1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PiTi

    PiTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói như mọi người thì đã chả có cái topic này. Thế mới gọi là cuộc sông muôn màu chứ.
    Nếu tay chưa nhúng chàm thì việc gì phải thế, cho đau khổ, cho day dứt, cho nhục nhã với đời.
    Tôi không đồng ý cũng chả phản đối cô bạn này, mỗi ngưòi một hoàn cảnh, ai chả muốn sống tốt đẹp, sống trong sạch. Mình có thể tốt đẹp hơn họ vì mình may mắn hơn, thế thôi.
  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    1/4
    Nó vừa đến được cổng trường thì nhận được đt của Cu Bin : " CHị M ơi em bị ngã trật chân rồi , đau quá " . Nó hoảng sợ hỏi lại " Thế em đang ở đâu ?" . Giọng CuBin mếu máo :" Em đang ở trường mà , đùa với bạn mới thế này ạ" . Nó nói với em bằng 1 giọng gấp gáp :" Ở yên đó chị đến ngay đây " . QUay xe nó phóng như bay đến trường CuBin. Tới được nơi thì may mắn vẫn đang giờ truy bài chưa vào giờ học nó chạy 1 mạch lên lớp CuBin. CUBin từ đâu chạy ra đập mạnh vào lưng nó và oà 1 tiếng . Nó thấy thằng bé chẳng có vẻ gì là trật chân cả , nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi :" Em bị làm sao ?" Thằng nhóc cười tít mắt rồi lè lưỡi :" Hôm nay 1/4 chị Miu ơi ". Nó ngớ người ra 1 lúc rồi sực nhớ ra .  Nhéo tai CuBin 1 cái rồi nó vội vã đi vi` có tiếng trống vào tiết . Ko nhờ cóCuBin chắc ngày hôm đó nó toàn bị ăn thịt lừa .
    Ý định mở cửa hàng của nó nhằm che mắt thiên hạ , để mọi người khỏi nghi ngờ vì sao nó có thể trang trải khoản nợ lớn thế lại còn nuôi em nuôi mình ăn học tươm tất vậy . Thời gian đầu thì đấy đúng là thêm 1 gánh nặng 1 nỗi lo , nhưng ai ngờ , sau 1 thời gian nó lại phát triển thế . Và giờ thì hàng ngày đã có 1 lượng khách nhất định . Nó thêm bận rộn với vai trò bà chủ nhỏ ( lời mọi người ) , nó cũng 21 , 22 rồi còn nhỏ gì nữa . Nó đã mạo hiểm nhưng có lẽ là bước đầu thành công , nếu cứ được như thế này hoặc phát triển hơn nữa thì hay quá . Chẳng mấy chốc sẽ được giải thoát .Mà từ ngày mở cửa hàng nó vẫn lê la ở những quán khác , ko fải nó chẳng thích uống của nhà mình mà vì nó thích cái ko khí , cái chỗ mà mình là khách đến uống chứ ko fải chủ cửa hàng .
     
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    1/4
    Nó vừa đến được cổng trường thì nhận được đt của Cu Bin : " CHị M ơi em bị ngã trật chân rồi , đau quá " . Nó hoảng sợ hỏi lại " Thế em đang ở đâu ?" . Giọng CuBin mếu máo :" Em đang ở trường mà , đùa với bạn mới thế này ạ" . Nó nói với em bằng 1 giọng gấp gáp :" Ở yên đó chị đến ngay đây " . QUay xe nó phóng như bay đến trường CuBin. Tới được nơi thì may mắn vẫn đang giờ truy bài chưa vào giờ học nó chạy 1 mạch lên lớp CuBin. CUBin từ đâu chạy ra đập mạnh vào lưng nó và oà 1 tiếng . Nó thấy thằng bé chẳng có vẻ gì là trật chân cả , nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi :" Em bị làm sao ?" Thằng nhóc cười tít mắt rồi lè lưỡi :" Hôm nay 1/4 chị Miu ơi ". Nó ngớ người ra 1 lúc rồi sực nhớ ra .  Nhéo tai CuBin 1 cái rồi nó vội vã đi vi` có tiếng trống vào tiết . Ko nhờ cóCuBin chắc ngày hôm đó nó toàn bị ăn thịt lừa .
