1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. me_draculla

    me_draculla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quán chị Hương đó ở đâu hả bạn gì gì ơi ?????? ÔI TRỜI ƠI, PHÍ CỦA GIỜI
    Hí hí tôi là tôi kết nhất cái câu điểm huyệt này của ông đấy ông thienthanbongdem ạ. Khi nào ông search được địa chỉ quán chị Hương thì ông ới tôi một câu nhé. Mà quái lạ thật, sao cái chị Hương này chả quan tâm đến tâm tư tình cảm của nhân viên cả, để họ lên đây post bài thế này
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tặng Girlo0o và mọi người đoạn văn này, có ai nghĩ đây là suy nghĩ của một con người thành công?

    Đường quá gập ghềnh khúc khuỷu, đi đường quá gian khổ, có thể có cơ hội hưởng thụ giây phút an nhàn phiêu dật, ai mà không muốn.
    Đời người cũng như là đường bộ hành.
    Cả một đời người gian khổ gập ghềnh,có bao nhiêu người có thể tìm ra chỗ dừng chân như vậy.
    Có lúc cho dù mình có thể tìm ra,cũng không có cách nào dừng chân được, bởi vì đằng sau mình còn có một ngọn roi đang bám theo.
    Bản thân của sinh hoạt là ngọn roi, trách nhiệm,vinh dự. sự nghiệp, gánh nặng gia đình, cơm ăn, áo mặc,tương lai,...,đều như ngọn roi đang theo sau quất vào người mình.
    Mình làm sao có thể dừng lại ???

