1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua cái topic này 1 cái...vẫn thấy như cũ,bà con vào vẫn người khen kẻ chê,mình thì chỉ làm đúng như những gì mình đã làm,xem và xem...các bác có ý kiến thì ra ngoài mà nói,vì nói ra thì em nó cũng đâu có tranh luận với mấy bác đâu...thôi lượn cho nước nó trong
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có giọt mồ hôi cuối cùng
    Khi đọc ở đâu đó câu này tôi đã tự hiểu rằng nó đang khẳng định một điều : Sống cần có một cái nghề và khẳng định rằng tiền bạc và quyền lợi chỉ là thứ xa xỉ và phù phiếm .
    Nhiều người đặt cho mình vào một địa vị nào đó trong xã hội thì nhất thiết họ luôn phải khẳng định cái tôi của mình và để bảo vệ cái tôi đó họ đã không từ một thủ đoạn nào để bảo vệ nó kể cả việc trá giá bằng máu , tiền bạc và đôi khi là nhân cách và phẩm giá của mình .
    Vậy phẩm giá con người là jì ? Nó chẳng qua là một khái niệm trong từng nếp tầng sống của mỗi người . Trong mỗi người hình thành một tư duy sống hợp lý với mình , hợp lý trong từng trường hợp đôi khi rất cụ thể hoặc vô thức nhận thấy mình đang đứng trong đó .Ai cũng có trong mình những giấc mơ cuộc đời , kể cả những kẻ đầu đường xó chợ , kẻ lang thang không nhà , những kẻ sống trong đêm đen của cuộc sống đều vậy họ đều có những giấc mơ cho riêng mình , những khát vọng sống cho riêng mình và hơn hết ai ai cũng khát khao có một cuộc sống đẹp đẽ và toàn mỹ . Nhưng trong ý thức của mỗi người họ đã tự phù hợp cho giấc mơ của mình .
    TA tôi trải sống nhiều và biết rằng trên đời này có người sinh ra lành lặn , có người sinh ra để tật nguyền . Nhưng liệu con người ta tật nguyền về mặt thể xác liệu có phải con người ta không hoàn thiện ? TA nghĩ chưa chắc đã phải vậy . Điều tồi tệ nhất và sự thiếu hoàn thiện nhất không phải là tật nguyền về thể chất mà chính là tật nguyền trong tâm hồn của những kẻ lạnh lặn .
    Khi nhận lòng thương hại từ người khác người ta đã không nghĩ rằng họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn sau này không phải bằng là từ lòng thương hại của mình cho ai đấy mà chính là bằng lòng thương hại bản thân mình , dằn vặt và ăn năn với chính bản thân mình . Ôi ! Cuộc sống thế khác gì một địa ngục mà ở đó chỉ có những điều sợ hãi , đớn hèn và bạc nhược . Rất tiếc nhiều người đã tự thức điều đó bằng những hành động thiếu trách nhiệm cho chính bản thân mình .
    Giá mà họ biết rằng cuộc đời mình sinh ra và lớn lên còn khá khẩm gấp vạn những mảnh đời khác thì chưa chắc họ tự quằn quại trong những bức tranh màu sống khác không phải của mình . Giá mà họ biết rằng họ đang tự làm tổn thương mình hầu mong có khi là nhận được sự quan tâm từ người khác hòng sống thôi bớt những ảo giác thì chắc chắn họ đang quá cô độc ngay chính với mình .
    Sự chán nản và mệt mỏi chỉ là những khoảng khắc nhất thời không thể thay đổi được một cuộc sống dài khi kêu lên với ai đó , cho tới một lúc nào đó chính bản thân mình sẽ nhận thấy mình cần phải khác và cách khác đấy là phải biết giỏ những giọt mồ hôi của mình .
    Chắc hẳn tôi đã gõ quá dài để mà nói rằng đấy là những gì tôi cần nói cho những người phản đối tôi trong topic này .Không ! đấy mới chỉ là màn khởi động đầy hay ho mà tôi được biết rằng riêng vấn đề này tôi có thể phát biểu tuỳ hứng cả ngày .
