1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xỉn club...welcome girl (không phá mồi và biết rót rượu - Hội trưởng ký!)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi bibica, 20/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói sao về hôm qua nữa,chỉ biết là bà con uống ác quá Bây giờ mới lết khỏi nhà được nè...Đêm ngủ ói từa lưa Vậy mà zopo và xxincluxx tỉnh như sáo ấy,anh bạn "đông zun" tỉnh như ruồi,Luận ,Thanh,Trọng Tuấn(gọi Tuấn không là bị nói đó hehe) cũng thế (hehe tự nhiên nhậu xong nhớ hết tên luôn)
    Nói chung giờ sợ luôn rồilần sau không chơi mấy thứ rượu nhiều cồn như tối qua nữa
    Hôm qua boy mà ở lại chắc "dzui" lắm à
    Chắc phải mời "đông zun" ,zopo,xxincluxx,luận làm tứ đại hộ pháp chuyên nhiệm vụ tiếp khách quá,chứ bibica qua trận hôm qua biết sức mình rồi Góp vui thì được thôi chứ tiếp khách chắc không được rồi....Hi vọng anh em nhận lời
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vãi... vãi... vãi đái!! Bibica mà đã lên tiếng như thế thì phải khắc 4 cái tên này vào trong đầu mà ghi nhớ, để mai mốt gặp mặt còn biết đường mà .....
    Nhưng nhậu xong rồi mà còn nhớ tên rõ ràng như vậy thì chứng tỏ chưa say, chắc là do bị cái rượu cồn nó vật thôi. Chứ say rồi thì đến tên bố mình còn không nhớ nữa chứ ở đó mà viết rõ ràng ra như vậy. hehe
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 16/03/2004
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vãi... vãi... vãi đái!! Bibica mà đã lên tiếng như thế thì phải khắc 4 cái tên này vào trong đầu mà ghi nhớ, để mai mốt gặp mặt còn biết đường mà .....
    Nhưng nhậu xong rồi mà còn nhớ tên rõ ràng như vậy thì chứng tỏ chưa say, chắc là do bị cái rượu cồn nó vật thôi. Chứ say rồi thì đến tên bố mình còn không nhớ nữa chứ ở đó mà viết rõ ràng ra như vậy. hehe
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 16/03/2004
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hình như hum đó mình hong có đi hay sao í ta , ko có tiếng nói nào hít
    nhưng xí cho 1 điều: pà con uống trà đá nhiều wá báo hại đến lúc cuối hong có miếng nước mà ún
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hình như hum đó mình hong có đi hay sao í ta , ko có tiếng nói nào hít
    nhưng xí cho 1 điều: pà con uống trà đá nhiều wá báo hại đến lúc cuối hong có miếng nước mà ún
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa ku kô ở lại, khoảng 3h sáng, thằng bibica làm kú mây mưa thứ 2(ói đó) nó chùm cái bao sóp lên vào đầu...khù khù cạc cạc cả tối...làm tao buồn cười mà kô dám cười haha....lúc đó đang ngủ dưới đất vì trên giường cũng có dấy ấn của bibica.
    ạc ạc...bây giờ vẫn nghĩ hôm đó chắc nó chết wúa...tao sợ dậy từ 6h sáng chuồn về gấp
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa ku kô ở lại, khoảng 3h sáng, thằng bibica làm kú mây mưa thứ 2(ói đó) nó chùm cái bao sóp lên vào đầu...khù khù cạc cạc cả tối...làm tao buồn cười mà kô dám cười haha....lúc đó đang ngủ dưới đất vì trên giường cũng có dấy ấn của bibica.
    ạc ạc...bây giờ vẫn nghĩ hôm đó chắc nó chết wúa...tao sợ dậy từ 6h sáng chuồn về gấp
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhận khuyết điểm là hôm đó phải đi đón mama vừa từ Châu Đốc dzìa. Thấy kể mà tiếc wá. Hy dzọng bác Hội Trưởng Hội Phó đừng khai trừ em nghen!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin nhận khuyết điểm là hôm đó phải đi đón mama vừa từ Châu Đốc dzìa. Thấy kể mà tiếc wá. Hy dzọng bác Hội Trưởng Hội Phó đừng khai trừ em nghen!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    dzì dzui dzữ dzị, bữa đó ko ở lại được phải về sớm....hic... sáng 6h phải dậy đi học ùi
    ah mà hum đó đông mà, sao mà bị đến dzị lun, ghê thế
    You make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light. You make me wanna love, you make me wanna fall. You make me wanna surrender my soul. You make me wanna..................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này