1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    con người ta được cha me sinh ra để sống . và sống để làm gì ư ? chẳng hiểu được nữa . có những lúc lòng tự nhủ giá như mình ko được sinh ra thì có phải . ... tại sao người khác có thể sống cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà mình thì....!
    rồi một ngày nhìn vào người bạn nhỏ 20 tuổi của mình cô ấy còn khổ hơn mình nhiều lần. vậy mà khi bắt đầu có niềm vui thì lại phải đối diện với cái chết cận kề . và lòng chợt tự hiểu 1 điều dù thế nào thì cuộc sống cũng rất đáng giá . dù bạn vui hay bạn buồn . dù bạn bất hạnh hay ở tôt đỉnh hạnh phúc thì cuộc sống luôn đáng giá . vì khi đã về với đất thì .........
    hãy cố gắng sống và đừng gục ngã . để hưởng thụ cảm giác được sống dù nó có là điều gì đi chăng nữa .
  2. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi xem làm thế nào để tồn tại
    Mà trước tiên phải hỏi tồn tại để làm gì đã

  3. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    What is love ?
    Love place in your heart.
    What is your heart ?
    Answer it thyself.
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ..." xin đừng đọc,nếu đọc xin đừng trả lời,nếu trả lời xin đừng chửi bới.tôi chỉ xin một góc bình yên.."
    topic này bình yên quá..bình yên một thoáng..
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Điên rồ .Làm jì có jì bình yên trong chỗ này , chỉ có vui vẻ thư giản , gải lao xả láng thôi .
  6. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình không định nhận xét hay phê phán điều gì . Mình cũng như 1 vài bạn khác ở đây, đều thấy là ở tuổi của bạn 21 tuổi mà phải gánh vác nhiều nỗi lo như thế thật là quá sức.
    Tuy vậy mình vẫn băn khoăn 1 điều ,là bạn còn trẻ như vậy, ( chắc là cũng xinh xắn nữa ) kiếm 1 việc làm thêm( bán hàng, tiếp thị ...) cũng không phải là không thể. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, dù muộn còn hơn ko
    Những bạn nào nêu ra tình thương và lòng trắc ẩn, sao không biến thành hành động. Tình cờ thấy việc cần người thì hãy giới thiệu cho bạn girl_000
    Xin lỗi tất cả, nếu như thấy bài viết này của mình rỗi hơi quá( vì thực ra mình cũng không biết là bạn girl000 có muốn tìm công việc khác hay không , chưa thấy bạn nhắc đến bao giờ cả)
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 13/09/2005
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chú mày mấy tuổi rồi!!bình yên ở đây là họ nói được ra để lòng chợt bình yên..còn chú mày có nói ra cũng thấy thừa thãi..cái gì mà xả láng..người chú mày chắc không chỉ có cái ruột thừa,mới nghe chú mày nói..đã thấy "ruột thừa"..chú mày sao không xen cái "ruột thừa"vào chỗ khác..mà lại là topic này..người ta xin một góc bình yên thì nên cổ vũ cho nó bình yên..mất của nả gì đâu!!sức chú mày xả láng được mấy phút??nhưng thôi anh nói nghĩa bóng,chú mày hiểu nghĩa đen..viết nữa chú mày lại ngộ chữ anh viết thì chán..
  8. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tất bật kiếm tiền theo cách nọ cách kia và cách đó . Va` vẫn ko thể nào quên được anh . Lại sắp rằm .....
  9. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cần 1 công việc kiếm được 10 triệu 1 tháng . Bạn nào gt được thì gt ko thì đừng thắc mắc nhiều nhé . Món nợ của nhà tớ cần trả lãi 10triệu / tháng . Tớ post bài ko fải để kể lể cho mọi người nhé mà thắc mắc hiểu hay ko hiểu . Có fải kể chuyện đâu mà cần người khác hiểu .
  10. copnhatyeuthuong

    copnhatyeuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Girl yêu cầu ko ai viết gì , chửi bới gì . Chắc bạn ấy cũng cảm thấy những việc mình làm là nhục nhã và rất đáng lên án . Vậy mà vẫn tiếp tục làm công việc ấy hơn cả năm nay .
    Tôi thấy công việc ngoài XH đâu có thiếu đến mức độ như vậy . Cùng lắm là đi bán vé số dạo , tháng được mấy trăm . Hoặc may mắn làm nhân viên bán hàng , đâu thiếu gì . Phải tự thân vận độg lên chứ . Lúc nào cũng than thân trách phận , mà khi người khác gợi ý giúp thì từ chối ngay . Vì sao lại như thế . Chẳng lẽ người khác giúp mình trong lúc khó khăn thì đáng xấu hổ hơn làm công việc bán thân rẻ mạt đó à ? Bạn có sáng suốt ko đấy . Hay là cái công việc ấy thấm vào máu thịt , khiến bạn ko bỏ được , xa thì thấy nhớ ? Tôi cảm thấy trong cách nói của bạn gần đây khá giống như một con đĩ thực thụ rồi đấy .Có thể bạn nghĩ rằng mình giàu đức hy sinh , nhưng người ta thấy bạn rất ích kỉ . Bạn cam chịu số phận , ông trời bắt thế , nhưng thực tế người ta khinh bạn đớn hèn . Bạn có nhớ nàng Kiều trong truyện của Nguyễn Du ko . Nàng ấy luôn tìm cách thoát ra khỏi con đường dơ bẩn kể cả cái chết . Còn bạn có bao giờ nghĩ tới cái chết chưa ? Chắc là chưa hả , vì như bạn nói - bạn còn đứa em . Còn theo tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để bạn lao vào con đường đồi trụy phóng đãng mà thôi .Hãy tỉnh táo . Bạn thích người khác thương hại mình thì cứ việc - dù ngoài miệng thì bạn luôn phản đối điều đó . Một là bạn đần độn lì lợm , hai là ngụy biện giả dối che đậy những ham muốn xấu xa . Nếu vậy thì những tình cảm thương mến cảm thông của những người ở đây đều đáng gịut vô sọt rác !

Chia sẻ trang này