    Ý định mở cửa hàng của nó nhằm che mắt thiên hạ , để mọi người khỏi nghi ngờ vì sao nó có thể trang trải khoản nợ lớn thế lại còn nuôi em nuôi mình ăn học tươm tất vậy . Thời gian đầu thì đấy đúng là thêm 1 gánh nặng 1 nỗi lo , nhưng ai ngờ , sau 1 thời gian nó lại phát triển thế . Và giờ thì hàng ngày đã có 1 lượng khách nhất định . Nó thêm bận rộn với vai trò bà chủ nhỏ ( lời mọi người ) , nó cũng 21 , 22 rồi còn nhỏ gì nữa . Nó đã mạo hiểm nhưng có lẽ là bước đầu thành công , nếu cứ được như thế này hoặc phát triển hơn nữa thì hay quá . Chẳng mấy chốc sẽ được giải thoát .Mà từ ngày mở cửa hàng nó vẫn lê la ở những quán khác , ko fải nó chẳng thích uống của nhà mình mà vì nó thích cái ko khí , cái chỗ mà mình là khách đến uống chứ ko fải chủ cửa hàng .
     
  4. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ nằm mơ thấy người đẹp , được người đẹp gọi dậy đi học , vẫn giọng của ngày xưa: "Miu miuuu , cưng kiu của mẹ dậy đi học nào , dậy đi thôi , đến giờ đi học rồi ". Nó vẫn thèm ngủ quay bên nọ xoay bên kia ko chịu dậy , người đẹp nổi nóng quát :" Thế có dậy để đi học ko thì bảo nào ". Nó giật mình thức dậy hẳn , có 1 mi`nh nó trong pho`ng , vừa nãy là nó nằm mơ , nhìn đồng hồ mới có 5h sáng .Tỉnh dậy ngồi 1 mình nhớ người đẹp phát khóc . Sáng đi ăn sáng xong mua 1 bó cúc thật to loại hoa mà người đẹp rất thích mang đến mộ người đẹp , tự nhiên nhớ quá đi mất .
    Tối nay nó có cuộc hẹn , nó đã nhận lời 1 người sẽ giả vờ đóng vai người yêu  để cùng đến chỗ bạn bè người đó , người đó bảo nhìn nó chẳng khác gì gái nhà lành và ăn nói cũng lễ phép ngoan ngoãn lên mới dám" thuê ". Nó nhận lời .
    May mà cửa hàng nó đã tìm  được 3 người nó cảm thấy tin tưởng trông nom hộ lên cũng   rảnh rỗi. Mấy hôm nay nó cảm thấy trong người thoải mái nhẹ nhõm hơn dù đang ốm , lâu lắm rồi nó mới có lại cái cảm giác này .
  5. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ nằm mơ thấy người đẹp , được người đẹp gọi dậy đi học , vẫn giọng của ngày xưa: "Miu miuuu , cưng kiu của mẹ dậy đi học nào , dậy đi thôi , đến giờ đi học rồi ". Nó vẫn thèm ngủ quay bên nọ xoay bên kia ko chịu dậy , người đẹp nổi nóng quát :" Thế có dậy để đi học ko thì bảo nào ". Nó giật mình thức dậy hẳn , có 1 mi`nh nó trong pho`ng , vừa nãy là nó nằm mơ , nhìn đồng hồ mới có 5h sáng .Tỉnh dậy ngồi 1 mình nhớ người đẹp phát khóc . Sáng đi ăn sáng xong mua 1 bó cúc thật to loại hoa mà người đẹp rất thích mang đến mộ người đẹp , tự nhiên nhớ quá đi mất .
    Tối nay nó có cuộc hẹn , nó đã nhận lời 1 người sẽ giả vờ đóng vai người yêu  để cùng đến chỗ bạn bè người đó , người đó bảo nhìn nó chẳng khác gì gái nhà lành và ăn nói cũng lễ phép ngoan ngoãn lên mới dám" thuê ". Nó nhận lời .
