1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời khuất tất nhiều chuyện, ai cũng có góc tâm sự và khi sự việc xảy ra có người trong cuộc mới biết.Có thể ai đó ai oán cuộc đời, mỉa mai xã hội ...
    Trước khi trách móc ai đó xem lại bản thân mình , em có thể ko có một môi trường sống tốt , tuổi thơ ko được ăn ấm mặc êm...nhưng cái chính đừng tạt gió theo mưa ,đứng dậy và đi tiếp chứ đừng gục ngã mà làm cuộc sống còn lại của mình đầy bóng đêm nữa.
    Em cũng không định bước vào phá hoại nơi bình yên của chị .Nhưng có nhìu người họ nghĩ họ biết mọi thứ xảy ra trên đời, tự cho là tài giỏi và những gì mình nói ra lúc nào cũng đúng nên tức quá phải nói vài câu chứ không thì chắc tối nay em ăn cơm không ngon
    Thưa các anh chị ,em chỉ mới vừa tròn 18 tuổi và so với nhìu người là quá trẻ .Nhưng em đã từng trải qua những chuỗi ngày hãi hùng, mà đến tận lúc này em vẫn thường tự hỏi làm sao mình có thể vượt wa được .Và khi biết những tâm sự của chị Girl, em có một sự thông cảm, mặc dù hoàn cảnh em hơi khác ...
    Trước hết em xin hỏi mọi người : ở VN mình, những người không có cái bằng tốt nghiệp ĐH thì kiếm tiền ở đâu ra? Nhà nước có chu cấp cho những người thất nghiệp, không nhà cửa ,có chỗ nào học nghề mà không phải đóng tiền không ? Suy ra có nhìu chỗ vô lý và mâu thuẫn như thế đó .Cái gì cũng phải có tiền, đồng tiền là vạn năng mà nhìu người đã có rồi thì đâu có biết được giá trị thực sự của nó, họ không phải lo cái ăn cái mặc, chỉ lo học rồi lấy tiền cha mẹ đú đởn, đua đòi mà không cần bán vốn tự có ,nên thấy người ta làm việc này thì la hét ầm ĩ ,nào là đạo đức rồi xã hội , không có tiền để ăn, sắp chết đói thì chẳng còn ai nghĩ đến đạo đức xã hội đâu, huống hồ xã hội có cho người ta con đường nào ,tập thể nào giúp đỡ họ đâu mà hở ra là lên án ,làm ơn đi....Các bác chưa hề trải wa đói khát cùng cực ,nợ nần ngập đầu, rồi có mỗi gói xôi cho cả ngày mà cũng bị thằng lưu manh giựt mất thì xin đừng làm ra vẻ đạo mạo, tôn nghiêm ....
    Mặt khác : có cầu tất có cung! Đàn ông nếu người nào cũng đạo mạo như cái vẻ ngoài của họ, đàng hoàng một lòng với người yêu và vỢ thì những cô gái với cái nghề ấy đâu có đất mà sống, trong khi bây giờ thậm chí đi đâu cũng thấy nhan nhản thì đủ chứng tỏ đàn ông họ "cần" những người đó như thế nào rồi . Đã vậy nhiều thằng ăn bánh rồi không trả tiền, mới biết cuộc đời nó khốn nạn lắm ....
