1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    E chẳng hiểu thật hay chẳng hiểu giả?? Nếu chẳng hiểu thật thì E còn bé, bài viết này chưa fải dành cho những đối tượng ngây ngô như E, còn nếu chưa hiểu giả thì... cứ tiếp tục hiểu như thế nhé!!
    E mấy tủi rùi??
  2. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Như là lời thỉnh cầu của bạn gì đó đã tạo ra topic nay vậy. Chúng ta đừng post bài trả lời khó chịu như vậy. Hãy để cho người ta được tâm sự, Chắc họ cũng cần một sự chia sẽ đó mà? Biết đâu họ là những nàng Kiều mà cụ Nguyễn Du đã từng thông cảm.
  3. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Như là lời thỉnh cầu của bạn gì đó đã tạo ra topic nay vậy. Chúng ta đừng post bài trả lời khó chịu như vậy. Hãy để cho người ta được tâm sự, Chắc họ cũng cần một sự chia sẽ đó mà? Biết đâu họ là những nàng Kiều mà cụ Nguyễn Du đã từng thông cảm.
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này cũng bình thường .Là 1 thằng đàn ông tôi thấy nó không có gì quan trọng lắm .Quan trọng là vì sao bạn phải làm thế và bạn sống như thế nào thôi .
    Tôi thấy bạn bè tôi nó coi nghề đấy la nhu cầu tất yếu .
    Mặc dù tôi phản đối nhưng trong chuyên nay tôi cung coi bình thường .Nhưng lấy đây la một nghề để sống thì tôi phản đối.....
    Tôi chắc cũng không đủ tuổi để trách móc hay khuyên bảo ...nhưng tôi nghĩ bạn là ngươi dũng cảm ,hãy dùng cái dũng cảm ấy đẻ tìm 1 công việc khác . Được không ?????

    21 tuổi ....Cái tuổi buồn vui lẫn lộn
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này cũng bình thường .Là 1 thằng đàn ông tôi thấy nó không có gì quan trọng lắm .Quan trọng là vì sao bạn phải làm thế và bạn sống như thế nào thôi .
    Tôi thấy bạn bè tôi nó coi nghề đấy la nhu cầu tất yếu .
    Mặc dù tôi phản đối nhưng trong chuyên nay tôi cung coi bình thường .Nhưng lấy đây la một nghề để sống thì tôi phản đối.....
    Tôi chắc cũng không đủ tuổi để trách móc hay khuyên bảo ...nhưng tôi nghĩ bạn là ngươi dũng cảm ,hãy dùng cái dũng cảm ấy đẻ tìm 1 công việc khác . Được không ?????

    21 tuổi ....Cái tuổi buồn vui lẫn lộn
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đã có lần tôi tiép xúc với một vài ngưòi như chị (có liên quan tới một dự án của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần gặp và phỏng vấn)..mọi lời khuyên đều thừa..các chị đều từng trải..và chai sạn quá....đừng cay đắng và trơ khấc trưóc cuộc đời như thế..còn nhiều con đưòng để đi không nhất thiết chỉ có một con đưòng đó..."phải phấn đấu, phấn đấu hết mình..đến lúc không thể thì mới đổ lỗi cho số phấn chứ"" tôi sẽ giận những ngưòi như chị.....
    À mà đây không phải câu chuyện của chị đâu...tôi linh cảm thế nhưng tôi vẫn tham gia vì đây là cảm nghĩ của tôi...chị đang làm một bài test có phải không?? vậy hãy tìm hiểu thế giwói đó nhiều hơn nữa nhé..không dẽ viết đâu khi mình không là ngưòi trong cuộc đấy.
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đã có lần tôi tiép xúc với một vài ngưòi như chị (có liên quan tới một dự án của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cần gặp và phỏng vấn)..mọi lời khuyên đều thừa..các chị đều từng trải..và chai sạn quá....đừng cay đắng và trơ khấc trưóc cuộc đời như thế..còn nhiều con đưòng để đi không nhất thiết chỉ có một con đưòng đó..."phải phấn đấu, phấn đấu hết mình..đến lúc không thể thì mới đổ lỗi cho số phấn chứ"" tôi sẽ giận những ngưòi như chị.....
    À mà đây không phải câu chuyện của chị đâu...tôi linh cảm thế nhưng tôi vẫn tham gia vì đây là cảm nghĩ của tôi...chị đang làm một bài test có phải không?? vậy hãy tìm hiểu thế giwói đó nhiều hơn nữa nhé..không dẽ viết đâu khi mình không là ngưòi trong cuộc đấy.
  8. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu thật mà, sao anh hỏi tuổi của em?
  9. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu thật mà, sao anh hỏi tuổi của em?
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu. Xin share một chút !

Chia sẻ trang này