    May mà cửa hàng nó đã tìm  được 3 người nó cảm thấy tin tưởng trông nom hộ lên cũng   rảnh rỗi. Mấy hôm nay nó cảm thấy trong người thoải mái nhẹ nhõm hơn dù đang ốm , lâu lắm rồi nó mới có lại cái cảm giác này .
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...cuộc sống này vẫn luôn trôi, những mệt mỏi nối tiếp những muộn phiền.... thời gian vẫn cứ trôi đi không ngừng nghỉ. Thời gian.. ta chỉ cảm thấy thời gian trôi đi chứ không thể nhình thấy nó... gió cũng vậy, cũng chỉ cảm thấy thôi chứ đã ai nhìn thấy gió bao giờ...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...cuộc sống này vẫn luôn trôi, những mệt mỏi nối tiếp những muộn phiền.... thời gian vẫn cứ trôi đi không ngừng nghỉ. Thời gian.. ta chỉ cảm thấy thời gian trôi đi chứ không thể nhình thấy nó... gió cũng vậy, cũng chỉ cảm thấy thôi chứ đã ai nhìn thấy gió bao giờ...
  8. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải có buổi chiều hôm nay, hay cuộc sống của nó là phải như thế . Giờ nó fải như thế nào đây , chẳng lẽ ko thể cho nó thêm mấy ngày bình yên dễ thở mà fải tạo áp lực ngay cho nó thế này .
     "Người đẹp" ơi , con muốn buông xuôi ,muốn mặc kệ tất cả,vứt bỏ tất cả . Giờ con muốn gào lên thật to : "Tôi mệt mỏi lắm rồi , buông tha cho tôi " .Con tuyệt vọng , con muốn được giải thoát nhưng còn... CuBin .....Người đẹp biết ko trong mắt CuBin chị Miu của nó tuyệt vời lắm . "Người đẹp" à , Miu biết làm sao bây giờ , Miu cảm thấy mình đuối lắm rồi ."Người đẹp" biết ko , giờ mọi việc chỉ còn mình Miu làm và quyết định , do mặc cảm tự tạo do tự thấy xấu hổ mà Miu đâu còn ai thân thật thân để tâm sự , Miu chỉ còn cái ttvn này thôi , "Người đẹp" ơi thà giết con đi còn hơn để con sống thế này ...
  9. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải có buổi chiều hôm nay, hay cuộc sống của nó là phải như thế . Giờ nó fải như thế nào đây , chẳng lẽ ko thể cho nó thêm mấy ngày bình yên dễ thở mà fải tạo áp lực ngay cho nó thế này .
     "Người đẹp" ơi , con muốn buông xuôi ,muốn mặc kệ tất cả,vứt bỏ tất cả . Giờ con muốn gào lên thật to : "Tôi mệt mỏi lắm rồi , buông tha cho tôi " .Con tuyệt vọng , con muốn được giải thoát nhưng còn... CuBin .....Người đẹp biết ko trong mắt CuBin chị Miu của nó tuyệt vời lắm . "Người đẹp" à , Miu biết làm sao bây giờ , Miu cảm thấy mình đuối lắm rồi ."Người đẹp" biết ko , giờ mọi việc chỉ còn mình Miu làm và quyết định , do mặc cảm tự tạo do tự thấy xấu hổ mà Miu đâu còn ai thân thật thân để tâm sự , Miu chỉ còn cái ttvn này thôi , "Người đẹp" ơi thà giết con đi còn hơn để con sống thế này ...
  10. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phải bỏ học . Nó buồn đến mức đi bộ 1 mạch hơn 20km vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung . Mấy tháng qua nó sống mà dường như ko ý thức đượcmình đang sống .
    CuBin thì ko hiểu gì cả , nó chỉ thấy chị ko quan tâm nhiều như trước thì chỉ biết chơi mà ko biết học và hư hơn .
    Nó vẫn đang cố tìm ra 1 lý do nào đó để nó cố gắng vươn lên vượt qua , là động lực giúp nó , là sức mạnh cho nó....nhưng ....chẳng có .
    Ngày mai ...., tương lai......,

Chia sẻ trang này