    Em chưa bao giờ post bài nào trong box này, càng không viết nhật ký mặc dù em không hề có lỗi .Kẻ có lỗi lại chính là người thân của mình, người mình yêu thương nhất mà khi mình xém chút nữa bị hãm hại thì lại bao che cho hung thủ , lại đi hét oang oang cho cả thế giới là mình nước mắt cá sấu, là kẻ giả trái điêu ngoa mà ngoài mặt thì nói tin mình ...Chua chát làm sao ha ha ha . Bị chính người thân mình phản bội, bị chính người mình tin tưởng lên án mà không biết phân biệt đúng sai ...Rồi gặp được người tri kỉ giúp mình vượt qua, sau đó chính người tri kỷ cũng phản bội lòng tin của mình ...Sự đời có rất nhìu chuyện hay ho, các bác nên trải đời một chút nữa hẵng lên mặt dạy đời thiên hạ ...Tuổi tác cũng chẳng là gì khi được sống trong lầu son gác tía, cóc biết gì về cái xã hội bên ngoài nó đảo lộn thế nào thì còn thua xa một đứa con nít đã sớm phải móc từng cái bọc nilong, sáng chiều đánh lộn với tụi đàn anh đàn chỉ vì giành "địa bàn" ... Nói như vậy để một số các ông anh bà chị mở mắt thêm ra .Bản thân các ông anh bà chị sung sướng thì lo mà tận hưởng phúc đức của mình và đừng tưởng là ai cũng có hoàn cảnh sung sướng như mình .Cũng đồng thời xin các vị từ bài post này trở đi hãy trả lại cho chi Girl phút giây bình yên .Đừng có ăn trắng mặc trơn xong lại xoay ra chỉ trích thiên hạ .Em xin hết .Có gì thắc mắc khiếu nại thì PM cho em đừng có vào quấy rầy người ta nữa .vậy nhé
    [/quote]
    Được sunshine_81 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 27/03/2005
  2. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại vậy nhỉ ?
    Tôi cũng quen với một người bạn , cuộc sống xô đẩy tới bàn tay trắng, ra khỏi nhà từ 15 tuổi , bố và mẹ đều có gia đình riêng . Kiếm sống từ nhỏ khổ cực thì có thể nói là.... cực nhiều, thiếu thốn nợ nần.
    Chó cắn áo rách.... cũng bị lừa tình gặp thằng đểu nó lấy đi đời con gái... nếu như bt thường có lẽ sẽ : gục ngã, đau đớn uất hận trả thù đời và thành ... "girl" . Nhưng cái đáng quý mà bạn tôi có được đó là sự tỉnh ngộ, làm không thiếu nghề gì để kiếm tiền , rửa bát , giúp việc, trông em, chạy bàn, .... một lần may mắn xin được vào Cty giầy da , có vẻ ổn định vì lương khá cao do khéo tay . Nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ khi chủ nợ truy lùng mẹ bạn ấy và chiếc xe máy duy nhất gom góp vay mượn mua đc cũng đành ra đi..... Đứng dậy khi sắp gục ngã hoàn toàn, rời khỏi nơi đang ở như tránh khỏi những vận xui, lên HN cũng làm đủ thứ việc, nhưng có một điều mà mình tin chắc ban ấy sẽ không bước chân vào những vũng bùn thời đại để kiếm tiền một cách dễ dàng.
    đây là chuyện thật của bạn tôi. Tôi viết lên đây ko phải để so sánh hay lên án gì hết, chỉ mong những bạn trẻ đã lỡ lầm thì nên chăng ta dừng lại , có những người còn khổ hơn ta mà họ vẫn sống tự do với đời dù có cực khổ đến mấy nhưng vẫn thanh thản trong suy nghĩ lắm . có vài dòng tâm sự thật , các bạn không vừa ý cũng bỏ quá cho mình
    Được ngoctan186 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 28/03/2005
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại vậy nhỉ ?
    Tôi cũng quen với một người bạn , cuộc sống xô đẩy tới bàn tay trắng, ra khỏi nhà từ 15 tuổi , bố và mẹ đều có gia đình riêng . Kiếm sống từ nhỏ khổ cực thì có thể nói là.... cực nhiều, thiếu thốn nợ nần.
