1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xỉn club...welcome girl (không phá mồi và biết rót rượu - Hội trưởng ký!)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi bibica, 20/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bí quyết giúp các bạn uống được nhiều rượu nè.Trước khi đến 1 bữa tiệc mà bạn biết chắc là phải có nhậu thì điều đầu tiên bạn phải uống 2 bịch sữa tươi Vinamilk(nói chung sữa tươi là được).và tiếp theo bạn chỉ cần ung dung đến đó mà thôi, đảm bảo với các bạn là hôm đó bạn sẽ uống đưọc nhiều hơn ngày thường cho mà xem.
    Có 1 cách nữa là nếu như bạn ko có thời gian để uống sữa thì nếu như trong bữa tiệc đó có bánh mì sandwich và bơ thì bạn cứ ăn khoảng 5 miếng trở lên và xin thêm 1 ly trà nóng uống cùng.Như thế cũng khỏi lo bị xỉn.Nguyên tắc này là được giải thích bằng PP hóa học đó nha.Khi bơ và nước trà "gặp" nhua trong bao tử thì sẽ xảy ra PƯHH tạo thành 1 lớp bao bọc lấy thành của bao tử giúp mình uống được nhiều hơn.
    .Nếu ko tin thì các bạn cứ thử 1 lần rồi xem!Nhưng nói trước là đó chỉ làm giảm thôi nha chứ ko phải dựa vào đó mà các bạn cứ tha hố mà uống rồi say bí tỉ thì mệt đấy!!!!
  2. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nêú buộc phải uống thì mình thường hay áp dụng cách này:
    - Ăn trước 1 ít phô mai béo, càng nhiều càng tốt để bảo vệ bao tử (loại này cũng giúp cho tour guide bọn mình tránh được bệnh bao tử vì hay ăn uống thất thường theo tour)
    - Khi nhậu thì uống thật nhiều nước trà gừng nóng càng nhiều càng tốt. Thường thì mình uống 1 ly trà nóng gừng / 1 chai bia . Trà nóng gừng sẽ giúp bạn giải phóng men bia qua bài tiết (mồ hôi & cả đi WC). Với cách này mà ai không cho mình uống nứơc mình chỉ yêu cầu họ không đi WC trước mình thì mình thắng chắc, hi..hi...
    Ngay cả khi về nhà mình cũng vẫn tiếp tục uống trà gừng nóng. Cách này giã rượu cũng như nước hạt đậu xanh, giá sống...
    - Nói cười thật nhiều trong lúc nhậu cũng làm "thoát hơi bia" nhiều lắm nhưng nhớ đừng nói những gì làm giận người khác nhe, tai hoạ lám đó
    - Ăn thật nhiều nước súp lẩu nóng cũng rất tốt. Nếu có lá mồng tơi ăn lẩu thì lại càng hay vì chất nhớt của lá mồng tơi sẽ làm giảm bớt sự hấp phụ men bia qua thành rượu
    - Sáng hôm sau thức dậy thì việc đầu tiên mình làm là uống 1 ly nước lọc + 1 ly sữa tươi. Các bạn sẽ nói rất khó xử lý ,đúng không? Mình uống như vậy để có thể loại bỏ những gì không tiêu thụ hết cuả đêm hôm trước thôi. Sau đó là 1 hộp yomost (lúc này mới xài đến yomost đó) để tái tạo men ruột & xách xe đi ăn cháo cá thật nhiều gừng vì tinh dầu gừng sẽ giúp đỡ bạn tránh tình trạng "đầu nhẹ mà đít nặng". Tiếp tục uống bù nước trong ngày hôm sau
    Nói gì thì nói cũng kg nên nhậu nhiều wá....
  3. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nêú buộc phải uống thì mình thường hay áp dụng cách này:
    - Ăn trước 1 ít phô mai béo, càng nhiều càng tốt để bảo vệ bao tử (loại này cũng giúp cho tour guide bọn mình tránh được bệnh bao tử vì hay ăn uống thất thường theo tour)
    - Khi nhậu thì uống thật nhiều nước trà gừng nóng càng nhiều càng tốt. Thường thì mình uống 1 ly trà nóng gừng / 1 chai bia . Trà nóng gừng sẽ giúp bạn giải phóng men bia qua bài tiết (mồ hôi & cả đi WC). Với cách này mà ai không cho mình uống nứơc mình chỉ yêu cầu họ không đi WC trước mình thì mình thắng chắc, hi..hi...
    Ngay cả khi về nhà mình cũng vẫn tiếp tục uống trà gừng nóng. Cách này giã rượu cũng như nước hạt đậu xanh, giá sống...
