1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littletree

    littletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là câu chuyện có thật của Girl_0o0 vì tôi đã đọc bài của bạn trong box giáo dục giới tính.
  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế là mấy hôm rồi nhỉ , nó đã thức trắng đêm . Tất cả mọi việc như hòn đá nặng treo trên đầu . Nó cố hết sức nhưng ko tài nào đẩy tảng đá đó ra nổi . Nợ nần thì còn quá nhiều , Nó và Cu Bin thì vẫn cứ fải sống , lại thêm chuyện cái thai , đến ngày hôm qua thì nó fát hiện ra có người hàng xóm biết chuyện của nó .
    Trước nó ko nghĩ đến cái ngày hôm nay , nó chỉ mong mau chóng trả hết nợ để nó lại chỉ fải đi làm thêm bt vui vẻ thoải mái cùng Cu Bin . Nhưng mà đúng là chẳng có chuyện gì được như ý mình cả , nhưng mọi sự tồi tệ thế này thì nó ko lường trước được .
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế là mấy hôm rồi nhỉ , nó đã thức trắng đêm . Tất cả mọi việc như hòn đá nặng treo trên đầu . Nó cố hết sức nhưng ko tài nào đẩy tảng đá đó ra nổi . Nợ nần thì còn quá nhiều , Nó và Cu Bin thì vẫn cứ fải sống , lại thêm chuyện cái thai , đến ngày hôm qua thì nó fát hiện ra có người hàng xóm biết chuyện của nó .
    Trước nó ko nghĩ đến cái ngày hôm nay , nó chỉ mong mau chóng trả hết nợ để nó lại chỉ fải đi làm thêm bt vui vẻ thoải mái cùng Cu Bin . Nhưng mà đúng là chẳng có chuyện gì được như ý mình cả , nhưng mọi sự tồi tệ thế này thì nó ko lường trước được .
  4. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    trước mắt bạn có hai con đường...lời chia sẻ đến với bạn cũng khá nhiều...hãy chọn cho mình 1 con đường dù có khó khăn để nụ cười và hạnh phúc sẽ đến bên bạn trong những chặng đường còn lại.... một cách cho bạn đi nhanh nhất là luôn chấp nhận 1 sự thật và đi qua sự thật đó..những gì bạn gieo hôm nay ngày mai bạn phải nhận lấy nó đấy ....
  5. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    trước mắt bạn có hai con đường...lời chia sẻ đến với bạn cũng khá nhiều...hãy chọn cho mình 1 con đường dù có khó khăn để nụ cười và hạnh phúc sẽ đến bên bạn trong những chặng đường còn lại.... một cách cho bạn đi nhanh nhất là luôn chấp nhận 1 sự thật và đi qua sự thật đó..những gì bạn gieo hôm nay ngày mai bạn phải nhận lấy nó đấy ....
  6. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng sống mạnh mẽ lên bạn gái nhỏ ạ! Chúc bạn sẽ sớm tự đứng lên được bằng chính đôi chân của mình!
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng sống mạnh mẽ lên bạn gái nhỏ ạ! Chúc bạn sẽ sớm tự đứng lên được bằng chính đôi chân của mình!
  8. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nặng nề quá làm giè, các bác các chú chia sẻ hay phản đối người ta thì cung chỉ là nói suông, he he, làm gì thì người trong cuộc biết rõ hơn các bác ay chứ nhể?
    cười phát lấy lại tinh thần nhá ban Miu của bé bin!!!
    chết mình cũng lai nói suông mât rồi hihi, thôi chào các bác từ rày em xin làm khán giả thôi vậy.
    Lượn sang box khác nào
  9. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    nặng nề quá làm giè, các bác các chú chia sẻ hay phản đối người ta thì cung chỉ là nói suông, he he, làm gì thì người trong cuộc biết rõ hơn các bác ay chứ nhể?
    cười phát lấy lại tinh thần nhá ban Miu của bé bin!!!
    chết mình cũng lai nói suông mât rồi hihi, thôi chào các bác từ rày em xin làm khán giả thôi vậy.
    Lượn sang box khác nào
  10. vuquocdung

    vuquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô bé Miu,
    Tôi là 1 người đàn ông trung niên, đã đi nhiều, chứng kiến nhiều cảnh đời... Tất nhiên tôi không lên án, không lên mặt dạy đời hay thương hại "suông". Tôi tin rằng em cần chia sẻ nỗi lòng đang đè nặng tâm tư (hơn cả chia sẻ nỗi lo vật chất). Cuộc đời em đang còn rất dài, cu Bin của em cũng thế. Hãy dũng cảm lên em nhé, chính những đau khổ lại sẽ là cơ hội để mình trui luyện thêm nhân cách và nó cũng là cái giá phải trả cho Hạnh phúc nữa. Chúc em can đảm và nhiều nghị lực

    Cắn chắc răng mà chịu thiệt
    Đứng vững gót mà làm người

Chia sẻ trang này