1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuquocdung

    vuquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô bé Miu,
    Tôi là 1 người đàn ông trung niên, đã đi nhiều, chứng kiến nhiều cảnh đời... Tất nhiên tôi không lên án, không lên mặt dạy đời hay thương hại "suông". Tôi tin rằng em cần chia sẻ nỗi lòng đang đè nặng tâm tư (hơn cả chia sẻ nỗi lo vật chất). Cuộc đời em đang còn rất dài, cu Bin của em cũng thế. Hãy dũng cảm lên em nhé, chính những đau khổ lại sẽ là cơ hội để mình trui luyện thêm nhân cách và nó cũng là cái giá phải trả cho Hạnh phúc nữa. Chúc em can đảm và nhiều nghị lực

    Cắn chắc răng mà chịu thiệt
    Đứng vững gót mà làm người

  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy hôm liền thức trắng thì hôm nay nó cũng ngủ được 1 giấc , dậy mọi thứ vẫn thế , giá mà nó được ngủ luôn ko bao giờ dậy nữa thì tốt . Hôm nay là thứ 7 thì fải thế nào Anh cũng lại rủ nó đi chơi , từ hôm đó Anh nói là sẽ ko làm fiền nó nữa nhưng vẫn fone vẫn rủ nó đi cafe như trước coi như chưa có chuyện anh nói điều đó với nó. Nó thì lúc nào cũng như có đá đeo trong đầu . Mấy hôm nó chỉ ở nhà thẫn thờ suy nghĩ hành hạ bản thân mình , rốt cục cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì . Sang tuần lại đi học bt lại thôi , dù thế nào cũng cố mà sống vậy , chứ nó thế này vừa khổ nó mà Cu Bin cũng sẽ khổ theo . Nhưng ............. Trời ạh . Nó vẫn chưa tìm được lối thoát vào lúc này . Những khoản nợ .Cái thai . Cu Bin . Và cả bản thân nó nữa ..............Phải làm sao đây.
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy hôm liền thức trắng thì hôm nay nó cũng ngủ được 1 giấc , dậy mọi thứ vẫn thế , giá mà nó được ngủ luôn ko bao giờ dậy nữa thì tốt . Hôm nay là thứ 7 thì fải thế nào Anh cũng lại rủ nó đi chơi , từ hôm đó Anh nói là sẽ ko làm fiền nó nữa nhưng vẫn fone vẫn rủ nó đi cafe như trước coi như chưa có chuyện anh nói điều đó với nó. Nó thì lúc nào cũng như có đá đeo trong đầu . Mấy hôm nó chỉ ở nhà thẫn thờ suy nghĩ hành hạ bản thân mình , rốt cục cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì . Sang tuần lại đi học bt lại thôi , dù thế nào cũng cố mà sống vậy , chứ nó thế này vừa khổ nó mà Cu Bin cũng sẽ khổ theo . Nhưng ............. Trời ạh . Nó vẫn chưa tìm được lối thoát vào lúc này . Những khoản nợ .Cái thai . Cu Bin . Và cả bản thân nó nữa ..............Phải làm sao đây.
  4. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi, 1 năm mới sắp đến , biết thế , nhưng , với nó giờ đây mọi thứ rỗng tuếch .Nó vẫn fải đi khách để mà sống , để trả nợ....Nhưng sao gần đây nó hay gặp xui xẻo thế gặp toàn kẻ xấu bị lừa nhiều . Như đêm qua thôi. 1 nỗi kinh hoàng với nó. Ma` có lẽ ngay cả khi viết ra đây cũng ko lên. Vừa bị hành hạ thân xác bị chửi thề bị làm nhục rồi bị bỏ mặc .Nhưng nó ko khóc được nữa rồi . Đã có mấy người biết chuyện của nó . Giờ nó chỉ muốn bỏ đi đến nơi nào khác thôi .
  5. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi, 1 năm mới sắp đến , biết thế , nhưng , với nó giờ đây mọi thứ rỗng tuếch .Nó vẫn fải đi khách để mà sống , để trả nợ....Nhưng sao gần đây nó hay gặp xui xẻo thế gặp toàn kẻ xấu bị lừa nhiều . Như đêm qua thôi. 1 nỗi kinh hoàng với nó. Ma` có lẽ ngay cả khi viết ra đây cũng ko lên. Vừa bị hành hạ thân xác bị chửi thề bị làm nhục rồi bị bỏ mặc .Nhưng nó ko khóc được nữa rồi . Đã có mấy người biết chuyện của nó . Giờ nó chỉ muốn bỏ đi đến nơi nào khác thôi .
  6. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới rồi . nó hy vọng sẽ có nhiều điều mới mẻ tốt đẹp đến với nó và CuBin . CŨng biết là sẽ khó lắm nhưng mà nó vẫn cứ mong chờ vào những gì đó tốt đẹp đến với 2 chị em.
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới rồi . nó hy vọng sẽ có nhiều điều mới mẻ tốt đẹp đến với nó và CuBin . CŨng biết là sẽ khó lắm nhưng mà nó vẫn cứ mong chờ vào những gì đó tốt đẹp đến với 2 chị em.
  8. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị 1 valentine vui vẻ, ấm áp. Hi vọng bài trả lời này góp được chút gì đó tích cực cho topic.
    Em chẳng bít khuyên gì cả vì em còn bé lắm, chỉ biết 1 điều là sức sống và bản lĩnh sống nằm trong chính con người chúng ta, mọi người xung quanh chỉ giúp ta hiểu ta ko cô đơn để biết vươn lên mà sống thôi.
    Bé Bin thật hạnh phúc vì được nhận 1 tình yêu thương cao cả như vậy.
    Ước gì được gặp Bin 1 lần, chắc rằng bé đáng yêu lắm!
  9. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị 1 valentine vui vẻ, ấm áp. Hi vọng bài trả lời này góp được chút gì đó tích cực cho topic.
    Em chẳng bít khuyên gì cả vì em còn bé lắm, chỉ biết 1 điều là sức sống và bản lĩnh sống nằm trong chính con người chúng ta, mọi người xung quanh chỉ giúp ta hiểu ta ko cô đơn để biết vươn lên mà sống thôi.
    Bé Bin thật hạnh phúc vì được nhận 1 tình yêu thương cao cả như vậy.
    Ước gì được gặp Bin 1 lần, chắc rằng bé đáng yêu lắm!
  10. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oà... Đời tôi gặp không ít các cô gái làm cái nghề tương tự. Người Việt có, người Tàu có... Vẫn biết người ta có câu :"Không nghe f` kể chuyện, không nghe nghiện trình bày"... Ấy vậy... Vẫn nghe, vẫn hiểu... Ở đời, sống bằng nghề gì đi chăng nữa cũng có những lý do của nó. Dù lý do thế này hay thế khác, cái cốt yếu là phải giữ trong ta cái hồn, trái tim của một con người... Giữ được rồi thì hãy làm cho nó sống thật sự chứ không phải chỉ là nâng niu vuốt ve mơn trớn nó. Sống để biết rằng ta vẫn là người, đang bước đi những bước đi những bước chân con người với những người bên cạnh

Chia sẻ trang này