    Chó cắn áo rách.... cũng bị lừa tình gặp thằng đểu nó lấy đi đời con gái... nếu như bt thường có lẽ sẽ : gục ngã, đau đớn uất hận trả thù đời và thành ... "girl" . Nhưng cái đáng quý mà bạn tôi có được đó là sự tỉnh ngộ, làm không thiếu nghề gì để kiếm tiền , rửa bát , giúp việc, trông em, chạy bàn, .... một lần may mắn xin được vào Cty giầy da , có vẻ ổn định vì lương khá cao do khéo tay . Nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ khi chủ nợ truy lùng mẹ bạn ấy và chiếc xe máy duy nhất gom góp vay mượn mua đc cũng đành ra đi..... Đứng dậy khi sắp gục ngã hoàn toàn, rời khỏi nơi đang ở như tránh khỏi những vận xui, lên HN cũng làm đủ thứ việc, nhưng có một điều mà mình tin chắc ban ấy sẽ không bước chân vào những vũng bùn thời đại để kiếm tiền một cách dễ dàng.
    đây là chuyện thật của bạn tôi. Tôi viết lên đây ko phải để so sánh hay lên án gì hết, chỉ mong những bạn trẻ đã lỡ lầm thì nên chăng ta dừng lại , có những người còn khổ hơn ta mà họ vẫn sống tự do với đời dù có cực khổ đến mấy nhưng vẫn thanh thản trong suy nghĩ lắm . có vài dòng tâm sự thật , các bạn không vừa ý cũng bỏ quá cho mình
    Được ngoctan186 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 28/03/2005
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ đến những người đi bán dạo những đồ lặt vặt rong trên đường, một ngày kiếm được khoảng 10-15k mà họ vẫn vô tư sống có gì thì chấp nhận và bươn chải để mà sống.
    Chứ còn ngồi một chỗ than thở rồi lúc nào quá bí tiền lại đi "bán" thì chả có gì phải nói cả . cảm thấy sượng thì dừng lại cũng chưa muộn, đời sẽ không quá khắt khe với những người lương thiện, mọi người có thể sẽ giúp được bạn, ví dụ như giới thiệu cho bạn một công việc , giúp về tinh thần , và vật chất , mình nghĩ bạn đừng rắc rối hoá vấn đề lên, mọi người có ý giúp thì hãy đón nhận tấm lòng của họ đi đừng từ chối rồi lại...... , . Đừng lười lao động như vậy nữa
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ đến những người đi bán dạo những đồ lặt vặt rong trên đường, một ngày kiếm được khoảng 10-15k mà họ vẫn vô tư sống có gì thì chấp nhận và bươn chải để mà sống.
    Chứ còn ngồi một chỗ than thở rồi lúc nào quá bí tiền lại đi "bán" thì chả có gì phải nói cả . cảm thấy sượng thì dừng lại cũng chưa muộn, đời sẽ không quá khắt khe với những người lương thiện, mọi người có thể sẽ giúp được bạn, ví dụ như giới thiệu cho bạn một công việc , giúp về tinh thần , và vật chất , mình nghĩ bạn đừng rắc rối hoá vấn đề lên, mọi người có ý giúp thì hãy đón nhận tấm lòng của họ đi đừng từ chối rồi lại...... , . Đừng lười lao động như vậy nữa
  6. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mưa , buồn , mệt mỏi , ướt át , chán nản .
    Bỏ học , ngồi net , fost bài , send ,
    The page cannot be displayed
     
    Tức!!!:(
     
    Cuộc sống : Tốt hơn năm ngoái tý  xiu , vấn đi khách , Cũng may từ tết đến giờ gặp toàn người tử tế chỉ duy nhất gặp fải 1 tên Sở Khanh từ cuối tuần trước . Vẫn cafe đều đặn hàng ngày , thói quen ko thể bỏ và....vẫn bỏ học nhiều ( dù biết ko được thế ).
    Bản thân : Trơ li` , trai sạn hơn trước .
