1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng bỏ rơi hay quên lãng...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng bỏ rơi hay quên lãng...

    "Có mới nới cũ" có lẽ từ này có vẻ thịnh nhất cho chuyện này! Nói thật với mọi người, chuyện ta có 1 cái gì mới hay ho hơn, thú vị hơn để rồi ta "đá" cái cũ đi đang xảy ra trong TTVN này! 1 sự thật mà ta xuề xoà cho qua! Nhưng có nên như thế!
    Vào đây để tay bắt mặt mừng nhìn nhau, làm quen với nhau, coi ai cũng là bạn cả, dù trong đầu còn chút hoài nghi là ...ẢO! Nhưng phải có niềm tin mới có gan sách lời lẽ lên đây làm quen! Mọi người đón nhận Thành viên mới vui vẻ, hồ hởi và rất nhiều tò mò: "Không biết Rung nhan của Thành viên mới thế nào?". Thời gian trôi qua, mặt đụng mặt, gặp nhau nói chuyện cả On lẫ Off, hiểu nhau thêm được nhiều điều từ nhau. Coi nhau như bạn bè đã quen từ lâu, có thể không thân nhưng đã tạo cho nhau chút niềm tin và hy vọng vào nhau. Thế rồi ...
    1 ngày kia, 1 người mới nữa xuất hiện! Sự tập trung bắt đầu tụ hội lại Thành viên mới và sự lãng quên (1 cách vô tình hay cố ý) đối với thành viên "cũ" nảy sinh! 1 sự phũ phàng không đáng có! Có phải họ không đáng còn để tò mò hay ta vô tình ***g họ vào sau lưng cái người mới đến?!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn cavoi lại đúng trong trường hợp này! Khổ cái là bà con lại vẫn chưa hiểu nổi điều này.. Cố gắng ra mắt bà con đi cậu, chứ không thì khéo bà con lại hiểu lầm đấy
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy ăn nhậu gặp nhau biết liền ấy mà
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lầm điều gì hả boysaigon@ ?! Mọi người hiểu sao trong chuyện này nhỉ?! Chắc hiểu theo nhiều vấn đề lắm phải không?
    Tôi làm cái topic này chẳng qua muốn nói chuyện với bà con là múôn Chúng ta đã, đang và sẽ coi nhau như bạn bè thì hay giữ nguyên như vậy và để nó phát triển lên, đừng thay đổi hay đẩy người ta vào góc tối! Đừng để họ phải thốt ra rằng :"tôi cần các bạn, tôi cô đơn quá!" Nghe đau xót chứ?!
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Thế này, nói thực lòng nha, dạo này nghe cavoisatthu@ post bài. tanit@ cảm thấy bạn ko thật lòng hay ko thiệt tình lắm hay sao đấy. Xin lỗi vì điều này.
    Có thể bạn ko có ý như thế, nhưng mình thấy cách dùng từ của bạn trông rất lạ lẫm. Thành viên này ,thành viên nọ, cái thành viên TTVN. 1 TTVN, 2 TTVN,...
    Thực ra cũng ko cần thiết như thế đâu. Ở đây, bình đẳng và thân thiện. Làm sao để mọi người vui vẻ, tin tưởng nhau là được.
    Còn việc thành viên mới hay cũ. các thành viên mới, luôn tạo ra sự tò mò cho các thành viên cũ, dĩ nhiên, mình là con người mà. và thượng đế đã ban cho con người tính tò mò. Nếu nói cách văn chương, thì đó là sự ham hiểu biết, muốn hiểu biết.
    Còn việc phủ phàng thành viên cũ, nhiệt tình thành viên mới. Chắc mọi bạn đều biết, các bạn mới luôn sẽ khó khăn trong việc giao tiếp với các bạn khác, và các bạn mới cũng rất tò mò về những bạn cũ.
    Sự nhiệt tình, như là một lời chào mừng đến với 1 diễn đàn, đến với 1 tập thể.
    Và khi đã trở thành 1 tập thể, quen biết nhau, thân thiết , thì tự mỗi bạn sẽ cảm nhận được quyền lợi và nghĩa vụ của mình :D
    Tự mỗi bạn sẽ chọn được cho mình những người bạn thật sự.
    ====
    hì, mình dạo này stress rồi. nhiều hơi quá.
    bye




