1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv

    longnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới đọc bài của chị post lên từ lâu lắm rồi, em tiếc vì mình đã đọc quá muộn, khi mà chị đã ra đi. Em không biết nói gì hơn là cầu cho chị mãi là một THIÊN THẦN, dù bé nhỏ nhưng mãi mang niềm vui đến cho mọi người, và mọi người sẽ mãi nhớ tới chị, một con người rất cứng cỏi va coi thường cái chết đang đến bên mình.
    Xin thắp cho chị một nén nhang.
    Chúc chị ở thế giới mới không gặp phải những gì mà chị đã phải gặp ở thế giới này.
    longnv
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ em ghé sang đây mới biết được tin này. Em thấy buồn quá. Ngay bây giờ thực sự em không biết phải nói gì nữa.
    Em thương chị quá thiên thần nhỏ ơi...
    Em nguyện cầu cho linh hồn của thiên thần nhỏ thanh thản và bình an..
    Chị ơi...
    Oshin
  3. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tháng tám năm 1997, một người bạn thân của tôi cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu. Khi đó, cậu ấy mới 17 tuổi. Cậu ấy biết tin mình bị bệnh khi chúng tôi sắp thi tốt nghiệp PTTH. Không ai nói, nhưng cậu ấy vẫn biết mình đang sống những ngày cuối đời. Suốt 3 tháng còn lại, bạn tôi đã sống không phải cho cậu ấy nữa, mà là sống cho mẹ và cho chị, những người thân yêu còn lại của cậu ấy và cho bạn bè. Ngày cậu ấy ra đi, tôi cảm thấy cuộc sống thật mong manh. Bạn tôi nằm đó, không bao giờ trở dậy nữa. Tôi thấy mình bất lực. Tôi cố níu kéo hình ảnh của cậu ấy trước khi những nắm đất kia che lấp bạn tôi. Nhưng chả ích gì. Người ta vẫn đặt cậu ấy duới khối đất nâu vô tình lạnh lẽo.
    Thiên thần nhỏ sẽ không còn đọc được những dòng viết này. Nhưng tôi hiểu nỗi đau mà cha mẹ, gia đình và bạn bè bạn đang phải trải qua. Chỉ còn biết xin chia buồn với gia đình bạn. Cầu chúc bạn bình an nơi xa xôi ấy. À, nếu có gặp bạn tôi, xin hãy nói giúp với cậu ấy: chúng tôi không bao giờ quên cậu ấy đâu. Cám ơn bạn nhiều.
  4. Hix

    Hix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tất cả giờ đây chỉ còn là những suy nghẫm về một cuộc sống phía bên kia cuộc đời... Thiên Thần Nhỏ thật hạnh phúc khi những ngọn nến lung linh đã được thắp lên để sưởi ấm linh hồn bạn..Và sự sống của một con người không chỉ đơn giản là sự tồn tại vật chất..

    Who is my friend?
  5. albus_dumbledore

    albus_dumbledore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thienthannho,giá tôi có thể gửi đến bạn dòng này sớm hơn:
    Cái chết chỉ là một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc cưc nhọc
    Được sửa chữa bởi - albus_dumbledore vào 02/04/2002 19:37
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi cũng là một người chậm chân trong chuyện này, những gì có thể chia sẻ được thì mọi người đã chia sẻ hết rồi, tôi đành phải khóc một mình vậy.
    Chỉ mới đây thôi, tôi đã phải đưa bà ngoại của mình về nơi an nghỉ cuối cùng nên tôi rất buồn khi đọc bài này. Cho dù có muộn thì cũng xin em hãy nhận từ tôi lời chào thân ái nhất. Mong rằng ở nơi xa kia em không cảm thấy lạnh lẽo một mình. Nếu được thì tôi sẽ gửi theo bạn người mà bạn đã từng yêu, nhưng quả thật anh ta không xứng đáng được nằm bên bạn, Thienthannho của chúng tôi!
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ ơi!!!Bạn rất dũng cảm khi dám đương đầu với cái chết,sự thật phũ phàng.Mình rất khâm phục bạn.Và cầu mong linh hồn bạn yên nghỉ nơi chín suối.
    TEARS IN HEAVEN

    thuy

  8. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh ra, ta khóc thì mọi người cười, khi ra đi, ta cười thì mọi người ngậm ngùi nước mắt. Mong rằng Thiên thần sẽ mãi mãi là thiền thần

    Qu@ngTruong

  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
























    Dr. Lion King
  10. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ll
    [green
    Vừa mới xa em.Trời trở rét
    Gió mưa ai cũng định trêu ngươi
    Trông vời Tam Đảo mờ hai núi
    Chạnh nhớ Tây Hồ bóng nguyệt trôi
    [/green]

Chia sẻ trang này