    Xung quanh : Có thêm nhiều chàng trai ngấp nghé ngỏ lời . Mặt nó lúc nào cũng vênh vênh , kiêu kiêu , bí hiểm , khó hiểu , nhưng ....càng thế càng cuốn hút người ta ( lời của 1 số người ) . Còn về phần nó thì tâm trạng đâu mà để ý đến ai , tìm hiểu ai , nhận lời ai . Nó chỉ quan tâm rằng nó sắp ( còn 30% cơ) trả hết nợ rồi . mau chóng nhanh nhanh để nó thoát khỏi cảnh này , để nó có thể sống thoải mái 1 cuộc sống bình thường với Cu Bin . CŨng may mắn là bạn bè người thân và cả những người đang theo đuổi nó kia nữa cũng chưa ai biết chuyện của nó .Nhưng....cũng lo sợ lắm chứ . Trái đất tròn . Hn thì nhỏ xíu .Rồi ....liệu sau này....mà thôi , nghĩ nhiều , nó mệt lắm rồi .
    Những người khách của nó sau 1 lần đa số đều biến thành bạn cafe , ai cũng thắc mắc sao nó chỉ muốn đi với mỗi người 1 lần , lần sau chỉ thích là bạn cafe  ko thì ko gặp nữa , như người ta chỉ muốn có nhiều khách đồng ý đi để có nhiều tiền , đằng này nó kêu cần tiền mà cứ....Ừ thì cái gì cunng có nguyên nhân cả , và nó chẳng cần fải giải thích cho ai cả . Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    Bây giờ nó sẽ sống theo những gì nó đã lựa chọn và cho là đúng . nếu tg có quay trở lại thì cũng chỉ thế này mà thôi , Nó ko hề ân hận về những gì nó đã và đang làm .
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mưa , buồn , mệt mỏi , ướt át , chán nản .
    Bỏ học , ngồi net , fost bài , send ,
    The page cannot be displayed
     
    Tức!!!:(
     
    Cuộc sống : Tốt hơn năm ngoái tý  xiu , vấn đi khách , Cũng may từ tết đến giờ gặp toàn người tử tế chỉ duy nhất gặp fải 1 tên Sở Khanh từ cuối tuần trước . Vẫn cafe đều đặn hàng ngày , thói quen ko thể bỏ và....vẫn bỏ học nhiều ( dù biết ko được thế ).
    Bản thân : Trơ li` , trai sạn hơn trước .
    Xung quanh : Có thêm nhiều chàng trai ngấp nghé ngỏ lời . Mặt nó lúc nào cũng vênh vênh , kiêu kiêu , bí hiểm , khó hiểu , nhưng ....càng thế càng cuốn hút người ta ( lời của 1 số người ) . Còn về phần nó thì tâm trạng đâu mà để ý đến ai , tìm hiểu ai , nhận lời ai . Nó chỉ quan tâm rằng nó sắp ( còn 30% cơ) trả hết nợ rồi . mau chóng nhanh nhanh để nó thoát khỏi cảnh này , để nó có thể sống thoải mái 1 cuộc sống bình thường với Cu Bin . CŨng may mắn là bạn bè người thân và cả những người đang theo đuổi nó kia nữa cũng chưa ai biết chuyện của nó .Nhưng....cũng lo sợ lắm chứ . Trái đất tròn . Hn thì nhỏ xíu .Rồi ....liệu sau này....mà thôi , nghĩ nhiều , nó mệt lắm rồi .
    Những người khách của nó sau 1 lần đa số đều biến thành bạn cafe , ai cũng thắc mắc sao nó chỉ muốn đi với mỗi người 1 lần , lần sau chỉ thích là bạn cafe  ko thì ko gặp nữa , như người ta chỉ muốn có nhiều khách đồng ý đi để có nhiều tiền , đằng này nó kêu cần tiền mà cứ....Ừ thì cái gì cunng có nguyên nhân cả , và nó chẳng cần fải giải thích cho ai cả . Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    Bây giờ nó sẽ sống theo những gì nó đã lựa chọn và cho là đúng . nếu tg có quay trở lại thì cũng chỉ thế này mà thôi , Nó ko hề ân hận về những gì nó đã và đang làm .
  8. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khi fost xong bài trên nó mới bắt đầu dành thời gian đọc bài của người khác viết trong topic của nó .
