1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn dành một chút thời gian để đọc.. Please

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noithat, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    XIn dành một chút thời gian để đọc.. Please

    Trưa hôm nay, vào lúc 1giờ 25 phút, tại bến xe kim mã có 3 thanh niên đã bế 1 cô gái trong trạng thái giống như ngủ (không thấy có bất kỳ dấu hiệu gì la nghiện, it ra theo tôi và nhiều ngưòi ở đó thấy) lên một chiếc xe taxi của hãng petrolimex (số điện thoại bắt đầu 8.62..., trên xe có ký hiệu chữ P giống như ở cây xăng). Sự việc xảy ra rất nhanh, tôi bắt đầu thấy cô gái được bế ra xe, những người xe ôm ở đó nói cô gái bị uống thuốc mê và đưa sang Trung quốc. Họ thản nhiên nói vậy và tôi cứ đứng đó mà nhìn, ông ai phản ứng điều gì kể cả tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ (và thực sự bây giờ thì vẫn chưa hiểu mình đang ở trạng thái nào?). Mọi việc xảy ra rất bình thường, không có gì khác lạ ngoài lời của những người lái xe ôm. Sau đó tôi lên xe bus đến trường và nghĩ về những gì người lái xe nói.
    Tôi đã nhờ một người bạn xác định lại hãng taxi và hỏi xem chiêc xe đó trả khách ở đâu. Chiếc xe đó không chở khách đến bệnh viên nào cả (mặc dù bệnh viên xanhpôn cách đó có mấy bước) mà đến khu định công.
    Chiều nay buổi khi đi thi về tôi đã thử gọi cho 113 nhưng khi chỉ nghe tôi nói đến thông tin trưa nay và bến xe kim mã họ đã nói tôi đến cảnh sát khu vực để trình bày.
    Thế là tôi chẳng nói không nói đưọc gì nữa . Đến công an trình bày tận nơi, không phải tôi ngại, chỉ có điều tôi không diễn tả đưọc cảm giác của tôi lúc này (có thể là sự bất ổn về tâm lý), tôi không đến công an trình bày.
    Vì vậy tôi viết ở đây, những bạn nào cho rằng những thông tin này cần được quan tâm xin giúp tôi chuyển đến những người có khả năng giải quyết.. (bất kể bạn nào có thể giúp được xin hãy giúp đừng nghĩ đã có người khác làm rồi mình không làm nữa)
    Có rất nhiều lái xe bus và những người bán nước ở bến xe kim mã có thể làm chứng cho những gì đã xảy ra.
  2. nongdanchanchat

    nongdanchanchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì đây là trường hợp **** trốn khỏi một nhà hàng nào đó và bị bảo kê bắt về thôi bạn ạ.Mấy ông xe ôm hoặc là phỏng đoán,hoặc là cố tình trêu bạn thôi,trường hợp này mình cũng gặp vài lần rồi.
    Mình có thể hiểu được phần nào cảm giác củabạn,tuy nhiên mình vẫn khuyên bạn nên đến công an khu vực trình báo càng sớmcàng tốt,vì bạn là người trực tiếp chứng kiến sự việc,hãy nhớ kỹ các thông tin về ngày, giờ,biển số của xe taxi......để trình báo.Điều đó sẽ giúp bạn đỡ áy náy hơn.Thân
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cung cấp thông tin bằng cách gọi điện thoại trực tiếp đến công an phưòng Kim Mã, vì bạn cung cấp số liệu ở trên chưa rõ, nên chúng tôi không thể giúp bạn đựoc...vì vậy bạn hãy gọi điện trực tiếp đến cho công an phưòng, Họ sẽ có cách giải quyết, có thể chỉ thông qua một vài chi tiết và sự trinh báo của bạn, Một ngưòi vô tội đựoc cứu thoát..
    Số ĐT CA phưòng Kim Mã; 04 8453879
    xã hội bây giờ nhiều ngưòi thờ ơ với cộng đồng quá..Tôi trân trọng những ngưòi như bạn..chúc bạn sức khoẻ!!

Chia sẻ trang này