1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đời cho có đôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Katia, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin đời cho có đôi

    Tôi ghét cuộc sống này. Ghét những gì tôi đang phải trải qua. Thực sự tôi muốn vui vẻ, muốn sống mà không phải ca thán, không phải buồn vì bất cứ chuyện gì. TẠi sao lại như thế chứ ? Điều đáng sợ nhất là không thể tự lo được cho mình, lúc nào cũng phải nhờ vả, phụ thuộc người khác. Sống mà luôn bị kiểm soát, luôn phải khổ sở. Tại sao lại như thế này ?
    Con người ta, không ai là bằng lòng với những gì mình đang có. Người có cái này lại thèm muốn những thứ khác. Tôi ghen tị với bạn, với tất cả những thứ mà tôi không có. Tôi ích kỉ và xấu xa. Tôi điên, và lắm chuyện, tôi là một con người không thể chấp nhận được. Thực sự tôi không muốn sống cuộc sống như thế này. Tại sao cứ mở mồm ra là phải kêu ca, phải khóc, phải buốn. Tôi vui vẻ được, tôi phải cố cười chứ.
    Tôi đã làm phiền rất nhiều người. Tôi làm người ta khó chịu, tôi làm người ta mệt mỏi, và ghét tôi. Tôi căm ghét những thứ này. Làm thế nào để có thể thoát ra được chứ ? Thực sự là tôi không muốn thế này. Chẳng ai có thể giúp được tôi cả. Mệt mỏi lắm rồi.
    Đôi lúc thực sự mong muốn có một ai đó, có đủ kiên nhẫn, có đủ khả năng kéo mình ra khỏi cái tình trạng này. Ích kỉ quá, tham lam quá. Tôi là ai, đã làm được những gì ? Tôi sống có vì mình và vì mọi người không ? Tôi mong muốn có một ai đó ở bên cạnh. Liệu nó có quá buồn cười, quá lố bịch không ?
    Một ai đó, một ai đó thôi mà. Một ai đó có thể giúp được tôi thôi mà. Sao nó khó khăn đến thế chứ ?
    Không được. Đây không phải là cách sống của tôi. Tôi không được ích kỉ như thế. CÁi cách sống của mình không phải thế này. Trước khi trách một ai đó, trược khi mong muốn một điều gì đó hãy nhìn lại bản thân trước đã. HÃy nhìn vào những gì mình đang làm, đang có trước đã.
    Dù sao, thực sự, vẫn là một mong muốn....

    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những lúc thất vọng và tự trách bản thân mình như bạn thôi. Điều đáng sợ là người ta không nhận ra cái sai, cái xấu của mình, không biết rằng mình cần sửa chữa những gì thì bạn đã vượt qua được rồi. Nhưng chuyện là bạn thấy, muốn, mà không sao tự sửa được đúng không? Tâm trạng chung thôi..
    Nếu như bạn cần một ai đó giúp, thì thiệt tôi chẳng làm được gì rồi, vì tôi đâu có ở bên cạnh bạn, thậm chí còn chẳng biết bạn là ai. Nhưng tôi nghĩ dù ai đi nữa thì cũng vẫn là "người khác". Không ai có thể hiểu bạn bằng bạn, không thể thấy những cái sai của bản thân rõ như bạn. VÌ vậy, tự mình vượt lên bằng chính nghị lực của mình là tốt nhất. Tuy Khó thì khó thật, nhưng hiệu quả và lâu bền hơn, ok?
    Chúc thành công nhé!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  3. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thực sự không thể nhận ra được bản thân mình nữa. Là mình đây sao ? Ích kỉ và xấu xa đến vậy. Người ta vẫn nói : "khi người ta đau người ta sẽ chẳng để ý đến ngón tay đau của người khác". Nhưng như thế không có nghĩa là mình được phép ghen tức, khó chịu với những gì người khác có. Tại sao mình lại có cái cảm giác như vậy khi nhìn "nó" chứ ? "Nó" là bạn mình, là người đã đi cùng mình trong suốt thời gian qua. Đã ở bên cạnh mình khi mình chẳng có ai cả. Dù vẫn biết 2 đứa cũng lợi dụng nhau nhiều hơn là yêu quý. Nhưng không thể thế này được. Sao mình phải tức vì chuyện đó chứ.
    Chẳng là gì cả. Không phải mặt đất, không phải bầu trời, không là cái gì hết. Hãy kick con người ấy ra khỏi đầu như người ta đã từng kick những người khác. Ước sao ghét được cái con người này. Người ta đã làm những gì với mình nhỉ ? Người ta khó chịu khi nhìn thấy mặt mình. VÀ cả cái thái độ của "nó" nữa. Nó trêu tức mình. Diễu cợt ...
    Là mình đây sao ? một con người hằn học với mọi thứ xung quanh. Tức giận với những thứ xung quanh. Là mình đây sao ? cái con người ích kỉ, xấu xa, không biết nghĩ cho kẻ khác.
    Xin đời cho có đôi. Thực sự muồn gào lên cái câu nói đó. Không phải là một tình yêu đâu. Không cần đến một tình yêu đâu. Là cái gì cũng được, miễn là kéo được mình ra.
    Không phải là mình ghét bạn. Mình chẳng thể ghét được, dù đôi lúc mình muốn như thế lắm. Mình đã cố bình thản trước mọi thứ liên quan đến bạn, trước mọi thứ mà những con người xung quanh cố kích thích trí tò mò của mình.
    Ai đó ơi, một ai đó có thể kick con người này ra. Tại sao tôi cứ phải đi tìm, lấy người này để kick người kia thế nhỉ ? Tại sao tôi không phải là tôi. Sống tự lập. Con người này, chuyện gì đang xảy ra chứ. Tôi đã vui vẻ, đã có được những người bạn tốt. Vậy tại sao lại thế này chứ ?
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  4. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko có đôi???Tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể để có em trong đời,nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng đối với em tôi vẫn chẳng là gì cả,một thằng bạn thân lóc cóc theo em đi lang thang trong những buổi chiều đẹp trời Hà Nội,cũng chẳng được như thế nữa.....chẳng là gì cả!!!Đơn giản,em coi tôi như một người mà lúc cần thi em gọi,lúc không cần thì.....để gió cuốn đi.....
    Đêm,quờ tay sang bên cạnh,bao thuốc trống không....cà phê hom nay sao ko đắng nhỉ!!!Khốn nạn thật...May sao mình chưa xài đến rượu!!!Ừ thôi,cũng phải sống cho mình nữa chứ.....nhưng mà vẫn nhức nhối với câu hỏi "sao trong đời lại chẳng có đôi???"

