Xin Chúa hãy giúp con Con không phải là con chiên của Chúa, con cũng chưa từng bước vào nhà thờ, nhưng giờ đây, ngoài cầu xin Chúa ra, con không biết phải làm gì. Con không biết phải nói với ai. Con không biết có ai chia sẻ với con không. Con không biết mình cần phải làm gì. Con thấy mình như chơi vơi, lạc lõng giữa cuộc đời. Xin Chúa giúp con. Con phải làm gì bây giờ? Mat Nau
nga bay lan thi dung day tam lan! cuoc doi nay du thua nhieu nhat la ieu ta ko muon ngay mai khi ban cuoi thi ban chi nho la hom nay minh da khoc,
(Đọan này bị E*** vì nhạy cảm) ...sẽ không ai hiểu nỗi đau của ta bằng chính bản thân ta, xã hội là không công bằng ,bạn hãy nhớ điều đó. Hãy tự giúp mình trước khi chờ đợi sự giúp đỡ của kẻ khác, một lần ngã, hai lần ngã thậm chí còn vô số những lần khác thì đã sao? hãy sống bằng niềm tin và ý chí của chính mình rồi bạn sẽ vượt qua tất cả , chúng ta sông vì ngày mai chứ không phải hôm nay. valuable stone
Bạn hãy bình tĩnh lại.... Mình là một giáo lý viên... Mình sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, đau khổ của cuộc đời... Thật đáng khâm phục khi bạn chạy đến Chúa - Đấng mà bạn không quen biết - để xin Ngài an ủi, chở che.... Và bạn thân mến, đừng xao xuyến vì bạn đã có Chúa trong lòng... Bạn hãy nói hết, tâm sự hết với Ngài để Ngài chỉ bạn hướng bạn cần đi... Nếu bạn ngại tâm sự với Ngài, hay không dám thì hãy nói với mình, mình sẽ thưa lại với Chúa và Chúa sẽ giúp bạn... Mình luôn luôn tin điều đó... Hãy mở lòng ra, bạn nhé ! Trân trọng, Đăng Khôi