1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đi nghĩa vụ quân sự 6t - 1 năm! Liên hệ với ai bây giờ!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi SonNguyen_sn, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đi làm, và đã 27 tuổi.

    Quê mình ở miền trung nhưng đã và đang sống ở HN đc 8 năm,

    Giờ muốn đi nghĩa vụ quân sự, hoặc xin đi bộ đội 6tháng - 1 năm thì liên hệ với tổ chức nào đc nhỉ?

    Nếu xin đi ngoài này đc ko? Hay phải về quê theo đúng hộ khẩu thì mới đc.

    CÁc bác chỉ giúp mình với.

    TKs
  2. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chưa nghe tới chuyện đi 6 tháng tới 1 năm bao giờ, mà tuyển thì phải đúng tuyến, hộ khẩu bác ở đâu thì đk ở đó chứ ạ, nếu muốn ở ngoài này thì chuyển hk ra.
    Trước có trường hợp em biết đi nghĩa vụ quân sự 1 năm, đó là do đang đi nghĩa vụ rồi thi vào HV Kĩ thuật quân sự, đỗ vào trường nên nhập học, không phải đi nghĩa vụ nữa.
    Còn không thì đảo ngũ, out lúc nào cũng được [:D]
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Sơn à :)

    Em 27 thì hết tuổi nghĩ vụ quân sự rồi :) Theo luật thì 25t là hết gọi nghĩa vụ.

    Giờ có dây thì chạy vào được thôi, chứ đi theo kiểu nghĩa vụ không đâu họ nhận đâu.

    Sao đang yên đang lành lại đi nghĩa vụ quân sự ?? có biến động gì trong cuộc sống muốn vào quân ngũ à ?

    Anh chưa biết nguyên nhân Sơn muốn nhập ngũ nhưng nếu vì muốn trốn chạy một cái gì đó thì anh khuyên là suy nghĩ lại.
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ạch, bác quen thằng ku SơnNguyên này à :D trái đất tròn nhỉ
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nhập ngũ thôi ;).

    Thi ĐH xong xin các cụ đi nhưng các cụ ko cho đi. Đỗ ĐH định bảo lưu đi nghĩa vụ vẫn không đc. E muốn đi bộ đội để rèn luyện nhiều thứ ;).

    @favourite :)) Trái đất tròn mà. Anh Redman là bạn chí cốt cách đây ~8 năm của em :))
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đi nghĩa vụ giờ cũng chỉ 18 tháng thôi, nếu thật sự muốn đi thì hỏi mấy ông ở phường xã nhà xem có đợt tình nguyện nào không thì đi cho biết mùi đời lính :)

    Nhưng đi 18 tháng về XH có nhiều sự thay đổi, sẽ phải bắt đầu lại nhiều thứ đấy :) đặc biệt là mấy công việc về IT. Xã hội giờ thật hiếm kiếm được ai như em đấy, nhưng 27t không phù hợp để đi bộ đội rèn luyện đâu (nếu đi được) vì qua cái thời trai trẻ dẻo dai rồi :))

    Nếu đi lính xanh như lính gác thì sẽ chẳng rèn luyện được điều gì, thậm chí còn ngược lại khiến con người ta trở nên nhụt chí và yếu đuối.

    Nếu đi lính đỏ như bộ binh thì thanh niên 27t chắc sẽ không chịu nổi nhiệt mà đảo ngũ :) Có thể em vẫn nghĩ rằng mình khoẻ mạnh, nhưng cần phải có sự dẻo dai nữa mà ở cái tuổi đấy rồi theo các cậu choai choai 18, 20 là hơi mệt đấy ;) chưa kể mình hơn nó chục tuổi mà nó cứ mày tao, "lính tính tuổi quân, dân tính tuổi đời" mà ;)

    @fav thật tình cờ và thật bất ngờ nhỉ :)
  7. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    27 mà bác nói như 37 ấy nhỉ :-ss. Theo như mình thấy, tuổi 27 mới gọi là sung, chứ mấy thằng choai choai 18, 20 đa phần yếu như sên.
  8. kuki007

    kuki007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    18-20 mà chú kêu yếu như sên, cái quan trọng ngưòi ta đang nói là độ dẻo dai, chứ hiểu từ dẻo dai nghĩa là j ko, 27 mà xin bộ đội thì người ta lại tưởng bác chủ topic có vấn đề về tư tưởng đấy
    Xin đi tu đi, muốn trốn chạy cuộc sống ah, ko dễ đâu
  9. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ đội giờ thấy sướng lắm thì phải, có thấy tập luyện j mấy đâu. Gần nhà em có cái doanh trại quân đội, toàn thấy chúng nó đánh bóng chuyền, đá bóng cả ngày :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm cái nữa là các con giời đêm mà ko ngủ được hay bí bách quá thì 1 là đánh bạc, 2 là trốn ra ngoài đi chơi. Hết biết luôn
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở đâu vậy ? [:D]

    Chắc cái đơn vị đấy là chỗ thâu nạp COCC [:D] Đi cho có trong hồ sơ, mai sau về làm sỹ quan.

    Bộ đội có nhiều chủng và nhiều hình thức lắm. Muốn đi rèn luyện thì phải đi bộ binh ở mấy đơn vị trực chiến của Bộ, mỗi tuần nó hành quân định kỳ 1 lần cho há hốc cả mồm ra ấy =))

    Còn cái loại đi lính suốt ngày chơi, suốt ngày về nhà thì hư hỏng, nợ như chúa chổm, cờ bạc, lô đề, gái gú thôi rồi.

Chia sẻ trang này