái thế giới thực,cái thế giới hiện đại đầy vật chất,nhiều bon chen mà lại luôn thay đổi này...
    Tôi thấy người lập topic này đơn thuần cũng chỉ nói ra những nguyện vọng cá nhân,có thể đùa,có thể thật nhưng ko có gì quá đáng cả,,bất quá cũng chỉ là để mọi người vui vẻ thôi.Vậy mà có nhiều bạn nếu ko lớn tiếng hạ thấp hình ảnh của người ta thì cũng chỉ là tô vẽ,đánh bóng giá trị bản thân.Đừng có phán xét người khác nếu ko muốn bị người khác phán xét lại,đã ko giúp được thì cần gì thể hiện mình một cách tầm thường,nhỏ mọn như vậy.
    Này anh bạn duongthangtiemcan,tôi thiển nghĩ chuyện tình cảm,yêu đương là do những xúc cảm bởi trái tim và tâm hồn của ta khi rung động trước bóng hình của một ai đó;nhưng chuyện gia đình,vợ con là chuyện quan trọng trăm năm,nhiều khi lại bởi duyên phận của cá nhân ta.Làm thằng đàn ông có nhiều chuyện phải lo,đâu phải chỉ là chút tình cảm mong manh,yếu đuối của một người con gái.Thế nên cứ sống hết mình đi,làm việc hết mình đi và cũng nhớ là phải chơi hết mình nữa,chẳng thà sống tự do,ko quyên luyến cho gái nó thèm còn hơn để cho những kẻ tầm thường đó chê cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này