    "Hjì ! Giá mà biết được em vừa hiền lành lại con nhà tử tế , cuộc sống tròn vo không bao giờ phải nghĩ cái jì quá mức thì chắc tình thương hay lòng thương hại của nhiều người bỏ phí mất rồi . Giá mà .... hehehheheheheheh....."
    Đúng vậy , từ khi nó bé tý hin được mẹ sinh ra trong viện phụ sản cho đến khi học lớp 11 thì cuộc sống của nó tròn  vo thật . Tròn đến mức thỉnh thoảng nó fải bịa ra 1 số khúc mắc trong gia đình để bạn bè bớt kêu rằng nó sướng , nó được chiều....Những lúc bịa chuyện như thế , nó cũng lo sợ rằng những chuyện đó thành sự thật thì sao ? Thế nhưng , sau này thì còn hơn cả những gì nó có thể tưởng tượng .
     
    "Còn quay lại cô em jì ấy , nếu thực sự ai thích bị lừa cứ cho họ quả lừa , có khi sau đấy người ta sẽ tỉnh táo ra và có khi còn cảm ơn cô em nữa là đằng khác . Còn lên đây để mua rẻ lòng thương hại từ người khác thì hình như nhầm chỗ rồi . Rất đắt đấy . hehehhehehehhehh........"
    Nó vừa nói ở trên là nó trơ lì nhưng ko hiểu sao khi đọc câu này xong nó thấy nhoi nhói . Ko fải là chưa bao giờ nó bị chửi hay nói mỉa . Thế nhưng nó vẫn thấy đau quá . Giờ nó lại còn đến mức mua rẻ lòng thương hại của người khác ư .
    "Nhiều cái nỗi đau người ta không thể kêu lên thành lời chứ đừng nói là viết lên thành chữ và bỏ một đống thời gian phi lý để lên mạng trải lòng . Rất hiếm khi có ai đấy thừa thãi cho mình vốn thời gian như thế khi trong mình ngổn ngang đầy những toan tính và lo âu . Tôi mới chỉ đọc qua chút ít những jì cái nick kia viết nhưng rõ ràng một điều nó đang lộ ra nhiều cái không thật , có thể là đang âm mưu một nguy cơ nào đó nói thẳng ra là tranh thủ lòng thương người vốn có của người VN nhằm lợi dụng có thể là nói chính xác hơn : Vật chất ! "
    Mà thôi , có vẻ nó đang cố biện minh cho mình thì fải . Cần gì fải thế chứ . kệ người ta . Mình ngớ ngẩn thật .
    To meo_con_be_nho: Cám ơn cô bé đã tức tối thay dùm chị nhưng mà chuyện bình thường thôi em ạ . Mỗi người 1 cách nghĩ khác nhau . Ai nói gì thì cũng  có cái lý cái  đúng của họ . Có người như meo_con_be_nho thì cũng fải có người như _vutuananh_ chứ .
    "Rất hiếm khi có ai đấy thừa thãi cho mình vốn thời gian như thế khi trong mình ngổn ngang đầy những toan tính và lo âu . " ông bạn này cũng đang thừa tg .
    Mà thôi , thời tiết này sao mà thấy mệt mói quá , đi ăn trưa đây ah . Chẳng lẽ lại ngồi đây làm 1 bài văn phân tích và chứng minh cho bài viết của bạn _vutuananh_ . thế quá bằng cãi nhau à , mà việc gì fải thế nhỉ , hôm nay bỏ học , thời tiết ẩm ướt ic cũng vậy thì fost vậy . Ko hiểu sao vẫn thấy nhẹ nhõm . Mình sẽ chăm chỉ vào topic hơn . Cám ơn _vuanhtuan_ , dù toàn là chỉ trích nhưng ......cũng ko hiểu sao nữa .....hay thật ....

  9. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khi fost xong bài trên nó mới bắt đầu dành thời gian đọc bài của người khác viết trong topic của nó .
    "Hjì ! Giá mà biết được em vừa hiền lành lại con nhà tử tế , cuộc sống tròn vo không bao giờ phải nghĩ cái jì quá mức thì chắc tình thương hay lòng thương hại của nhiều người bỏ phí mất rồi . Giá mà .... hehehheheheheheh....."
