1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bình yên .

    Sáng nó rẽ vào quán chị Hương gọi 1 tách đen nóng , vì sớm lên cả cửa hàng có mỗi nó và 1 con bé mặt non choẹt ngồi cầm ĐT bấm bấm nhắn tin . Tự nhiên mắt nó ko rời khỏi con bé đó , chị Hương thấy vậy ra ngồi cạnh nó rồi nói :" Hàng họ đấy nhìn làm gì hả em , con này sinh năm 88 mới ra được 1 tháng ...." Nó ngạc nhiên quay lại ngắt lời chị Hương :" Chị nói thế nào chứ nó bé thế sao lại...." Chị Hương cười khẩy :" Nghèo khổ ko chịu được lại vừa muốn ssướng lại có tiền thì thế thôi " . Nó lại đưa mắt nhìn con nhỏ nói khe khẽ :" Chắc là có lý do hoặc do hoàn cảnh thế nào chứ ....." Giong nó ngập ngừng . Chị Hương cướp lời :" Hoàn cảnh?Cái lũ chúng nó thì đứa nào chẳng nói là do hoàn cảnh . Bọn này cứ cho vào trại ko thì xử bắn hết cũng được . Chúng nó làm hư hỏng thanh niên , phá hoại hạnh phúc gia đình người khác . Nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh thì những người nghèo khổ gặp khó khăn đều fải lấy trôn nuôi miệng như lũ chúng nó hết à . Thà đi nhắt rác mà sống còn ko bẩn thỉu như thế .
    Nó nghe rồi cười nhạt thếch , cafê chưa uống mà sao nó thấy miệng đắng nghét , ngồi thêm 1 lúc thì nó cáo bận đi về .
    Rẽ vào chợ định mua ít đồ ăn về làm cơm cho Cu Bin thì có ĐT của khách :" Kưng ơi hôm nay rảnh ko đi chơi với anh nhé " . Nó gọn lỏn :" Em bận " . " Sao lúc nào em cũng bận thế ?" Nó mệt mỏi :" Anh tìm người khác , thế nhé " . " Khoan " " Sao Anh ?" " ** , ngọt ngào ko muốn lại thích bạo lức hả em ?" . Nó buông thõng 1 câu : " Vâng "  rồi tắt máy . Nó thấy run hết cả người , trời đất quay cuồng . Mệt mỏi quá . Nó chán ngán lắm rồi .
  2. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ]
    dám nói về cuộc sống của mình ,ít người can đảm như chị
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ]
    dám nói về cuộc sống của mình ,ít người can đảm như chị
  4. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Thương quá! Đáng đời!
  5. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Thương quá! Đáng đời!
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tại sao chung ta cứ phải nhìn nhận những con người đó một cách như vậy ,họ cũng như chung ta thôi , mười năm au ai biết thế nào , ai mà chẳng muónn sih ra và lớn lên như những người binh thường ,hãy can đảm
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tại sao chung ta cứ phải nhìn nhận những con người đó một cách như vậy ,họ cũng như chung ta thôi , mười năm au ai biết thế nào , ai mà chẳng muónn sih ra và lớn lên như những người binh thường ,hãy can đảm
  8. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc mà chẳng hiểu gì cả????Girl_0o0 đang nói về vấn đề gì vậy??
  9. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc mà chẳng hiểu gì cả????Girl_0o0 đang nói về vấn đề gì vậy??
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    E chẳng hiểu thật hay chẳng hiểu giả?? Nếu chẳng hiểu thật thì E còn bé, bài viết này chưa fải dành cho những đối tượng ngây ngô như E, còn nếu chưa hiểu giả thì... cứ tiếp tục hiểu như thế nhé!!
    E mấy tủi rùi??

Chia sẻ trang này