1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng để lòng tin trong em sụp đổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi neumotngay, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng để lòng tin trong em sụp đổ

    Em biết anh chẳng bao giờ vào trang này và sẽ chẳng bao giờ đọc được những suy nghĩ này của em nhưng em vẫn viết, biết đâu nếu một ngày..............
    Anh đã từng nói với em rằng: Có những điều cho dù nói hàng ngàn lần vẫn không có ý nghĩa nhưng có những điều không nói ra lại có ý nghĩa suốt cả cuộc đời. Em biết rằng em đang chiếm một vị trí trong trái tim anh nhưng em cũng luôn luôn nghi ngờ điều đó. Em không biết rằng có phải mỗi con người có một cách yêu khác nhau hay không ? Nhưng em biết rằng khi em yêu anh, em chỉ mong lúc nào cũng có anh bên canh, em cảm thấy phát điên nếu như một ngày không gửi msg cho anh nhưng hình như anh không như vậy.
    Em thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Có những lúc anh làm em chìm ngập trong tình yêu của anh nhưng có những lúc anh lại trở nên lạnh lùng.
    Nhiều lúc em cảm thấy rất mệt mỏi, em rất cần có anh ở bên cạnh. Nhiều khi em cứ ước rằng em có thể ôm lấy anh mà khóc một trận cho tan hết tủi hờn nhưng chẳng bao giờ em làm được điều đó. Anh quá cứng rắn đến mức độ em cảm thấy anh thờ ơ với những nỗi buồn của em.
    Có dở hơi không khi anh là người em yêu nhưng chỉ khi nào vui vẻ em mới dám ở bên anh. Còn khi nào em buồn, em lại chới với trong cảm giác không biết tâm sự cùng ai, không có ai để cùng chia sẻ. Em không biết tại sao có anh rồi mà vẫn thấy cô đơn.
    Em vẫn tự củng cố lòng tin của mình vào anh. Em vẫn tin rằng một con người cho dù có thể xấu với tất cả mọi người vẫn có thể tốt với một người. Em vẫn tin rằng anh yêu em cho dù bao nhiêu người nói rằng anh làm tất cả mọi việc đều có mục đích. Rất có thể việc yêu em cũng nhằm một mục đích nào đó.
    Anh có biết không, trái tim em thực sự đã quá nhiều nỗi đau. Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ mở lòng ra thêm một lần nữa. Em rất sợ bị người khác làm tổn thương. Thế rồi anh ào đến như một cơn gió cuốn tan tất cả, mở rộng trái tim em. Cho đến khi em định thần lại được thì em đã yêu anh quá mất rồi.
    Em cứ luôn tự hỏi lòng mình rằng: Có phải em đòi hỏi quá nhiều sự quan tâm ở anh hay không ? Có phải việc có anh đã là môt may mắn trong cuộc đời của em hay không.
    Anh vừa có địa vị,học thực lại đẹp trai, em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái hơn em về mọi mặt còn em ngoài tình yêu dành cho anh em chẳng có gì.


    Giá mà lúc này có anh ở bên
  2. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ban than men,ban da yeu, da si me, da dau kho...nhung nguoi ay dau co hieu? dau co biet?? Yeu nhu vay thi dau kho qua? lieu nguoi ta co that long yeu ban hay ko? nguoi ta co danh cho ban tinh cam chan thanh va that su hay ko? chua chac la co dau,.Hay tinh tao de nhin nhan, minh cung hieu cam giac tin tuong khi yeu lam chu, fai rat yeu moi co the tin tuong nhieu den vay, nhung ban ah, lieu nguoi ay co xung dang ko? hay tim ra cau tra loi cho nhung cau hoi ay nhe,, Va mong ban hay tinh tao de nhin nhan mot con nguoi, neu la su gia doi, hay manh dan don nhan no, roi xa ke gia doi ay, va tim cho minh mot niem hanh fuc thuc su chu ko fai hu ao mong manh nhu the......
    bitter_sweet
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To neumotngay:
    "
    Hãy để cho mình có cơ hội được tin người ấy, và có cơ hội để sống một cuộc sống không dằn vặt. Chấm hết.
    "
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang không tin vào chính mình nữa đấy. Bạn sẽ mệt mỏi với suy nghĩ của bạn đấy. Đừng có vậy
    Hãy tự tin lên bạn ạ, và hãy cố làm rõ điều bạn chưa tin tưởng, thành thật mà nói tôi tin vào cái linh cảm của người đang yêu.
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To neumotngay:Mình biết tâm trạng bạn bây giờ, nhưng bạn hãy thử để trái tim mình lên tiếng, biết đâu nó sẽ giúp bạn trở nên thanh thản hơn, hãy để con tim tự quyết định, hãy sống tốt hơn trong mắt người đó..chúc bạn tìm được hạnh phúc thật sự...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    , tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng với tôi, lúc này, có một hình bóng ngự trị trong tim mình đã là quá tốt. Tôi đã hiểu rằng không thể đòi hỏi nhiều, có lẽ một phần vì tôi không ở trong một vị trí thuận lợi, nhưng điều quan trọng hơn đó là những lần tôi vấp ngã và tôi đã tự đứng dậy được. trong tình cảm, những chuyện tưởng như rất đơn giản thì đối với tôi, tôi lại nghĩ rằng nó rất khó khăn, cũng có thể vì tôi chưa có một lòng tin vững chắc và vì thế mà tôi tự làm khổ mình. Nhiều lần thất vọng, nhiều lần tự đứng dậy, tôi hiểu rằng mình đang thay đổi, thay đổi như thế nào ư, thay đổi để có thể chấp nhận được tất cả. Nhưng thật sự có làm bao nhiêu chuyện đi nữa thì tôi vẫn chỉ đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi rất sợ mình sẽ đi lạc vào một con đường nào khác trong tương lai, tôi nghĩ rằng khi mình đã lạc rồi thì sẽ đi vào rất nhiều con đường khác nhau và không biết đâu là điểm dừng nữa. Tôi không hiểu các bạn nghĩ thế nào, nhưng hình như do tôi là con trai nên tôi thấy tin chắc mình sẽ đạt được mục đích mà tôi đang mong muốn. Tôi biết mọi chuyện đều phải cần có thời gian, cần có duyên, và nhiều thứ khác nữa, thế nên mỗi khi vấp ngã tôi đều nghĩ rằng so với mục đích của mình thì mọi chuyện xảy ra bây giờ không là gì cả. Con người ta muốn giỏi thì phải đi học, và tôi cũng vậy, muốn được người ta yêu và quan trọng hơn là giữ được người ta thì cũng phải học, học từ khi bắt đầu có những suy nghĩ, những rung động trong tim. Tôi nghĩ rằng con đường tôi đi là rất dài, nhưng tôi vẫn đang bước đi bởi vì tôi luôn có lòng tin rằng mình sẽ đi đến đích..
    to neumotngay : lòng tin luôn là một điều quan trọng nhất để gắn kết mọi người với nhau, vì thế hãy cố gắng tự lấy lại lòng tin cho mình. Nếu bạn chưa yêu, thì bạn có thể sợ, nếu bạn đã yêu rồi, thì phải yêu cho hết mình, và trong tương lai, bạn sẽ không phải hối hận về điều gì cả.
    KTĐ

Chia sẻ trang này