    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hỡi Tanit@ kia, ông làm sao biết tôi không thật lòng trong chuyện này? Hả?! Chẳng qua với Tôi không muốn nói toẹt ra tất cả mà thôi, phải biết nói sao cho đủ ý và nói sao cho đừng ai bị phật lòng. Vậy đó!
    Bác Tanit@ phê bình Tôi chẳng qua là Tôi đang dùng ngôn ngữ trừu tượng quá chứ gì! Nên như thế là hay nhất!!! Bác có nhớ câu chuyện Chí Phèo chửi "vắt nóc" cả cái làng Vũ Đại lên không?! Chửi chẳng biết chửi ai, nói chẳng biết nói ai, chỉ để đánh động thôi cơ mà, hiểu hông? Vậy là tôi nghĩ bà con cũng đủ sức để suy nghĩ rồi! OK?!
    Còn nếu Tôi huỵch toẹt hết cả ra thì nó nặng nề lắm Tanit@ àh! Không nên, sẽ mất lòng đấy! Vui vẻ, tin tưởng cần phải có, nhưng đâu phải ai cũng có thể dẹp cái "Tôi" của mỗi người đi để mà nhìn lại cái mà mình đã làm?! Đúng không?!
    Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng biện minh với Tôi! Tôi biết, tôi hiểu và Tôi tin mọi người! Điều tôi làm chỉ để gắn kết mọi người mà thôi! Đừng để nó nổ ra thành một cái gì đấy không hay!!!OK?
    Hãy làm sao để chúng ta là 1 CỘNG ĐỒNG, đừng sé lẻ ra, đừng vớ cho mình 1 "cái phao" núp dưới cai bóng của sự Hoà đồng!
    Được cavoisatthu sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 14/11/2003
  7. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi Trời! Lâu ngày chẳng rảnh rang ghé qua TTVN chơi, hôm nay vào, thấy bà con găng quá ta ơi! Cavoisatthu@ là 1 người mới hay cũ đây?! Mà sao biết và nhiều chuyện ghê ta? Nói nặng bà con quá! Hình như Cavoisatthu@ là 1 người cũ nhưng nick mới thì phải? hém hèm hèm ...! Và nghe chừng đứng từ trong xó tối nhìn bà con đấy cẩn thận hén!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn cá voi thân mến .
    Có mới nới cũ thì ở mỗi con người chúng ta đều tồn tại cả và ở mỗi người nó được thể hiện ra sao. Bạn có dám chắc rằng bạn chưa bao giờ có mới mà nới cũ? Vẫn câu nói xưa như trái đất là cái cũ không đi thì sao cái mới đến. Liệu rằng bạn đã hiểu hết chưa?
    Christy đồng ý với bạn là chúng ta cũng cần quan tâm đến những người bạn cũ chứ không chỉ quan tâm đến những người mới. Có lẽ chính vì sự phủ phàng vô hình chung đã làm cho bạn tạo nên cái cảm giác bị lãng quên. Bạn thử nghĩ và hãy hỏi lại mình thử xem mình đã cố gắng hết mình để giữ mối quan hệ đó không? Nếu câu trả lời là không thì cái nguyên nhân chính là ở nơi bạn. Bạn đã tạo nên cái khoảng cách và khiến cho bạn trở thành cái bóng của người đến sau.
    Cảm giác bị lãng quên rất là buồn có đúng không bạn cá voi. Và Christy cũng hy vọng rằng bạn hãy nghĩ lại ở nơi bạn làm sao để mình không phải là cái bóng của người mới đến.Chứ không phải than thân trách phận với bất cứ ai.
    Có thể qua bài viết này chúng ta cũng nên cảnh tỉnh lại những gì bạn cá voi nói. Và xinh nhớ câu này : không nói ra thì ai biết đường mà mần....Thẳng thắng trao đổi một cách vui vẻ sẽ ******** bạn thêm thắm thiết ( cái này có sến lắm không nhỉ hiii)
    Thôi chúc vui nhen.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cụng 1 ly nhỉ .
    Tớ thì chẳng vòng vo tam quốc, tính tớ là thế.
    ừ, ai có tật thì giật mình.

    Nói ra mới biết, ko thì chẳng biết đâu mà mò.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống 2 mặt như thế, coi chừng ko thể nhận ra đâu là thật đâu là giả.
    Chuyện yêu thích cái mới chẳng có gì là lạ. Dù là bạn mới cũng thế, con người mới cũng vậy. Thời gian làm sao chia đủ đều cho tất cả. Bạn có thể nghĩ người ta lãng wên, nhưng hãy nghĩ lại, bạn của bạn cũng từng giành thời gian cho bạn lúc mới làm wen. Chứ đâu tự nhiên bạn có được tình bạn của người khác. Bạn có thể sẽ ích kỷ nếu cứ khư khư giữ quan niệm như vậy. Sao không chia sẻ tình bạn tuyệt vời của bạn với người khác. Đừng giữ chặt như vậy, không tốt cho bạn chút nào. Thiết nghĩ, sao bạn cũng không thử làm wen người bạn mới này. " Thêm bạn bớt thù" ko tốt hơn sao.
    Hãy cứ tâm niệm rằng: "Bạn mới là bạc, bạn cũ là vàng". Bạn nào cũng đáng quý cả, chỉ khác là ở thời gian hai người đã kết bạn và những gì hai người đã trải qua.
    Đã là "người cũ" thì càng phải biết bao dung, độ lượng. Đừng có hỏi những câu vớ vẩn như vậy. Thử nhìn Looking xem, dù người mới hay người cũ, có ai hí hửng hỏi thăm gì trên mạng ko? Không hề, nhưng Looking vui vì giữ được bạn cũ và có thêm bạn mới. Có bạn bè xung quanh là vui. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ riêng mình.
    Mấy lời nói qua, mong bạn hiểu.
    Looking

Chia sẻ trang này