    Đoạn này lấy từ truyện kiếm hiệp, văn phong có thể không chau chuốt lắm nhưng cũng có nhiều ý nghĩa đấy chứ?
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay wá. Tôi vẫn đang lắng nghe bạn đây...
  4. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Như ai đấy đã nói, sao ko thấy chị nói gì đến chuyện cái thai của chị vậy? Nếu còn giữ nó, chị sẽ phải viết về nó nhiều hơn chứ, vì dù nó làm cho chị thêm mệt mỏi nhưng bất cứ người nào sắp được làm mẹ lúc nào cũng tràn ngập tình cảm dành cho con mình.
    Những gì chị viết đúng là dễ khiến người khác nửa tin nửa ngờ. Cũng ko rõ lắm c/s của chị thế nào, bố mẹ, người thân...Chỉ biết rằng chị đang sống cùng 1 đứa em trai, hoàn cảnh rất khó khăn (đến mức fải đi bán thân) Nhưng cái khó khăn ấy đâu đến nỗi cùng cực cho lắm. Chị vẫn có thể đi học, em chị đi học, chị có thể mở quán, và hình như là chị còn online ở nhà nữa...?
    Chỉ thắc mắc 1 chút thế thôi, còn việc của chị, em miễn bình luận. Ko ác cảm với cái nghề đấy, nhưng thiết nghĩ còn nhiều cái nghề trong sạch mà người ta có thể làm nếu ko quản vất vả. Cứ kêu than với cái nghề mình làm mà ko dừng lại được thì kêu làm gì hả chị.
    Dù sao cũng chúc chị thực hiện được những gì mà chị muốn thực hiện.
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác đọc thì fải để ý đến thời gian tin được gởi chứ. Đừng nhắc đến những gì người ta đã cho qua. Tự căn cứ vào thời gian và câu chuyện mà đoán. Ai lại hỏi thế bao giờ.
  6. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị Girl_0o0 thân mến, em thật sự không có ý trách móc hay hê bình chị đâu, nhưng thật sự em chỉ muốn nói, chị biết và cũng nhận thức được những gì chị đang làm là sai, vậy tại sao chị không dừng nó lại trước khi nó có thể đã quá trễ để dừng lại. Cái nghề của chị trong con mắt của em nó không dơ bẩn hay hèn hạ như trong con mắt của những người khác, bởi chị cũng dùng khả năng của chị để kiếm ra đồng ra đồng tiền, nhưng với cái xã hội này thì nó là như vậy đấy. Chẳng hạn như đối với chi Hương gì đấy.
  7. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa rằng sẽ không post bài lên mạng này nữa (em xin lỗi vì không giữ lới hứa), nhưng đọc những gì mọi người nhận xét về người con gái lập ra cái topic này thì mình thấy thất vọng về lòng nhân ái trong con người quá.
    Điều mình muốn nói là mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một lựa chọn. Nếu bạn nói rằng với tiền lương ít ỏi đủ để bạn ấy trang trải cho cuộc sống và nợ nần thì chắc chắn rằng một người như bạn ấy sẽ làm. Tôi cảm nhận thấy một tình cảm ruột thịt rất sâu sắc mà một người chị có thể dành cho em, và gần như bạn ấy đã làm thay cả vai trò một người mẹ. Bạn ấy muốn những gì tốt nhất cho đứa em của bạn ấy, có phải vậy không? Cũng như những gì tôi nhìn thấy ở bố mẹ tôi, hi sinh hết mình vì con cái. Và tôi cũng thấy giận là mình chưa làm gì để đền đáp sự hi sinh đó, sự hi sinh mà hầu hết đều thấy ở mỗi người cha, người mẹ.
    Tôi có thể thấy hiểu bạn khi bạn post bài vào đây. Dù bạn biết rằng sẽ có những người nói ko hay về bạn, nhưng bạn vẫn làm, bởi vì bạn thấy cô đơn, bạn không thể chia sẻ cùng ai khác chuyện này cả.
    Ai cũng là người, ai cũng có một tâm hồn, đừng nhìn vào cái nghề đó mà nói rằng tâm hồn họ què cụt. Chính bạn ấy cũng ghê sợ cái việc mà bạn ấy làm, theo tôi, dù bạn làm điều đó không được tốt đẹp lắm nhưng bạn đã có một tâm hồn đẹp, nó chỉ bị bào mòn đi bởi thời gian, bởi những mất mát mà bạn phải chịu, bởi sự bươn trải trong cuộc sống.
    Bản thân tôi có may mắn hơn bạn là tôi có một gia đình và những người bạn tốt. Tôi cũng đã có những biến cố mà tôi thấy mình không vượt qua nổi, nhưng khi vào đây đọc bài của bạn tôi thấy sự bất hạnh của mình đã là gì so với bạn đâu. Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuỵên này và bây giờ tôi thấy mình phải đứng lên, phải vượt qua hoàn cảnh, phải cố gắng để đạt được hạnh phúc cho chính mình.
    Mình chỉ muốn nói với bạn là mình có thể hiểu được phần nào cuộc sống của bạn, và mình muốn chia sẻ với bạn.
    to các bác trai có ý lên án bạn gái này, nói rằng bạn ý lừa lọc mọi người: nếu không vì những nhu câu đó của các bạn thì sẽ chẳng có chỗ cho cái nghề này tồn tại đâu.
    còn đối với các bác gái: không phải ai cũng có may mắn sinh ra và lớn lên mà không phải gánh những trách nhiệm, những mất mát. Dù rằng bản thân tôi cũng phản đối nghề này, nhưng không phải vì cái nghề mà người ta làm mà đánh giá thấp phẩm chất con người ta.
  8. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bao giờ cũng vậy, những chuyện xui bao giờ cũng đến những lúc mình gặp khó khăn Unlucky never comes alone .
    Girl_0o0 hãy sống cho mình, ai nói thì kệ họ bởi lẽ không ai nuôi mình, phê bình người ta thì dễ lắm nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì mình sẽ làm gì ???
    Hãy yêu anh ta đi nếu anh mà biết chuyện mà bỏ Girl_0o0 thì anh ta không phải là của mình, nếu anh ta biết chuyện mình làm
    và tha thứ, giúp đỡ mình thì anh ta là của mình Yêu và được yêu là hạnh phúc đó là cái hạnh phúc mà Girl_0o0 đang cần trong lúc này, còn thất tình thì thời gian sẽ giải quyết, tôi đã qua bao nhiều lần thất tình để bây giờ nhìn lại thấy đó là những kỉ niệm đáng yêu và đánh nhớ . Ngày mai trời lại sáng, chuyện gì thì cũng sẽ qua, tôi cũng có những lúc tận cùng, trong nhà không gạo để ăn nhưng rồi những khó khăn cũng qua .
    Hãy sống cho mình và nhìn vào tương lai dù là bây giờ mình thấy tương lai mù mịt, nhưng nó sẽ khác nếu mình cố gắng,
    đừng tuyệt vong.
    Cheer,
  9. hoaibao259

    hoaibao259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi ngươ?i cufng khuyên nhu? nhiê?u, lên án cufng nhiê?u rô?i!
    Thôi! Hafy đê? cho cô ấy tự quyết định sef tiếp tục đi tiếp như thế na?o.
    Sống được thật khó.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 05/08/2005

Chia sẻ trang này