1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xỉn club...welcome girl (không phá mồi và biết rót rượu - Hội trưởng ký!)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi bibica, 20/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên Xỉn club nhậu nhiệt tình dzị đó...
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...Sao lại kéo Looking vô chuyện này. Looking vô can. Pàkon nói sao thì cứ chấp nhận thế đi.
    Tối hôm qua chỉ tiếc là chưa kịp uống ly nước cam không đường không đá. Vội về quá. Chẳng hay số phận của nó được quyết định như thế nào nhỉ? Heo-angel, linh- tinh- ne, hay là Rose xử lý nhỉ?
    Chẹp. Hôm qua nhìn hai bà chị Christy và Rose mặc váy, choáng ve kêu. Điệu này phải dụ dỗ mấy nường đêm Noel mặc váy tất để mình Looking mặc quần Jeans giật đồ ăn cho sướng...khà khà khà
    Hì hì ...hôm qua suốt buổi nhóc bibica cứ nhìn rồi nói cái mặt mình nó là lạ, chả biết nó lạ ở chỗ nào...Suốt tối ấy nó cứ nhìn làm mình nhột nhạt thiệt. Hổng hiểu lúc ăn cái chân gà có để sót lại miếng nào trên mặt ko nữa.
    Hôm qua cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là lần đầu tiên Looking mặc quần tây kiểu với cái áo thun màu đỏ bự thùng thình thôi
    Linh-tinh nói sai rồi...Looking chẳng có người bảo vệ nào hết. Coi chừng nhầm đấy
    Looking
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...Sao lại kéo Looking vô chuyện này. Looking vô can. Pàkon nói sao thì cứ chấp nhận thế đi.
    Tối hôm qua chỉ tiếc là chưa kịp uống ly nước cam không đường không đá. Vội về quá. Chẳng hay số phận của nó được quyết định như thế nào nhỉ? Heo-angel, linh- tinh- ne, hay là Rose xử lý nhỉ?
    Chẹp. Hôm qua nhìn hai bà chị Christy và Rose mặc váy, choáng ve kêu. Điệu này phải dụ dỗ mấy nường đêm Noel mặc váy tất để mình Looking mặc quần Jeans giật đồ ăn cho sướng...khà khà khà
    Hì hì ...hôm qua suốt buổi nhóc bibica cứ nhìn rồi nói cái mặt mình nó là lạ, chả biết nó lạ ở chỗ nào...Suốt tối ấy nó cứ nhìn làm mình nhột nhạt thiệt. Hổng hiểu lúc ăn cái chân gà có để sót lại miếng nào trên mặt ko nữa.
    Hôm qua cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là lần đầu tiên Looking mặc quần tây kiểu với cái áo thun màu đỏ bự thùng thình thôi
    Linh-tinh nói sai rồi...Looking chẳng có người bảo vệ nào hết. Coi chừng nhầm đấy
    Looking
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chị thông báo cho em biết về số phận ly cam vắt không đường không đá của em , nó đã bị Linh-Tinh làm một phát hết 2/3 ly, trước khi chị kịp giựt lại làm nốt miếng cuối cùng
    Ngày hôm qua mải rót rượu mà chẳng ăn uống gì được cả . Bé bi@ chơi chiêu này độc quá, bắt chị rót rượu để mọi người phá mồi hết trơn . Quay đi quay lại chả còn miếng nào , cũng may là có dằn bụng một tí bắp xào , khoai mì nên mới trụ lại tới phút cuối cùng được . Lần sau xin kiếu chân rót rượu đi nhé .
    Còn 2 chai la hán quả , 2/3 chai nước dừa còn dư tính sao nhỉ ? Thu xếp thời gian tiếp đi bà kon , nhưng đừng sớm quá nhá . Nhậu hoài nhức đầu quá , hôm qua mần nguyên chai nước dừa rót liên tục
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chị thông báo cho em biết về số phận ly cam vắt không đường không đá của em , nó đã bị Linh-Tinh làm một phát hết 2/3 ly, trước khi chị kịp giựt lại làm nốt miếng cuối cùng
    Ngày hôm qua mải rót rượu mà chẳng ăn uống gì được cả . Bé bi@ chơi chiêu này độc quá, bắt chị rót rượu để mọi người phá mồi hết trơn . Quay đi quay lại chả còn miếng nào , cũng may là có dằn bụng một tí bắp xào , khoai mì nên mới trụ lại tới phút cuối cùng được . Lần sau xin kiếu chân rót rượu đi nhé .
    Còn 2 chai la hán quả , 2/3 chai nước dừa còn dư tính sao nhỉ ? Thu xếp thời gian tiếp đi bà kon , nhưng đừng sớm quá nhá . Nhậu hoài nhức đầu quá , hôm qua mần nguyên chai nước dừa rót liên tục
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là em trao quyền tác giả cho Heo@ mà... Kỳ dzạ!
    Hôm qua đi uống nước. Quên vác theo quyển truyện mướn, chưa kịp đọc. Không dám đi ngang chỗ thuê truyện. Ác thiệt. Đã thế lại ko có xe để dong lên nhà nhóc Bibica@, lấy lại của quý. Chẹp!
    Looking
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là em trao quyền tác giả cho Heo@ mà... Kỳ dzạ!
    Hôm qua đi uống nước. Quên vác theo quyển truyện mướn, chưa kịp đọc. Không dám đi ngang chỗ thuê truyện. Ác thiệt. Đã thế lại ko có xe để dong lên nhà nhóc Bibica@, lấy lại của quý. Chẹp!
    Looking
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mọi người uống ghê thật đó , dù biết nhậu không xỉn là hông dzui nhưng mà vẫn lo cho sức khoẻ mọi người qua hà, rượu có tốt cho sức khoẻ đâu
    ( Nhìn nó vừa uống vừa nhăn nhăn cái mặt mà .............. ấy ghê )
    Mình lại bị bệnh , kì thật lúc nào đi nhậu với mọi người về củng bị dzậy,tức ơi là tức
    Tối nay ở nhà một mình trong phòng , hu hu nguy hiểm thật , lỡ như ........ đaii đột xuất thì sao ta? chắc sáng mai mới phát hiện heheh
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Mọi người uống ghê thật đó , dù biết nhậu không xỉn là hông dzui nhưng mà vẫn lo cho sức khoẻ mọi người qua hà, rượu có tốt cho sức khoẻ đâu
    ( Nhìn nó vừa uống vừa nhăn nhăn cái mặt mà .............. ấy ghê )
    Mình lại bị bệnh , kì thật lúc nào đi nhậu với mọi người về củng bị dzậy,tức ơi là tức
    Tối nay ở nhà một mình trong phòng , hu hu nguy hiểm thật , lỡ như ........ đaii đột xuất thì sao ta? chắc sáng mai mới phát hiện heheh
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  10. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Yes,that right
    Lần này tanit nhà mình làm ác thiệt,chơi tới cuối luôn
    Còn linh tinh thì thua rồi,phá mồi ghê bà cố luôn,uống cũng thấy ghê,cứ cầm là làm cái ọt...Choáng
    Nói chung lần này anh em nhậu nhiệt tình lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này