    Khốn nạn nhất trong đời là không biết mình đang làm gì .Có thể tôi sẽ trở thành một thằng rất khốn nạn nếu tôi tổn thương tới một tâm hồn ngây thơ trong trắng và thánh thiện nào đấy . Nhưng làm gì có giọt mồ hôi cuối cùng để mà nói câu hết với một cuộc đời , tôi tin rằng bản sẽ hiểu thành ý của tôi và tin chắc là tôi chưa hề có một chút ác ý nào khi vào topic này .
    Nếu ác ý thì tôi đã : Em đang ở đâu ? Bao nhiêu qua đêm hay khuyến mãi cho anh ?
    Nhưng thực lòng tôi vẫn luôn kinh tởm với những tâm hồn tật nguyền , nó mà mầm bệnh không thể cứu chữa nổi , nó đã thành mãn tính nếu ngày qua ngày nhận sự thương hại từ mọi người .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có giọt mồ hôi cuối cùng
    Khi đọc ở đâu đó câu này tôi đã tự hiểu rằng nó đang khẳng định một điều : Sống cần có một cái nghề và khẳng định rằng tiền bạc và quyền lợi chỉ là thứ xa xỉ và phù phiếm .
    Nhiều người đặt cho mình vào một địa vị nào đó trong xã hội thì nhất thiết họ luôn phải khẳng định cái tôi của mình và để bảo vệ cái tôi đó họ đã không từ một thủ đoạn nào để bảo vệ nó kể cả việc trá giá bằng máu , tiền bạc và đôi khi là nhân cách và phẩm giá của mình .
    Vậy phẩm giá con người là jì ? Nó chẳng qua là một khái niệm trong từng nếp tầng sống của mỗi người . Trong mỗi người hình thành một tư duy sống hợp lý với mình , hợp lý trong từng trường hợp đôi khi rất cụ thể hoặc vô thức nhận thấy mình đang đứng trong đó .Ai cũng có trong mình những giấc mơ cuộc đời , kể cả những kẻ đầu đường xó chợ , kẻ lang thang không nhà , những kẻ sống trong đêm đen của cuộc sống đều vậy họ đều có những giấc mơ cho riêng mình , những khát vọng sống cho riêng mình và hơn hết ai ai cũng khát khao có một cuộc sống đẹp đẽ và toàn mỹ . Nhưng trong ý thức của mỗi người họ đã tự phù hợp cho giấc mơ của mình .
    TA tôi trải sống nhiều và biết rằng trên đời này có người sinh ra lành lặn , có người sinh ra để tật nguyền . Nhưng liệu con người ta tật nguyền về mặt thể xác liệu có phải con người ta không hoàn thiện ? TA nghĩ chưa chắc đã phải vậy . Điều tồi tệ nhất và sự thiếu hoàn thiện nhất không phải là tật nguyền về thể chất mà chính là tật nguyền trong tâm hồn của những kẻ lạnh lặn .
    Khi nhận lòng thương hại từ người khác người ta đã không nghĩ rằng họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn sau này không phải bằng là từ lòng thương hại của mình cho ai đấy mà chính là bằng lòng thương hại bản thân mình , dằn vặt và ăn năn với chính bản thân mình . Ôi ! Cuộc sống thế khác gì một địa ngục mà ở đó chỉ có những điều sợ hãi , đớn hèn và bạc nhược . Rất tiếc nhiều người đã tự thức điều đó bằng những hành động thiếu trách nhiệm cho chính bản thân mình .
    Giá mà họ biết rằng cuộc đời mình sinh ra và lớn lên còn khá khẩm gấp vạn những mảnh đời khác thì chưa chắc họ tự quằn quại trong những bức tranh màu sống khác không phải của mình . Giá mà họ biết rằng họ đang tự làm tổn thương mình hầu mong có khi là nhận được sự quan tâm từ người khác hòng sống thôi bớt những ảo giác thì chắc chắn họ đang quá cô độc ngay chính với mình .
    Sự chán nản và mệt mỏi chỉ là những khoảng khắc nhất thời không thể thay đổi được một cuộc sống dài khi kêu lên với ai đó , cho tới một lúc nào đó chính bản thân mình sẽ nhận thấy mình cần phải khác và cách khác đấy là phải biết giỏ những giọt mồ hôi của mình .