    Chữ kí chuẩn bị hợp lệ!!!
  5. phnam_mot

    phnam_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, nhưng không thể để như thế được. Nếu là tui mà biết rõ người ta lúc cần ko cần phập phù vậy thì stay away cho rồi. Chẳng nên có đôi kiểu vậy
  6. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi. Không sao đây. Một đêm thôi đã làm cho tôi quên hết. À không, coi như quên hết. Với những gì đang xảy ra, ừ rồi nó cũng sẽ qua thôi mà. Nó cũng chẳng thể nằm mãi trong tâm hồn mình được. Cuộc sống đôi lúc là vậy. Quá mệt mỏi với một cái gì đấy. Và như những quân cờ ĐÔMINÔ chỉ một con đổ thôi, tất cả sẽ đổ theo. Nhưng không sao, rồi sẽ qua mà.
    Dù sao thì...Xin đời cho có đôi...........
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  7. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng đành quên thôi,hôm nay sang chỗ em...chẳng nói gì cả,lại ra về.....cầm ống vẽ đi mà chẳng nghĩ ra cái gì để vẽ....lại vào mạng.....nhìn anh em động viên thấy mình vui hơn một chút.....đêm nay chắc lại thức.....vẫn cố tìm một cái gì để vẽ....làm sao vẽ cánh hoa đêm ko màu.....

    Chữ kí chuẩn bị hợp lệ!!!
  8. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn vừa vấp ngã vì một cú sốc gì đó và bạn thật sự chưa tìm lại được chính mình bạn sẽ có những cử chỉ và hành động không phải là bạn chẳng hạn, khi con người đứng bên bờ vực thẳm của sự tuyệt vọng thì một chén chè xanh, một trò vui nhỏ cũng có thể làm người ta nguôi đi phần nào, bạn không nên ghen tức những người đã cùng bạn bước qua những chặng đường thiên lý, họ đã đến với bạn thật đúng lúc, đã giúp bạn vượt qua những nỗi buồn đau, đã giúp bạn khuây khoả đi phần nào, có lẽ bạn đã không phải là bạn sau một cú sốc về tình cảm hoặc cuộc sống, bạn chưa tìm thấy chính mình khi mà cú sốc đó vẫn còn lẫn quẫn trong tâm hồn của bạn, bạn ghen tức người đó, bạn đố kỵ, hẹp hòi, bạn muốn kich họ vì lúc đó bạn chưa phải là bạn như ngày nào, tôi nghĩ bạn không xấu xa, đố kỵ, hẹp hòi mà sự thật là sự tác động của một cú sốc tinh thần, đó là sự thật, và sự thật khi nào cũng phủ phàng bạn ạh.
    Người mà đã cùng bạn đi hết những chặng đường vừa qua là một người bạn tốt, họ đã không bỏ rơi bạn khi bạn đang ở trong cơn mê.
    Bạn hãy là chính mình.
    Chúc bạn hạnh phúc với những gì mà bạn có thể.
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    I need someone to share , someone to love !
    W.W.W = World Withdout Work !
  10. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình cũng giống như bạn đấy. Những lúc mình buồn mình cũng chỉ cần một ai đó để có thể tâm sự hết nỗi niềm. Người ấy sẵn sàng ở bên mình khi đó và mình cũng cảm thấy nguôi ngoai khi có người đó. Nhưng đến khi mọi chuyện trở lại bình thường, thì mọi chuyện lại khác. Mặc dù mình biết người đó tốt với mình, mình cần phải đối xử lại tốt với họ. Nhưng mình không thể ép buộc được tình cảm, không phải mình không tốt với người ta mà tức là mình không thể yêu quý người ta như những người bạn thân của mình được (mặc dù những người bạn thân đôi lúc gây cho ta nhiều điều tổn thương).
    Mình cũng chẳng biết như thế có phải là ăn cháo đái bát không? Bên ngoài mình vẫn quan tâm đến người bạn đó như 1 nghĩa vụ nhưng thật ra trong lòng mình thì vị trí của người bạn đó không phải là số 1, không phải.........
    Liệu mình có xấu xa ko?

    Không phải ai không chơi với tôi cũng đều là kẻ thù của tôi...

Chia sẻ trang này