    - Nói cười thật nhiều trong lúc nhậu cũng làm "thoát hơi bia" nhiều lắm nhưng nhớ đừng nói những gì làm giận người khác nhe, tai hoạ lám đó
    - Ăn thật nhiều nước súp lẩu nóng cũng rất tốt. Nếu có lá mồng tơi ăn lẩu thì lại càng hay vì chất nhớt của lá mồng tơi sẽ làm giảm bớt sự hấp phụ men bia qua thành rượu
    - Sáng hôm sau thức dậy thì việc đầu tiên mình làm là uống 1 ly nước lọc + 1 ly sữa tươi. Các bạn sẽ nói rất khó xử lý ,đúng không? Mình uống như vậy để có thể loại bỏ những gì không tiêu thụ hết cuả đêm hôm trước thôi. Sau đó là 1 hộp yomost (lúc này mới xài đến yomost đó) để tái tạo men ruột & xách xe đi ăn cháo cá thật nhiều gừng vì tinh dầu gừng sẽ giúp đỡ bạn tránh tình trạng "đầu nhẹ mà đít nặng". Tiếp tục uống bù nước trong ngày hôm sau
    Nói gì thì nói cũng kg nên nhậu nhiều wá....
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chòi ui bạn thật là kinh nghiệm ăn nhậu nhỉ hì
    vậy khi nào đi nhậu thì bạn theo chu cho vui nghe mình thử kinh nghiệm luôn héng bạn hiền .thân
  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chòi ui bạn thật là kinh nghiệm ăn nhậu nhỉ hì
    vậy khi nào đi nhậu thì bạn theo chu cho vui nghe mình thử kinh nghiệm luôn héng bạn hiền .thân
  6. tan9c6

    tan9c6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện làm gì, ăn nhậu có cái thú của ăn nhậu, làm chuyện gì cũng quan tâm đến thủ thuật, tiểu xảo thì còn gì thú vị. + Muốn không say thì đừng uống
    + Muốn không chết thì đừng uống quá sức
    + Muốn chết thì tự uống rồi chết một mình đi đừng có lôi pà con theo.
    Khi uống rượu chúng ta không chỉ dơn thuần nạp vào bao tử C2H5OH mà còn có nhiều thứ khác bonus kèm theo:
    -Bạn ngồi cùng anh em là bạn đã tăng cường mối quan hệ của mình
    -Bạn ăn một miếng mồi là bạn được huởng niềm hạnh phúc ấm no (hết mồi uống không mệt lắm).
    -Bạn uống một ly rượu là bạn chứng tỏ được tửu lượng cũng như dũng khí của mình(sắp ói rồi nhưng cũng ráng uống cho được )
    -Bạn giành được miếng mồi hay ly rượu cuối cùng là bạn có được cảm giác chiến thắng
    - Bạn chết rồi và có người chăm sóc, lo lắng và chửi bạn là bạn hưởng được hạnh phúc của sự quan tâm.
    -Còn nhiều thứ bonus khác nhưng CH3OH có lẫn một ít trong rượu giúp cho bạn tiến gần tới địa ngục hơn, cơn nhức đầu giúp cho bạn được nghỉ không lương vào ngày mai, sự nôn mửa giúp bạn sụt cân 1 ít.... Nhậu thử là biết liền hà.
    Cứ từ từ mà thưởng thức hehe
    "Hết ly này thôi nha, mệt quá rồi còn có mỗi mình tao là còn uống thôi, tụi nó ngủ hết chơn dzồi"
  7. tan9c6

    tan9c6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện làm gì, ăn nhậu có cái thú của ăn nhậu, làm chuyện gì cũng quan tâm đến thủ thuật, tiểu xảo thì còn gì thú vị. + Muốn không say thì đừng uống
    + Muốn không chết thì đừng uống quá sức
    + Muốn chết thì tự uống rồi chết một mình đi đừng có lôi pà con theo.
    Khi uống rượu chúng ta không chỉ dơn thuần nạp vào bao tử C2H5OH mà còn có nhiều thứ khác bonus kèm theo:
    -Bạn ngồi cùng anh em là bạn đã tăng cường mối quan hệ của mình
    -Bạn ăn một miếng mồi là bạn được huởng niềm hạnh phúc ấm no (hết mồi uống không mệt lắm).
    -Bạn uống một ly rượu là bạn chứng tỏ được tửu lượng cũng như dũng khí của mình(sắp ói rồi nhưng cũng ráng uống cho được )
    -Bạn giành được miếng mồi hay ly rượu cuối cùng là bạn có được cảm giác chiến thắng
    - Bạn chết rồi và có người chăm sóc, lo lắng và chửi bạn là bạn hưởng được hạnh phúc của sự quan tâm.
    -Còn nhiều thứ bonus khác nhưng CH3OH có lẫn một ít trong rượu giúp cho bạn tiến gần tới địa ngục hơn, cơn nhức đầu giúp cho bạn được nghỉ không lương vào ngày mai, sự nôn mửa giúp bạn sụt cân 1 ít.... Nhậu thử là biết liền hà.
    Cứ từ từ mà thưởng thức hehe
    "Hết ly này thôi nha, mệt quá rồi còn có mỗi mình tao là còn uống thôi, tụi nó ngủ hết chơn dzồi"
  8. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  9. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  10. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử sao biết sức nè hì hì
    còn suxi kia mày luyện thêm nha huy hì hì tao chời và đặt hy vọng nơi mày nha hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này