1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    đây là tâm sự của THiên thần nhỏ truóc lúc cất cánh bay lên thiên đàng.
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?whichpage=3&TOPIC_ID=38444
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thật là quá đáng, tại sao bảo là đã ra đi vĩnh viễn mà tôi thây nick vẫn online và ngang nhiên vào xem chủ đề này như chẳng có chuyện gì, mọi nguời thử nhìn lên danh sách những người đang xem chủ đề này hoặc vào phần thông tin cá nhân của thiênthầnnhỏ xem, nếu đã từng đọc chủ đề gì gần đây nhất thì nó sẽ hiện lên thôi, chết rồi mà vẫn đọc được chủ đề này thì quả thật đúng là thiên thần rôi, trò đùa thật quá đáng, ko bít bác nguyenquynh có phải la nạn nhân của trò đùa này ko, đề nghị bác xem xét lại.
    I JUST CALL...TO SAY...I LOVE YOU
    I JUST CALL...TO SAY...HOW MUCH I CAN
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin của các bạn, mình chẳng biết nên tin vào thông tin nào nữa. Nhưng nếu Thiên thần nhỏ đã ra đi thật thì xin chúc bạn bình an nơi địa đàng.
    Hôm trước khi đọc message của Thiên thần nhỏ và lời an ủi của các bạn với cô ấy, mình đã khóc suốt cả buổi chiều. Bây giờ lại mít ướt.
  4. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng tưởng đây là một trò đùa, chậc
    Một lời xin lỗi muỗn màng
    .......

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  5. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Max Fire ah, cái Forum nay không phân biệt được khi nào ai ra ai vào đâu. Nick của tôi lúc nào mà chả Online ở đây.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  6. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể ngờ nổi thiên thần nhỏ lại ra đi một cách nhanh chóng đến như vậy.Bạn tôi cũng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và tôi cũng đã hiểu dược 1 phần nào những trăn trở và suy nghĩ ,những khát khao và mơ ước tưởng chừng dơn giản dó.
    Giờ đây có lẽ thiên thần nhỏ đã và đang đi chu du khắp nơi trong thiên đường,nơi mà ở đó sẽ chỉ có nụ cười dành cho chị.Và biết đâu cũng giờ này chị lại ở bên chúng ta,để được nhìn mọi thành viên TTVN.
    Cầu cho linh hồn chị được siêu thoát.
  7. emvanconthuong

    emvanconthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mong khi bạn ra đi,bạn không còn điều gì phải hối tiếc...
    Trên đường đời,nếu gặp nhau,hãy mỉm cười vì có thể đó là lần cuối cùng ta còn thấy nhau...

    Cuộc đời dẫu ngắn , nỗi nhớ quá dài...
  8. NVT2002

    NVT2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    MaxFire ơi!
    Cho tớ hỏi cậu một điều và góp ý với cậu một điều nghe!
    Cậu cho tớ hỏi làm thế nào để xem được trong trang thông tin cá nhân, những chủ đề được đọc gần đây nhất, như thế nào nghe. Tớ có vô nhưng hổng tìm thấy nó ở đâu cả, chỉ thấy phần: "những bài viết trong một tháng gần đây" thôi.
    Và tớ xin góp ý với cậu một điều, cậu cho tớ xin lỗi trước nếu chúng làm cho cậu hổng vui nghe. Đó là đừng nên nghĩ xấu về người khác cậu à. Cậu nghĩ thế nào về bài viết của mình, nếu thực sự là thienthanbenho đã ra đi thực sự?

    NVT2002
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    !!!
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này Gừng xin được đăng thay cho người bạn, người đã thông báo cho Gừng biết tin này và đó cũng chính là lý do có Topic của quynhnguyen. Gừng không biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy đau xót cho một người bạn trên TTVN còn quá trẻ mà đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này. Cầu mong cho Thienthannho - Song Nhi bình yên nơi chín suối. Có lẽ ngày mai, khi biết đuợc địa chỉ của bố mẹ Song Nhi trong thành phố, Gừng sẽ thay mặt tất cả các bạn trong TTVN đến thắp cho Song Nhi 1 nén hương.
    -------------
    Tôi và em đã đôi lần trò chuyện ....
    Em và tôi đã thành bè bạn, mãi khi em đã đi rồi, tôi mới biết tên của em, qua 1 người bạn gái, Song Nhi. Trước khi em ra đi 3 ngày, em có viết cho tôi, em cảm thấy yếu lắm rồi, em muốn gặp tôi.
    Bạn của em đã báo cho tôi cái tin mà tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ đến với em, nhưng không ngờ là quá sớm như vậy. Tôi muốn đến bên em, thắp cho em 1 nén nhang, thế mà cũng không được. Ngay sau khi mất, ba mẹ em đã đưa em vào Nam.
    Trước khi đi xa, trên giường bệnh, bạn của em có hỏi, có cần thông báo cho người yêu cũ không, em nói là không.
    Bạn của em đã trao 1 gói quà của em cho tôi, và nói xin lỗi vì không gặp mặt. Tôi cứ tự hỏi, tại sao lại thế kia chứ. Bạn em nói, em rất vui khi được trò chuyện cùng tôi.
    Chiếc bàn nơi em thường hay ngồi uống nước cùng bạn, tôi đã đến. Tôi đã được coi hình của em, được bạn em kể những câu chuyện buồn vui. Lần đầu tiên trong đời em được đi xem pháo hoa bên bờ hồ, em vui lắm. Nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn khi em về đến nhà bạn, thấy người yêu cũ tay trong tay với người khác. Bạn em nói, cái đó làm em suy sụp....
    Ngày kia, 14 ngày em mất, ba mẹ em sẽ đưa em lên chùa.
    Thật tội nghiệp em tôi.
    [xiwaxi]
    [ -- X I W A X I -- ]
    [/xiwaxi]
    ----------------

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này