1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cư ngụ trong nớ......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Mr.Big, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xin cư ngụ trong nớ......

    Híc híc em là dân 7x chính sờ hiệu....Em lang thang khắp nơi khắp chốn nhất là 7x Hà nội nhưng các bác ngoài nớ lại rõ là cho em câu bài nên em trốn vào đây...Nhằm tu tâm dưỡng tính - vui thú điền viên.Các bác 7x Sờ gòn cho em ké nhá...Em xin sãn sàng xây dựng 7x Sì gòn tiến lên đông như quân Nguyên xâm lấn 7x Hà nội các bác hé.....



    Mr.Big tái xuất giang hồ.....​


    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  2. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nguyên tắc dùng quân là không bao giờ trọng dụng những tên phản chúa kiểu như thế này!
    Được ROMA sửa vào 12:43 ngày 24/02/2003
  3. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  4. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người dùng quân giỏi là người biết cách khống chế và khai thác yếu điểm của người khác. Gia cát võ hầu vẫn dùng Ngụy Diên mặc dù biết con người Nguỵ Diên có cơ hội sẽ phản chúa.
    Vậy theo anh em 7X SG có nên thu nhận gã Mr Big này ko dzậy ?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nên chứ. Nên thu phục và mở cuộc thi khuất phục Mr.Big
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chời....con người mà mí bạn này làm như con vật vậy á, cái gì khuất phục rùi còn thu phục nữa..... ghê wé... ừ mà thôi, quyết định vậy đi hì

    Nothing's Impossible !!!

  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại... Hìhìhì... chào mừng bạn tham gia 7XSG (dù thật ra thì tôi cũng chưa chính thức dự café 7X sáng chủ nhật lần nào...)
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vốn dĩ Mr.Big trong thời gian vừa qua tranh luận với Mod 7x ác niệt quá nên cần phải có thời gian cải tạo con người...nên ẩn cư vào đây là hay nhất..Mới nị....Có thể thời gian tới sẽ có hai ba tuần công tác trong Sì gòn nên thiết lập cơ sở cách mạng trước...Còn thì 7x nơi nào cũng như nhau cả và luôn phấn đấu vì một thế hệ 7x tươi sáng.......Đúng mấy câu hôm rồi học nghiệp vụ hé...Xin chân thành cảm ơn 7x SG...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác sắp bị đày vào SG à ? tốt thôi đi cho biết đó biết đây chứ ở nhà "bú tí" mẹ mãi thì biết bao giờ..... hehehe.
    7X SG hân hạnh đón chào bác nhưng mà khi vô đây là phải có quà ra mắt đấy nhé, thên nữa chầu càfê hôm đó ..... hehe chắc bác biết phải làm gì rùi, đừng để tui nói ra ngại lém.
    À, còn chuyện này nữa, bác nhớ cầm vô mấy em 7X HN nhé, giới thiệu cho mấy boy trong này luôn.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ an tâm...Thời điểm này thì tôi chưa biết chắc chắn tôi có vào trong đó công tác hay không nhưng từ giờ đến cuối năm sẽ chắc chắn vào đó 1 lần để ăn cưới ông anh ( bị một cô Xì gòn dắt mũi vào tận đấy...híc híc).Còn có thằng cha bạn tôi cũng địn vô trong đó định cư...Chắc chắn nó sẽ đi cà phê với các bác...Các bác cứ đè cổ nó ra mà làm thịt...hé hé ( cho nó gánh luôn phần của tôi nữa...)

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


Chia sẻ trang này