    Chắc hẳn tôi đã gõ quá dài để mà nói rằng đấy là những gì tôi cần nói cho những người phản đối tôi trong topic này .Không ! đấy mới chỉ là màn khởi động đầy hay ho mà tôi được biết rằng riêng vấn đề này tôi có thể phát biểu tuỳ hứng cả ngày .
    Khốn nạn nhất trong đời là không biết mình đang làm gì .Có thể tôi sẽ trở thành một thằng rất khốn nạn nếu tôi tổn thương tới một tâm hồn ngây thơ trong trắng và thánh thiện nào đấy . Nhưng làm gì có giọt mồ hôi cuối cùng để mà nói câu hết với một cuộc đời , tôi tin rằng bản sẽ hiểu thành ý của tôi và tin chắc là tôi chưa hề có một chút ác ý nào khi vào topic này .
    Nếu ác ý thì tôi đã : Em đang ở đâu ? Bao nhiêu qua đêm hay khuyến mãi cho anh ?
    Nhưng thực lòng tôi vẫn luôn kinh tởm với những tâm hồn tật nguyền , nó mà mầm bệnh không thể cứu chữa nổi , nó đã thành mãn tính nếu ngày qua ngày nhận sự thương hại từ mọi người .
  4. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    CŨng nhiều lần định vào post bài nhưng tác giả đã quá khéo khi đặt tên topic làm cho những người như fox này cảm thấy bối rối khi định cất lời.
    Chỉ muốn nói 1 điều đồng ý với bác_vutuananh_ từ bài trước đến bài này.
  5. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    CŨng nhiều lần định vào post bài nhưng tác giả đã quá khéo khi đặt tên topic làm cho những người như fox này cảm thấy bối rối khi định cất lời.
    Chỉ muốn nói 1 điều đồng ý với bác_vutuananh_ từ bài trước đến bài này.
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To Girl_0o0 chị ko định phá vỡ góc bình yên của e nhưng nhiều người đã post bài rồi. Chi tin rằng ko ai muốn đem những chuyện như thế này để cầu xin một chút lòng thương hại. Và một cuộc sống rất khó khăn sẽ chờ đón e khi em bước chân ra khỏi chuỗi ngày đen tối.
    Chị cũng có vết thương lòng dù nó ko giống e nhưng nó vẫn sưng tấy mỗi khi chạm vào nó. Cũng có lúc mong ước giá mình đừng được sinh ra, nhưng thời gian vẫn cứ trôi và cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nước mắt mãi vẫn ko rơi còn tâm hồn ngày càng chai sạn.
    Còn nhiều cách khác để kiếm tiền, còn nhiều lựa chọn khác cho cuộc sống hy vọng e sẽ lựa chọn cho mình con đường bớt thương đau nhất.
    Nếu như e đúng là người như Tuananh viết thì coi như chị đã mượn topic của e tự làm nhẹ bớt lòng mình.
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 01/04/2005
  7. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    To Girl_0o0 chị ko định phá vỡ góc bình yên của e nhưng nhiều người đã post bài rồi. Chi tin rằng ko ai muốn đem những chuyện như thế này để cầu xin một chút lòng thương hại. Và một cuộc sống rất khó khăn sẽ chờ đón e khi em bước chân ra khỏi chuỗi ngày đen tối.
    Chị cũng có vết thương lòng dù nó ko giống e nhưng nó vẫn sưng tấy mỗi khi chạm vào nó. Cũng có lúc mong ước giá mình đừng được sinh ra, nhưng thời gian vẫn cứ trôi và cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nước mắt mãi vẫn ko rơi còn tâm hồn ngày càng chai sạn.
    Còn nhiều cách khác để kiếm tiền, còn nhiều lựa chọn khác cho cuộc sống hy vọng e sẽ lựa chọn cho mình con đường bớt thương đau nhất.
    Nếu như e đúng là người như Tuananh viết thì coi như chị đã mượn topic của e tự làm nhẹ bớt lòng mình.
