1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, khuyên đi khuyên lại thì sự quyết định vẫn là ở nơi chị ấy mà thôi,
  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nói của cuộc sống
    Xin chào! Tôi là cuộc sống đây . Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết một số vấn đề bạn đang gặp fải để bạn đừng than trách tôi nữa ....
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe , đừng thất vọng . Còn rất nhiều người trên thế giới này , mà đối với họ , lái xe là 1 niềm mơ ước ko thể thực hiện.
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến những người cả đời ko được đi học.
    Bạn thất vọng vì 1 chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ . Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
    Nếu bạn buồn vì 1 cuối tuần nữa lại sắp trôi qua . Hay nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng 1 ngày , 7 ngày 1 tuần để nuôi con.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì? Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình ko còn sống được baolâu nữa, và ko còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa ác ý ,những sự nhỏ mọn...của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!
    Và nếu như bạn trông chờ vào 1 cs luôn thuận buồm xuôi gió , ko còn lo âu phiền muộn thibàn thật sự đang quá mơ mộng rồi đó . Bởi 1 lẽ đơn giản, những điều đó là 1 phần của cs , và ở 1 góc độ nhất định , chúng đã góp phần tạo nên cs của chúng ta . Hãy biết cách để tích cực hoá những vđ tiêu cực , bạn sẽ thấy cs này tươi đệp biết bao .
     
     
     
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nó nhận lời đi chơi xa với khách nhân tiện người ta đi công tác ở Vũng Tàu . Bởi nó muốn có 1 khoảng thời gian nhất định thả cho đầu óc mình thảnh thơi. Mà cũng kỳ lạ , ko hiểu sao trong 4 ngày đó nó thấy thoải mái thật. Bỏ đi tất cả...
    Từ cái đợi bỏ được cái thai nhưng sẽ ko bao giờ được làm mẹ , nó cứ nhìn thấy trẻ con là nó thấy nhoi nhói .....Buồn. Lại còn cái khoẻn nợ chết tiệt đó. Tiền để trả hết nợ thì nó ko dám mơ nhưng ,chỉ riêng lo hàng tháng trả cái số lãi cũng chật vật , khổ sở lắm rồi . Nhưng ko cố thì nhà sẽ mất , nhà mất mà nợ mất còn thì nó và Cu Bin sẽ lang thang ở đâu , sống thế nào .Thôi thì cứ cố giữ cái nhà , có CH kd kiếm chút + với tiền bán thân lay lắt qua ngày rồi tính tiếp .
    Mà họ hàng thì từ ngày nó và CuBin gắp khó khăn cứ hễ gặp thì họ ôn nghèo kể khổ như ngầm nói với nó là đùng nhờ vả gì , họ cũng khó khăn lắm , ko giúp được. Những lúc thế , nó ức và tủi thân . Nó đã mở mồm ra nhờ vả đâu mà đã......
    Sáng nay về đến nhà nó lại fải quay trở lại với những gì thuộc về hiện thực . Khi đi nó ko mang theo đt . Về, vừa động vào thì đã có người gọi . 1 người khách mà nó ghét lên ko muốn đi lần thứ 2 thế là nó bị chửi . Quen rồi , Nhưng vẫn thật nhục nhã . Họ , toàn người có học cả đấy . Nhưng , Nó , trong mắt người ta . Rác rưởi , bẩn thỉu , Họ tức , họ ko hài lòng , họ chửi , họ đe doạ , họ gây khó dễ. ... NÓ , Cay đắng ...
    Ai bảo làm cv vừa sướng vưà có nhiều tiền. Nó chỉ thấy mất mát và đau đớn . Vậy mà chưa thể thoát ra được .
    Có ai hiểu cho khi bị nhưng người khách thô lỗ hành hạ thể xác theo cái kiểu : đã mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng . Đấy là chưa kể những lần bị " đâm cho thủng " cho nát rồi mà nó chẳng được xu nào .
    ThÔi , nghĩ nhiều , Chán .
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    something for nothing
  5. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    "tính cách tạo nên số phận"
  6. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhá, tôi đây đang tâm trạng, suốt từ ngày topic này mới ra đời đã phải kiềm chế lắm rùi đấy nhưng hôm nay phải nói mấy câu! Trên đời này thử hỏi có bao nhiêu người phải đau khổ, bao nhiêu người gặp phải hoàn cảnh khó khăn, ngang trái, nếu ai gặp đau khổ mà cũng lái con thuyền cuộc đời mình như cô bạn thì chắc chắn xã hội này cái chuyện thị trường đó cung vượt quá cầu vì nhan nhản ngoài đường là những người đau khổ.
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả giá cho mọi hạnh động .
    Bạn hãy tự tin lên mà sống. Đừng bi quan nhiều quá . Sau cơn mưa trời lại sáng mà ...
    Chúc bạn thành công .
  8. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    To Girl_0o0
    Tôi biết Em là ai,
    Em là một phần của Cuộc sống này ...
    Vì thế :
    Thật lòng, tôi luôn dành cho Em một góc của Bình Yên ...
    Và nhiều người cũng vậy ...
    Thế nên, Hãy bình yên mà sống, đừng day dứt mãi vì những gì mà Em không bao giờ thay đổi được nữa mà chỉ có thể gắng sức làm cho nó Tốt đẹp hơn, đỡ U ám và Nặng nề hơn thôi ...
  9. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn còn tiếp tục cơ ah? Ko biết khi nhận được nhiều tình thương đến thế chị thực sự cảm thấy thế nào nhỉ?
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Rất khoái bài của bác này. Vote cho bác ấy 5*

Chia sẻ trang này