1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

    Đêm hôm qua, tôi có nói chuyện với một người bạn trong Sài Gòn và biết được tin, ThienThanNho, người đã viết một vài chủ đề trong forum này đã ra đi, ra đi mãi mãi, không trở lại với ba ma, với bạn bè, với mạng TTVNOnline.

    Xin mọi người vào trong box này, dành 1 phút để nhớ tới Thiên Thần Nhỏ, nghĩ về chính bản thân và những gì xung quanh. Nếu có thể, xin nghĩ luôn về những gì mình đã làm, đã nói, đã viết.....

    Một con người đã ra đi, một linh hồn đã ra đi.... Điều đó có khiến chúng ta trăn trở gì không?

    Mong rằng ThienThanNho sẽ ra đi, thanh thản và nhẹ nhàng nơi thiên đường, nơi mà em chưa từng biết đến.

    Chúc em thanh thản và bình an.
















    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 09/05/2002 23:33
  2. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Cho dù không biết em là ai, tôi cũng cầu chúc thienthannho hãy bình an ở một nơi khác. Chúc em ở nơi đó hạnh phúc và thanh thản. Sự ra đi của em, làm tôi thấy mình phải sống có ý nghĩa hơn, để một ngày kia, khi tôi giống như em, bước vào những ngày cuối của cuộc đời, tôi không phải ân hận một điều gì. Tạm biệt em.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  3. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cách đây chừng 1, 2 năm gì đó, cũng vào khoảng 10.30 đêm, tôi nhận được một cú điện thoại báo tin một cô bạn của mình đang cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Tự tử bằng thuốc ngủ! Nguyên nhân cũng hết sức thông thường: giận nhau với người yêu.
    Tôi ước sao cô bạn đó của tôi có thể đọc được những gì mà tôi đã đọc hôm nay trên diễn đàn này. Tôi ước sao tất cả những ai đang có dự định đi tìm cái chết chỉ vì những nguyên nhân rất không đâu có thể đọc được những gì mà Thiên thần nhỏ khát vọng. Chúng ta đang phung phí tuổi trẻ, sức khoẻ và hơn hết, tình yêu đối với cuộc sống. Chỉ cần gặp vài va vấp không đâu, chúng ta đã vội vã than thân trách phận, bi quan và kêu la chán đời. Có lẽ phải cần có thời gian và kinh nghiệm để có thể hiểu được rằng: Được sống và tồn tại trên đời này đã là hạnh phúc.
    Xin lỗi Thiên thần nhỏ vì mình đã nửa tin nửa ngờ những gì bạn viết. Mình không tin có lẽ một phần cũng là mình không thể tin. Mình không thể tin là người ta có thể chết khi còn rất trẻ. Mình không thể tin rằng một cô gái 24 tuổi có thể phải đón nhận cái chết một cách từ từ và bình tĩnh đến như vậy.
    Chúc bạn an nghỉ!
    Được sửa chữa bởi - hope vào 24/03/2002 23:09
  4. who_are_you_new

    who_are_you_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao Quynh Nguyen va cac ban minh la mot nguoi moi vao nen con biet ret it ve online !
    minh doc thay trang nay va minh cam thong voi ban !minh da trai qua nhung chuyen nhu ban nen minh hieu tam trạng cua ban ban dung buon nua !
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hichic ... tôi rất tiếc vì đọc topic này quá muộn, ko kịp nói gì, ko kịp chia sẻ với bạn thienthannho khi bạn sắp ra đi ... Mong bạn dù ở đâu, cũng cảm thấy hạnh phúc và thanh thản ... bạn mãi mãi là thienthannho của chúng tôi ... hãy mang tình cảm của chúng tôi dành cho bạn sang thế giới bên kia
    KHÔNG NÓI LỜI VĨNH BIỆT

    [​IMG]
  6. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cuốc sống chỉ là cõi tạm. Con người ta ra đi là để tìm cho mình một thế giới tốt đẹp hơn. Biết đâu được ở 1 thế giới khác, ThienThanNho sẽ cảm thấy vui hơn. Đừng quá đau buồn, cái Chết có thể chỉ mới là sự khởi đầu cho 1 cuộc sống khác. Ai rồi cũng sẽ có ngày ra đi, chúng ta chỉ nên tưởng nhớ, đừng nên bi lụy. Sống hôm nay hãy biết hôm nay, có ai biết chắc khi nào mình chết?
    Chưa bất hạnh nhất là bạn vẫn còn hạnh phúc hơn người khác.Chưa hạnh phúc nhất là bạn vẫn còn bất hạnh hơn kẻ khác.
  7. batuoc_chandoi

    batuoc_chandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi nhưng ko bao giờ biến mất khỏi tâm hồn chúng ta,QuynhNguyen à đừng buồn nữa,thấy bạn buồn như thế này thiên thần nhỏ cũng ko vui đươc đâu.Mọi người sẽ luôn nhớ đến thiên thần nhỏ mà,cố gắng lên,đừng buồn nữa nha
    nhim
  8. Cutieangel

    Cutieangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi cung cau chuc cho em duoc thanh than mai mai. Co le biet dau em van con doc duoc nhung dong nay cua moi nguoi..
    Mot ngay kia toi cung se nhu em, khong hieu luc do co ai nho toi toi khong nua?
    LL@
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thienthannho oi, o noi xa ay linh hon em co nghe duoc nhung loi than thiet ban be gui toi cho em khong?
    Mong rang linh hon be nho cua em se duoc yen lanh va hanh phuc o the gioi xa ay, moi nguoi se van luon nho toi em, nho mai nhung dieu em tam su, nho mai em du chua ai mot lan thay em. Hay mim cuoi em nhe.
    [blue]
    Mắt Nâu
  10. vilinhdon

    vilinhdon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn góp vào đây lời chào tiễn biệt Thienthannho, cám ơn bạn đã cho mình thấy vẫn còn những con nguời sống rất nhiệt tình và biết khát khao với 1 con tim rất chân thành.
    Tôi hâm mộ em vì cái bản lĩnh , sự bình tĩnh của em trước cái chết khi tuổi dời còn quá trẻ.
    Xin chào em.

Chia sẻ trang này