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 01/04/2005
  8. le_soleil

    le_soleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi topic này từ đầu, ko định nói đâu nhưng cũng muốn nhận xét một vài câu : Bạn lập ra topic này nói nợ nần, nuôi em , đi học , thuê nhà , fải đi khách để kiếm sống , để trả nợ... thế mà xài sang thế : Di động , caffe đều đặn , internet....Riêng tiền điện thoại di động nếu ko dùng cũng tiết kiệm đc mấy trăm ngàn /tháng ---> khỏi cần đi khách .
    Mình có cô bạn lương tháng 700.000, thế mà vẫn thu vén khéo để nuôi con , chả dám dùng điện thoại , chả dám dùng bếp gas , bếp điện , sáng nhịn đói , ko ăn diện ... Xã hội mình còn nhiều người nghèo lắm , ko fải ai cũng có điều kiện để hưởng thụ 1 cuộc sống tốt đâu . Bạn là sinh viên dùng điện thoại di động làm gì ?Thời gian bạn ngồi quán cafe, internet... bạn dành cho việc học ( học tốt được học bổng ), dành cho việc đi làm thêm (gia sư , bán hàng , may thuê, bưng bê .... ) sẽ tốt hơn đó . Tôi biết nhiều bạn sinh viên đi bán quần áo thuê , làm tiếp thị , bồi bàn,...để có tiền sống đấy .
    Nói chung nếu chịu được kham khổ thì ko phải đi làm gái đâu .Nếu ai cũng đi làm gái hết ( vì thiếu tiền ) thì xã hội này loạn hết à?
    MÌnh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh ko có tiền để ăn , để đóng học ( khi đang học Đại học năm thứ nhất ) : Bố tai nạn , mẹ nghỉ không lương , năm đó mình mới có 19 tuổi thôi ... mình gò lưng ra đi dạy thêm 1 ngày /2 lớp ....
    Được le_soleil sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 02/04/2005
  9. le_soleil

    le_soleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi topic này từ đầu, ko định nói đâu nhưng cũng muốn nhận xét một vài câu : Bạn lập ra topic này nói nợ nần, nuôi em , đi học , thuê nhà , fải đi khách để kiếm sống , để trả nợ... thế mà xài sang thế : Di động , caffe đều đặn , internet....Riêng tiền điện thoại di động nếu ko dùng cũng tiết kiệm đc mấy trăm ngàn /tháng ---> khỏi cần đi khách .
    Mình có cô bạn lương tháng 700.000, thế mà vẫn thu vén khéo để nuôi con , chả dám dùng điện thoại , chả dám dùng bếp gas , bếp điện , sáng nhịn đói , ko ăn diện ... Xã hội mình còn nhiều người nghèo lắm , ko fải ai cũng có điều kiện để hưởng thụ 1 cuộc sống tốt đâu . Bạn là sinh viên dùng điện thoại di động làm gì ?Thời gian bạn ngồi quán cafe, internet... bạn dành cho việc học ( học tốt được học bổng ), dành cho việc đi làm thêm (gia sư , bán hàng , may thuê, bưng bê .... ) sẽ tốt hơn đó . Tôi biết nhiều bạn sinh viên đi bán quần áo thuê , làm tiếp thị , bồi bàn,...để có tiền sống đấy .
    Nói chung nếu chịu được kham khổ thì ko phải đi làm gái đâu .Nếu ai cũng đi làm gái hết ( vì thiếu tiền ) thì xã hội này loạn hết à?
    MÌnh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh ko có tiền để ăn , để đóng học ( khi đang học Đại học năm thứ nhất ) : Bố tai nạn , mẹ nghỉ không lương , năm đó mình mới có 19 tuổi thôi ... mình gò lưng ra đi dạy thêm 1 ngày /2 lớp ....
    Được le_soleil sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 02/04/2005
  10. PiTi

    PiTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói như mọi người thì đã chả có cái topic này. Thế mới gọi là cuộc sông muôn màu chứ.
    Nếu tay chưa nhúng chàm thì việc gì phải thế, cho đau khổ, cho day dứt, cho nhục nhã với đời.
    Tôi không đồng ý cũng chả phản đối cô bạn này, mỗi ngưòi một hoàn cảnh, ai chả muốn sống tốt đẹp, sống trong sạch. Mình có thể tốt đẹp hơn họ vì mình may mắn hơn, thế thôi.

Chia sẻ trang này