1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời, trắng - đen, phải - trái, thực - giả lẫn lộn. Hư hư thực thực.... biết tin ở ai đây
  2. SCADA_DCS

    SCADA_DCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết tin ở mình, tin ở những gì mình nghĩ là đúng. Và ... hãy biết trải nghiệm để sống sao cho xứng đáng làm người!
    Có con người nào thành đạt mà không một lần vấp ngã?
    to Girl0o0: Anyway, chúc em sẽ lựa chọn cho mình một giải pháp hợp lý cho hoàn cảnh của mình!
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    ...Và số phận tạo ra hoàn cảnh - hoàn cảnh tạo nên tính cách !
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh + Tính cách = Số phận
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
  6. moneyline

    moneyline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng nhớ câu hát :...Ta tiếc cho em ,trong cuộc đời làm người ....nói thật ,thương cảm thì có nhưng tha thứ thì không , nếu đơn giản ta gây ra lỗi lầm và tìm đủ mọi cách để tìm sự thông cảm bằng nhưng lí do cho dù là hợp lí nhất ...nhưng xin nhớ , vần đề chính ở đây là TA ĐÃ CÓ LỖI LẦM .Trong phật giáo có 1 tác phẩm BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA HY VỌNG HAY ĐẾN BỜ ẢO VỌNG cũng nói về vấn đề này rất nhiều , có thể tìm đọc .
    Cứ tưởng tượng ra rộng hơn bạn sẽ thấy những kẻ lúc nào cũng kêu gào đời bất công hay ta là kẽ hẩm hiu bạn sẽ thấy những nguyên nhân tạo nên hoàn cảnh đó như thế nào ? đời này chỉ mong được 1 lúc riêng tư nhưng thực tế là như thế nào ?
    Cuộc đời này sòng phẳng lắm ...bất kì ai dù là 1 con đĩ thấp hèn hay 1 ******* cao sang , thậm chí là những kẻ nhân nghĩa đạo mạo cũng thế thôi , chỉ có điều ai hiểu ra được điều ấy nào .
    Làm người thì đầu tiên phải hiểu 2 chữ con người , nếu làm CON thì khỏi bàn , làm người mới bàn .....Sự khác biệt duy nhất của 1 người ít mắc lỗi lầm chính là luôn chịu thiệt thòi về mình trong những chuyện quan hệ đơn giản nhất , nhưng chỉ vì 1 điều gì đó ( được nguỵ biện là tốt đẹp) mà chịu thiệt thì cái tjhiệt này sẽ còn gây hậu quả lớn hơn
    VD: Cu Bi nó còn nhỏ nó hoàn toàn không biết gì , sau này nó sẽ lớn nó sẽ fải đi học , nó sẽ vào đời , nếu nó hiểu được tại sao có nó nó sẽ nguyện được chết 100 lần tôi tin như vậy .Nếu nó không hiểu thì mẹ nó cũng sẽ nguyện được chết 1000 lần và hối hận cho đến chết . và dĩ nhiên đó chẳng fải là cách giải quyết 1 vấn đề , còn nếu bạn cho rằng tìm ra cách nhưng không thể giải quyết được thì hoá ra bạn hèn quá ...
    Thôi viết thế thôi . có dịp sẽ tâm sự tiếp .
  7. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chít liền!
    Được hero307 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 15/08/2005
  8. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ốm nặng , nó tự ra nằm viện , Cái gì cũng tự túc , ăn thì nhờ người giường bên cạnh , lúc bị tiêm nhờ người nhà giường bên cạnh đứng gần để bấu víu cho đỡ sợ . Khi uống thuốc thì nhắm mắt nhắm mũi uống cho thật nhanh . Suốt 3 ngày liền nằm trong viện việc của nó chỉ có khóc, ăn, uống thuốc , ngủ . Sáng nay về , người sọp đi hẳn , dạo này , gầy đi nhiều quá . Bệnh viện cách nhà có 10 phút đi xe nhưng nó fải nói lý do này nọ dối với mọi người trong viện vì người ta thắc mắc sao ko có  người nhà trông . Những lúc người ta ko để ý , hay khi đêm khuya mọi người đã ngủ say , nó nằm khóc .Cô đơn khủng khiếp , nó chẳng có ai là chỗ dựa cả . Trước , ốm uống thuốc mọi người dỗ mãi nó mới uống , còn giờ thì thế này đây .
    Còn với Anh , chẳng có cách nào khác là nó fải xa dần , xa dần
    Người vẫn yếu quá , mà ra viện tốn kém thật , tiền thuốc cũng rõ là  nhiều . Gần 23h đêm rồi , tý ngủ 1 giấc là đến 1 ngày mới , rồi thì sẽ có cái gì đến nữa nhỉ . À mà sắp rằm .
  9. Hero307

    Hero307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả ngoài thông cảm. Up phát để topic này ko bị trôi đi! Chúc lành cho em!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết , chẳng còn điện thoại , mail hay chat nữa . Cách nhau 1 tháng mà ko liên lạc lại hay hơn em nhỉ ? Rồi trước đó chúng ta đã 2 tháng ko gặp nhau mà vẫn được mà ! Cố lên nào !

Chia sẻ trang này