1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành 1 phút để tưởng nhớ tới ThienThanNho

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhNguyen, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    tôi ko sợ chết, mà chỉ sợ sau khi chết mọi người quên mất tôi. Tôi sẽ ko bao h quen bạn cả ThienThanNho ạ
  2. MrRoma

    MrRoma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt THIÊN THẦN NHỎ. Cầu chúc em luôn được thanh thản
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    ....Ta có ngờ đâu...
    Cuộc sống tuột khỏi tay
    Vụt bay đi mất,
    Thiên đường là có thật
    Khi một người ra đi....
    Vĩnh biệt và tiếc nuối những người ra đi quá trẻ.
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ cũng..........muộn rồi !
    Tôi chỉ tiếc rằng mình chỉ hiểu những điểu em nói khi đọc nài em trước kia chỉ 1 nửa !Tôi chỉ có thể hiểu đến thế !
    ..........Để đến bây giờ , em ra đi mà tôi mới hiểu được một nửa còn lại !
    .............Chúc em đến một nơi thật ttốt đẹp và ra đi trong thanh thản !
    ............Tôi sẽ nhớ đến bạn như một thiên thần nhỏ của tôi !
  5. best_boy_blue

    best_boy_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng sót thương cho thiên thần nhỏ nhưng chúng ta không nên quá bi luỵ như vậy chớ.Cuộc sống còn bao điều chúng ta chưa hiểu rõ và đang cần chúng ta khám phá.Chúng ta hãy làm nhuẽng gì mà thiên thần nhỏ chưa làm dược.
    Đó cũng là một cách để ta chia sẻ với thiên thần nhỉ đấy..........
    toan
  6. tientb1

    tientb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ THỰC SỰ XÚC ĐỘNG KHI ĐỌC CHỦ ĐỀ NÀY. KHÔNG BIÊT NÓI GÌ HƠN, CHỈ BIẾT CẦU CHÚC CHO THIÊN THẦN NHỎ CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC SIÊU THOÁT NƠI CÕI VĨNH HẰNG. CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI NHỚ ĐẾN EM VÀ CẦU CHÚC CHO EM.
    CẢM ƠN QUYNHNGUYEN. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THAM GIA VÀO CHỦ ĐỀ NÀY.
    Nguyen Anh Tien
  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Người đi thì cũng đã đi rồi, tiếc thương, đau buồn cũng chẳng được gì. Hãy để dành tình cảm cho những người đang còn sống. Hãy quan tâm nhiều hơn đến những người sống quanh mình. Như thế có vẻ tốt hơn.
  8. Baoyen

    Baoyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tui không ngờ là lại có chuyện như vậy. Xin thành thật chia buồn cùng người thân của thienthannho. Mặc dù em chưa hề biết chị, nhưng qua những dòng cuối của chị, em đã thêm yêu cuộc sống nhiều hơn.
    Tạm biệt chị, có lẽ em cũng sẽ sớm gặp lại chị thôi!
    Nothing lasts forever, and we both know heart can change
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Dù biết ai cũng một lần chết nhưng chị ra đi khi còn trẻ quá. Chúc chị thanh thản nơi thế giới bên kia.

    To be or not to be. That 's a question!

  10. nharieng11

    nharieng11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chúng ta hãy giành cho chị 1 phút tưởng niệm, một con người năng động, một con người đáng yêu của TTVNOnline. Chị đi xa nhưng những đóng góp của chị cho TTVNonline sẽ được các thành viên nhớ mãi. Cầu mong chị thanh thản nơi cực lạc
    cá rán

Chia sẻ trang này