1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin chút đất ....làm ơn đừng post vô ... tks!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    xin chút đất ....làm ơn đừng post vô ... tks!

    nói gì nhỉ ... chẳng biết nói gì cả một tháng không gặp không liên lạc không nói năng chi cả... có cần phải thế không?
    khi xưa trong lòng em luôn nghĩ nếu có chia tay thì chắc là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa... có vẻ hơi cực đoan nhưng đau lắm ... em không thể chịu nổi. giờ thì điều đó đã xảy ra rồi. ....đau đớn không ăn không ngủ chẳng còn gì cả ...vô nghĩa như một con thú bi thương .... em chỉ còn biết một điều ..em yêu anh em không thể bắt con tim mình nói dối được và như thế chỉ còn đau khổ đúng không? nghĩ lại cũng thấy nực cười...rồi sẽ qua thôi đúng không? em thấy cũng khá hơn rồi. công việc và tất cả đã cuốn đi .... chỉ còn lại một trái tim bị tổn thương và vết thương sẽ không bao giờ lành lại được nữa.....sự iim lặng của anh đã nói lên tất cả. em sẽ cố gắng .....
  2. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Khựa... Post ở public rồi gào lên bảo mọi người đừng post vô... Lắm trò... Thích nói gì với ai thì Pm... Lên public cứ làm trò sao ghét thế? Mod không lock lại cũng là lạ...

Chia sẻ trang này