1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin dành một phút để nghĩ về gia đình .....

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi duongdung16, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xin dành một phút để nghĩ về gia đình .....

    Gia đình nơi con người sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha ,của mẹ ...Hai tiếng thân thương ấy vang lên trong trái tim mỗi người con khi đi xa ....Gia đình _nơi niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia ba ...Giờ đây tôi cảm thấy nhiều lúc chúng ta dường như đang muốn quên đi chúng ta còn có một gia đình ..Còn có một chỗ dựa khi ta gục ngã trên đường đời .....Những ngày đầu tiên đặt chân đến đây tôi đã khóc ,đã buồn ,tôi nhớ cha mẹ,nhớ em trai của tôi ...Những lúc như vậy tôi mới thực sự hiểu rằng tôi cần sự nghiêm khắc của cha ,cần vòng tay yêu thương của mẹ ....Cuộc sống lúc nào cũng vậy ..Không có tan vỡ thì không có hàn gắn ,những ai chưa từng đi xa thì không bao giờ cảm nhận được trọn vẹn niềm vui khi trở về tổ ấm của mình ....Và bây giờ chính tôi đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui niềm hạnh phúc khi trở về mái nhà thân yêu của mình ....Còn bạn và gia đình bạn thì sao ???
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    troài,toàn tình yêu tình đương thì nhiều,mãi mới thấy có cái topic ko...tình yêu thì lại chẳng có ai thèm post bài,hic hic
    gia đình ư ? nói đến gia đình là nói đến bố mẹ,anh (chị,em)...ngoài ra có thể cả cô ,chú,ông bà....
    bố mẹ đã sinh ra con,con cám ơn bố mẹ,bố mẹ đã nuôi con lớn,để bây giờ con có thể viết những dòng này ởđây,....con ngàn lần cám ơn bố mẹ......
    thế nhưng,nh~ gì bố mẹ đã ÁP ĐẶT cho con phải thế này thế kia khiến cho con không thể nào thốt lên được rằng CON YÊU CỐ MẸ !
    lắm lúc con ghét bố mẹ cực kì,thậm chí con còn chửi thầm bố mẹ nữa....nhưng dù sao thì...ngàn lần con vẫn muốn cám ơn bố mẹ,bố mẹ đã nuôi con chỉ để tặng cho xã hội 1 con người....con đã nói với bố mẹ rằng mai sau con làm ra tiền,con sẽ nuôi bố mẹ,nhưng bố mẹ chỉ nói rằng : bố mẹ chỉ nuôi mày cho mày lớn,mày có thể tự nuôi sống bản thân thôi chứ bố mẹ không cần mày nuôi lại......chỉ như vậy thôi ,con biết,con nên cám ơn bố mẹ thật nhiều....
    úi zời,lắm lúc mắng ng` ta như con chó ấy,nói sai mình nói lại thì bảo lâcì,lúc mình mệt cũng bắt mình làm cái này cái nọ,ghét ko để đâu cho hết,chỉ muốn ko ở nhà nữa thôi........
    =====> maimới post đc baì ...trí tuệ,mỏi hết cả tay,he he he
  3. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là Mark không phải là con người của gia đình .Mark luôn tự tách mình ra khỏi đó ,nhưng cũng có lúc Mark lại cần đến nó như một sự an ủi, Mark biết rằng bố mẹ yêu Mark nhưng Mark không thể hiểu nổi được điều đó .Nhiều khi Mark đã cáu um lên không có một lí do nào cả nhưng bố mẹ vẫn luôn nghe Mark nói ,luôn chia sẻ cùng Mark những thứ mà có một nửa trong số đó bị giấu kín .Bây giờ Mark không thể hiểu nổi mình nữa thì Mark lại cần đến anh của Mark .tuy không phải là một người hiểu em gái như những ông anh ,bà chị khác nhưng Mark vẫn yêu anh trai .Lắm lúc những người trong gia đình chọc Mark làm Mark cáu nhưng Mark vẫn thích thế hơn là không có ai làm cho mình vừa cáu vừa cười .Mẹ của Mark rất tâm lí nhưng lắm lúc lại không hiểu Mark nói gì , còn bố Mark lại rất bận .
    Nhưng
    MARK YÊU BỐ MẸ
  4. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    gia đình luôn là bến đỗ của mỗi con người sau một chuyến đi dài . nhưng cũng chính gai đình , đôi khi lại gây nên cho con người bao nhiêu là trăn trở , suy nghĩ . HQ gheét gai đình !
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    vậy là bố mẹ đã giúp con rất nhiều,và con hiểu bố mẹ và giai điình lo cho con như thế nào rồi,con muốn nói với bố mẹ và cả gia đình là con yêu mọi người,nhưng con không thể thốt lên được.
    bố đưa con về quên thắp hương các cụ trước khi đi,bố cũng dặn dò con rất nhiều trên đường rằng sang đó phải làm sao....bố cũng tâm lí ra phết nhẩy...
    nhưng qủ thực,lắm lúc bố mẹ...kinh lắm.ghét lắm...
    nhưng dù sao,những gì bố mẹ làm đều là cho con cho cái,rồi 1 ngày nào đó con cũng vậy,bố mẹ nhỉ ?
  6. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    To MARk; Chuối quá đấy em gái ah. Anh phải Spam bài để kêu thế này là bất đắc dĩ lắm đây nha
  7. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Thân mì lo còn chưa nổ bầy đặt nghĩ đến gia đình.Các cô lo được cho bản thân mình đã là phúc đức lắm rồi đấy
  9. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ : Nếu để nghĩ suy về gia đình thì cả đời nghĩ cũng không hết ... chứ còn dành một phút để nghĩ về gia đình thì cứ như là một phút mặc niệm ấy ...
    Chỉ cần trong lòng mình , cái tâm luôn hướng về gia đình là đưọc rồi , có nghĩa là dù không nghĩ đến nhưng trong mọi công việc ... đều đã bao hàm cả gia đình trogn đó .
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    và dù có làm việc gì hay ở đâu,dù có nói là ghét gia đình,mỗi chúng ta đều đã,đang và sẽ hướng về gia đình đó...

Chia sẻ trang này