1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Một nổi buồn dâng lên khi biết tin chị đã ra đi.
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  2. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    ThienttThanNho đã ra đi mãi mãi, chúc bạn thanh thản và nhẹ nhàng lúc ra đi.
    Mình vào ttvn lúc bạn ko còn trên cõi đời này nữa nhưng mình tin bạn cảm nhận được tình cảm mà các thành viên dành cho ThienThanNho, một lần nữa chúc bạn thanh thản và bình an nơi....
    Mong nhưng dòng chữ của bạn bè nơi đây sẽ làm ấm lòng bạn nơi xa... và ko bao giờ hiu quạnh.
    1 phút dành riêng cho ThienThanNho.
  3. ngoisaotim_den_trang_hong_xanh

    ngoisaotim_den_trang_hong_xanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em biết tin nay` la quá muộn rồi nhung du` co muộn đi nữa thì em cũng gửi một lời tiễn đưa đến Thienthannho,mong rằng o thế giới bên kia chị sẽ được bình yên va hạnh phúc,và nhận được những gì chị đã mất ở cuộc đời nay`,va chúng ta hãy đừng nên buồn nưa,hãy nghĩ rằng không phải chị ấy đã chết đi,mà hãy nghĩ là chị ấy chỉ đi xa thôi,va chị ấy đnag sống bình yên ở nơi đó
    je ne sais pas
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cho tui được ngồi bên mộ em, thắp một nén nhang tưởng nhớ ThienThanNho. Tui bít em quá muộn không được nói chuyện cùng em một lần.
    Con người sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi đó là quy luật của tạo hoá không ai cưỡng lại được........nhưng em đã ra đi ở tuổi còn quá trẻ.......tại sao ông trời lại hẹp hòi với em vậy....? Nhưng biết làm sao được bởi âu cũng là số phận mà...
    Cho tui được gửi tới em _ ThienThanNho những tình cảm yêu thương chân thành nhất.
    Chúc em được thanh thản ở phương trời ấy!
    Gấu đầu đinh
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tina lại đến thăm chị . chị Thien thân nho . Thực sự thì khi mọi người viết những dòng chữ này chị có biết không ? có lẽ có phải không chị . Ở nơi này chị đã gởi gắm biết bao tâm sự .. biết bao nỗi buồn cũng như niềm vui .. Có nhiều người chỉ mới vào chắc chưa đọc qua được những bài viết của chị .......... Nhưng tina thì đã đọc rồi chị à. Tina thương cho chị lắm .. bởi vì nguyên do có lẽ chị cũng biết mà phải không ..
    Mong chị dù nơi đâu vẫn mãi là thiên thần nhỏ
    thien than be nho
  6. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Em lại up chủ đề này lên để nhắc nhở mọi người. Em đọc topic của chị quá muộn. Hồi đó em thấy topic của chị nhiều lần, nhưng em nghĩ đó chỉ là một cuộc thảo luận. Rất tiếc đã không được làm quen chị những ngày chị còn trên thế gian. Giờ đây em đang ở nơi đất khách quê người, nhiều lúc buồn nhưng thấy những nỗi buồn đó có khi vớ vẩn. Em tin rằng topic của chị đã giúp nhiều người nhận ra chính mình và sống có ích hơn. Chị đã làm được một việc có ý nghĩa cho cuộc đời trước khi ra đi.
    Tạm biệt chị
    Phan Vĩnh Nguyên
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  7. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Vậy là vẫn còn có những người còn nhớ tới thienthannho. Tôi từng đã post mấy bài để tưởng nhớ về thienthannho nhưng ko có ai reply lại cả. Giờ thì có rồi, vui wá, hãy an nghỉ nhé thienthannho.
    -----------------------------
    010
    A day for hard work, an hour for sport, but for a friend whole life is still too short.
  8. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cách chị sống những ngày cuối đời đáng cho chúng ta nhớ đến chị mãi mãi. Cuộc sống có là gì đâu. Nó như một cơn gió thoảng qua nhanh đến nỗi chúng ta không kịp cảm nhận thì nó đã trôi đi rất xa. Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời con người là lần lượt chứng kiến từng người mình yêu thương bỏ ra đi. Buồn, nhưng không làm gì được nó cả. Vậy mà nhiều lúc chúng ta bỏ phí những giây phút hiện tại, để đắm chìm vào những cái không có nghĩa lý gì cả.
    Mong mọi người trong box này hãy dành một phút tưởng niệm Thiên thần nhỏ, rồi xét lại sem mình có nên buồn như thế không!
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có một người mất đi
    Để lại nỗi buồn cho dương thế
    Xúc động cả những kẻ không quen...
    * * *
    Có tiếng mưa
    Lặng tiễn hồn ai rời khỏi chốn dương trần
    Gió ngừng thổi
    Lá không rơi
    Trăng cũng thôi không chơi vơi bốn cõi
    Xa xa...
    Có tiếng nguyện cầu
    Tiếng đau trong mưa ngâu rả rích
    Rồi không gian tĩnh mịch
    Để tiễn đưa...
    Một người đã trở thành ngày xưa mãi mãi
    Một người đã ra đi không bao giờ trở lại,
    Một người để lại nỗi đau cho ngày mai
    Có tiếng khóc
    Lúc nửa đêm
    Âm thầm và lặng lẽ
    Có kẻ khẽ trở mình
    Thổn thức....

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này