    Đúng vậy , từ khi nó bé tý hin được mẹ sinh ra trong viện phụ sản cho đến khi học lớp 11 thì cuộc sống của nó tròn  vo thật . Tròn đến mức thỉnh thoảng nó fải bịa ra 1 số khúc mắc trong gia đình để bạn bè bớt kêu rằng nó sướng , nó được chiều....Những lúc bịa chuyện như thế , nó cũng lo sợ rằng những chuyện đó thành sự thật thì sao ? Thế nhưng , sau này thì còn hơn cả những gì nó có thể tưởng tượng .
     
    "Còn quay lại cô em jì ấy , nếu thực sự ai thích bị lừa cứ cho họ quả lừa , có khi sau đấy người ta sẽ tỉnh táo ra và có khi còn cảm ơn cô em nữa là đằng khác . Còn lên đây để mua rẻ lòng thương hại từ người khác thì hình như nhầm chỗ rồi . Rất đắt đấy . hehehhehehehhehh........"
    Nó vừa nói ở trên là nó trơ lì nhưng ko hiểu sao khi đọc câu này xong nó thấy nhoi nhói . Ko fải là chưa bao giờ nó bị chửi hay nói mỉa . Thế nhưng nó vẫn thấy đau quá . Giờ nó lại còn đến mức mua rẻ lòng thương hại của người khác ư .
    "Nhiều cái nỗi đau người ta không thể kêu lên thành lời chứ đừng nói là viết lên thành chữ và bỏ một đống thời gian phi lý để lên mạng trải lòng . Rất hiếm khi có ai đấy thừa thãi cho mình vốn thời gian như thế khi trong mình ngổn ngang đầy những toan tính và lo âu . Tôi mới chỉ đọc qua chút ít những jì cái nick kia viết nhưng rõ ràng một điều nó đang lộ ra nhiều cái không thật , có thể là đang âm mưu một nguy cơ nào đó nói thẳng ra là tranh thủ lòng thương người vốn có của người VN nhằm lợi dụng có thể là nói chính xác hơn : Vật chất ! "
    Mà thôi , có vẻ nó đang cố biện minh cho mình thì fải . Cần gì fải thế chứ . kệ người ta . Mình ngớ ngẩn thật .
    To meo_con_be_nho: Cám ơn cô bé đã tức tối thay dùm chị nhưng mà chuyện bình thường thôi em ạ . Mỗi người 1 cách nghĩ khác nhau . Ai nói gì thì cũng  có cái lý cái  đúng của họ . Có người như meo_con_be_nho thì cũng fải có người như _vutuananh_ chứ .
    "Rất hiếm khi có ai đấy thừa thãi cho mình vốn thời gian như thế khi trong mình ngổn ngang đầy những toan tính và lo âu . " ông bạn này cũng đang thừa tg .
    Mà thôi , thời tiết này sao mà thấy mệt mói quá , đi ăn trưa đây ah . Chẳng lẽ lại ngồi đây làm 1 bài văn phân tích và chứng minh cho bài viết của bạn _vutuananh_ . thế quá bằng cãi nhau à , mà việc gì fải thế nhỉ , hôm nay bỏ học , thời tiết ẩm ướt ic cũng vậy thì fost vậy . Ko hiểu sao vẫn thấy nhẹ nhõm . Mình sẽ chăm chỉ vào topic hơn . Cám ơn _vuanhtuan_ , dù toàn là chỉ trích nhưng ......cũng ko hiểu sao nữa .....hay thật ....

  10. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua cái topic này 1 cái...vẫn thấy như cũ,bà con vào vẫn người khen kẻ chê,mình thì chỉ làm đúng như những gì mình đã làm,xem và xem...các bác có ý kiến thì ra ngoài mà nói,vì nói ra thì em nó cũng đâu có tranh luận với mấy bác đâu...thôi lượn cho nước nó trong

Chia sẻ trang này