1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timide

    timide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nguoi dep van thoung hay chet ye^?u
    Thi nhan dau bac som hon ai
    Hoa thanh nhung giot mua thom ay
    Tuoi no tram hoa da heo roi
    . J.LEIBA
    Thien than nho oi hay giup toi voi nhe
  2. girl_nghich_ngom

    girl_nghich_ngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình...đã đọc một phần nào đó của chủ đề này!! Mình...không dám đọc hết tất cả những gì các bạn đã viết, không phải mình lười mà bởi vì... mình không đủ can đảm để đọc tiếp.Đọc một vài bài thôi nhưng mà.....nhưng mà mình đã không cầm được nước mắt rồi. Không hiểu có phải vì mình quá đa cảm không, nhưng mà... thương lắm. Mình không đủ can đảm để đọc tất cả những bài viết của các bạn, không đủ dũng khí để tiếp tục nghĩ tới thiên thần bé nhỏ.
    Bây giờ có lẽ đã là quá muộn để nói những lời an ủi đến thien than be nho, nhưng mà...giá như .. giá như mình có thể an ủi được chị ấy trước khi chị ấy ra đi...giá như... bao nhiêu cái giá như nhưng chẳng có cái nào thực hiện được hết.....chẳng có cái nào. Chỉ có một con người đãkhông còn được ngắm ánh mặt trời, không con được ngắm cuộc sống xoay vần.....bởi vì con người đó đã đi, đã đi về cõi vĩnh hằng, đã đi và không bao giờ trở lại. Đó chính là .......thiên thần bé nhỏ..một thiên thần theo đúng nghĩa của nó...
  3. Co_Be_Oi

    Co_Be_Oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    NEU BAN THIEN THAN NHO TU TỦ VI TINH YEU
    QUA LA MOT HANH DONG DAI DOT NHUNG DANG THUONG PHAI O CAC BAN , SAO BAN AY LAI DAI DOT NHU THE CHU CUOC SONG CON DAI O PHIA TRUOC MA
    BAN AY THAT NONG NOI
    NHUNG MINH CAU CHUC CHO LINH HON BAN AY LUON
    GAP NHUNG DIEU VUI
  4. phoco

    phoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    toi cung dang ky kha lau o tren nay roi , nhung chua bao gio duoc noi chuyen voi thien than nhova khi duoc biet ve thongbao nay
    that la buon
    &*****
  5. binh

    binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [font size=7 color=red]Xin chia buồn cùng thiên thần nhỏ[/font]
    ][font size=7 color=blue]Hãy sống nhiệt tình[p]làm việc hết mình[/p][/font][/marquee]
    [blue]
    huybinhcpt
  6. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Con người đi qua, ánh sáng còn để lại... Có những điều không khóc được thành văn !
    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  7. girl_nghich_ngom

    girl_nghich_ngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn co_be_oi, mình thấy có một sự lầm lẫn rất lớn đó. Thienthannho không phải chết vì tự tử, cô ấy chết vì...vì...bị bệnh máu trắng. Đó chính là lý do tại sao có bao nhiêu người thương và cầu mong cho thienthannho được vui vẻ ở thế giới bên kia........
  8. Percy

    Percy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một người ra đi để lại tiếc thương cho bao người.Tự nhiên thấy lạnh cả người,không phải vì sợ,mà cảm giác sao ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh thế.Hôm nay còn ở bên người thân,bạn bè,mà có khi ngày mai đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại.
    Xin Gửi Lời Chia Buồn và Tiếc Thương Sâu Sắc ..........
    Hà My
  9. bthuha

    bthuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chi tinh yeu la con ton tai du nguoi da di xa hi vong la 18 nam sau chung ta se gap lai nhau
  10. bluerose123

    bluerose123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới của ttvnonline, mình chưa được một lần đọc bài của thienthan nho và mình cũng chẳng biết bạn là ai nhưng khi mình đọc được những lời tâp sự mà bạn bè gửi cho bạn mà mình thấy ngưỡng mộ bạn vô cùng, mong sao o một nơi xa xôi nào đó bạn có thể đọc được những dòng tâm sự này, thấy được hết tình cảm mà bạn bè dã dành cho bạn, cầu chúc cho linh hồn của bạn ở nơi chín suối luôn được vui vẻ

Chia sẻ trang này