1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư. Buồn quá nhỉ.
    Chúc em ra đi thanh thản.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nói gì hơn.Xin dành một phút tưởng niệm...
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  3. chipngo

    chipngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn ra đi thanh thản, thienthannho ơi ! Nhưng quả thật mình ko thể tin được là bạn đã ra đi mãi...
    Cứ yêu đi, em ạ, tim ta ơi
    Yêu tất cả những gì tha thiết nhất
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    thật buồn
    cuộc sống và cái chết? thật xa xôi nhưng cũng thật gần, có thể xảy đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào
    hãy sống cho có ý nghĩa để khi ra đi ko phải hối tiếc

    Have you ever really loved a woman?
  5. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thienthannho ơi cầu mong bạn yên nghỉ ở nơi xa xôi ấy. Nơi ấy sẽ chỉ có mây trắng, có trời xanh, có hoa, nắng... Chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Chẳng còn phiền muộn nữa và bạn sẽ không còn phải nhớ đến người con trai quá vô tình kia nữa. Mình không nghĩ rằng anh ta không đến vì không muốn nhìn thấy sự bất lực của mình trước bệnh tình của bạn, mà đó là sự trốn chạy vô trách nhiệm. Thật ích kỷ.
    Mình đang tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào, chẳng biết bạn có còn đọc được những dòng chữ mọi người viết cho bạn không. Bạn đã nói, có thể ở thế giới ấy bạn sẽ gặp lại bạn bè và những người quen của bạn. Mình cũng hy vọng thế, vì bạn sẽ không cảm thấy cô đơn.
    Nhiều lúc mình cũng nghĩ đến cái chết. Ở nơi đó mình sẽ gặp được bà ngoại của mình. Mình sẽ lại được bà ôm vào lòng, được khóc cho thỏa thích. Cuộc sống sao phức tạp quá. Sao giữa con người với nhau mà lại phải ganh ghét, đố kỵ như vậy ? Mình cũng đang rất mệt mỏi trong cả chuyện tình cảm, học hành ... ước sao những rắc rối có thể đi qua nhẹ nhàng mà kô bắt mình phải suy nghĩ mệt mỏi như thế này. Bây giờ mình chưa thấy ghét CS của mình nhưng mình cũng chẳng yêu nó. Sao mình không phải là 1 con bé chua ngoa đanh đá hơn để có thể đáp trả lại những lời nói độc ác đó...
    Tại sao người thân yêu của mình lại ở xa thế ? tại sao số phận oái oăm thế ?
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
    nhưng vẫn có những giọt nước mắt rơi trong đêm tối mà chẳng có 1 bàn tay giúp bạn lau khô đi ...
    Vẫn biết phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi ... nhưng


    ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ , xa dáng ai gầy trăng ướt áo ... xa lời hứa khi xưa ....

    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 08/04/2002 00:50
  6. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa biết Thienthanho là ai, nhưng lòng tôi chợt nhói đau vì em còn trẻ quá.
    Gửi lời cầu chúc cho linh hồn em được siêu thoát nơi Thiên đàng.
    Chợt thấy buồn vô hạn và thấy cuộc sống trở nên mong manh hơn...
    Kính cẩn nghiêng mình
  7. NVT2002

    NVT2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng xúc động, nước mắt trào dâng, cũng với một nỗi buồn man mác... cảm nhận một cái gì đó xa xôi, vô định. Thienthannho ơi em là ai, mà sao em ra đi sớm quá vậy?

    NVT2002
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ThienThanNho,
    Bạn không biết mình, mình cũng không biết bạn...
    Mình nợ bạn một lời xin lỗi... Trong chủ đề của bạn, mình đã viết một bài thật tệ... quá tệ, quá thiếu tính người...
    Lâu rồi cũng quên, nhưng hôm nay, lần đầu tiên từ gần 1 tháng mình quay lại box Tâm Sự, mình được vào đúng chủ đề Tưởng Niệm ThienThanNho . Thật vô tâm, ngay cả lúc ấy, mình vẫn không nhớ đến bài mình đã viết. Để rồi khi vào lại chủ đề của bạn, đi qua từng trang từng trang đến bài viết ấy, mình thấy hụt hơi, óc lạnh buốt, máu như nghẽn lại, tim như không còn đập nữa... Mình không khóc được dù rất muốn, chỉ thấy giận bản thân, giận ghê lắm, giận tê tái... Rồi khi tất cả những cảm xúc ấy qua đi, mình chỉ còn nghe thấy 2 câu nói lặp đi lặp lại trong đầu:
    Sai mất rồi. Trễ mất rồi. ​

    Mình thấy đuối và mệt lắm... Tất cả những gì mình đang viết đây cũng hoàn toàn vô nghĩa, vô dụng, vô hồn...
    Tạm biệt ThienThanNho... Không là Vĩnh Biệt đâu vì nhất định chúng ta sẽ gặp lại... Dẫu bạn không biết mình, nhưng ngày ấy mình sẽ nhận ra bạn mà... Tạm biệt
    26/03/2002
    Amen,
    Lê QM Đức.
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 26/03/2002 09:26
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 26/03/2002 23:53
  9. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
    Hôm nay tôi cũng mới đọc chủ đề em gửi. Cái gì đã mất mới thấy quý biết bao nhiêu..
    Có người đã từng nói với tôi" người ta chỉ muốn cái gì chưa có và không thể"..
    Các bạn, chúng ta hãy sống cho ngày hôm nay và ngày mai, để rồi một ngày rời xa tất cả, chúng ta có thể mỉm cười, ra đi thanh thản không chút ân hận.
    Hạnh phúc ở rất gần và ở ngay những gì bên cạnh, mà khi ta sông có thể ta chẳng nhận ra. Bạn, tôi và mọi người nữa. Hãy sống tốt và cố gắng không mang đau buồn cho những người xung quanh,đó là chân lý của hạnh phúc..
    Và sống với đúng nghĩa của từ " CON NGƯỜI"!
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Thiên thần nhỏ đã ra đi. Mặc dù chưa biết bạn là ai nhưng tôi cũng lặng người khi nghe tin dữ. Xin cầu cho linh hồn bạn siêu thoát nơi ấy. Xin dành một phút nhớ tới Thiên thần nhỏ.
    When Better is possible, Good is not enough!

Chia sẻ trang này