1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khochon

    khochon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  2. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chỉ có nghề bạn đang làm là phù hợp với bạn thôi...
    đúng là "Mua danh ba vạn...bán danh ba đồng"...sống chẳng bằng chết thì chết phứt cho rồi....chết để kiếp sau trở thành giống vật có khá hơn chăng???
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó với Anh chính thức the end . Nó buồn khủng khiếp , Vậy là trên đời này . Giờ nó chỉ còn mỗi CuBin .
  4. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này nói được dăm câu mà câu thì xúc phạm cá nhân, câu thì chứng tỏ cô đúng là 1 nhà lý thuyết đại tài. Nhưng anh cũng chúc mừng cô, vì anh đoán cô có 1 cuộc sống đẹp đẽ đầy đủ nên cô mới có những lời huy hoàng đến thế.Ah mà cô đang đi học hay đi làm rồi thế? Nếu đang đi học cô làm ơn bảo anh cách kiếm 10tr/tháng đi. Còn nếu đi làm rồi, cô làm ơn nói cho anh biết cách nhân 10 lần tiền lương cái. Kính cô.
    Bản thân anh cũng chẳng bình luận gì về cô Girl-0o0 cả. Cô xin được bình yên thì anh xin chúc cô toại nguyện.
  5. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, chị cũng chẳng định viết lách gì trên cái topic này đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu viết thì có lỗi với với em chủ nhân cái topic này, còn nếu không viết đồ thấy chủ nhân cái topic này vẫn cứ tưởng rằng khi mình ... tung tăng đứng sau một thiên thần nhỏ thì mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng là "uốn lưỡi cú diều mà lăng nhục phẩm hạnh con người"...thì thấy có lỗi với lương tâm....trong những cái lỗi đó đành chọn cái ít lỗi hơn vậy ...
    Còn chú em ạ, bản thân chị lương cũng chẳng được bao nhiêu, cũng chỉ đủ nuôi đủ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, nếu thêm người nữa chắc chị phải cắt ống quần ống áo ra chắp vá vào, bớt bữa thêm đũa bát quá...mà cái cuộc sống hiện tại chị đang có, chị cũng phải đấu tranh giành giật đến toé máu trên mười đầu ngón tay mới có....nên bảo chị chỉ cho chú cách kiếm 10tr/ tháng hoặc nhân 10 tiền lương tháng của chú lên thì chị chịu...chú thử hỏi em chủ nhân topic này xem...hẳn em ấy sẽ có cách...còn chị chịu thôi....bố mẹ chị chẳng cho chị được gì nhiều ngoài cái chữ và lời nhắn nhủ "giấy rách phải giữ lấy lề" cả....
    Thôi chào chú nhé!!!
    Được Set_up sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 21/09/2005
  6. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Này, Girl_0o0 có tính nhầm ko đấy? Tiền lãi hàng tháng là 10triệu thì lương 10triệu làm sao đủ với bạn đây, quên mất các khoản tiền điện thoại di động, tiền chat, tiền cafe rồi à? Tôi nghĩ là bạn phải tìm công việc nào lương khoảng 15 đến 20 triệu mới đủ cho chi phí của bạn. Các bạn xem có nơi nào cần thuê Giám đốc hay Tổng giám đốc thì giới thiệu nhé, chắc may ra mới hợp với Girl_0o0 !!!!!!!!!!!!!!!!
  7. ketronchay83

    ketronchay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0


    Mỗi sự việc đều có những hoàn cảnh, hoàn cảnh có thể nó đẩy ta làm những việc mà mình không muốn mà.Cuộc sống của chị có thể đã xô đẩy chị, buộc chị ta phải làm những công việc đó Tui nghĩ nếu chuyện đó là tâm sự của chị, đọc những dòng tâm sự đó, tui có cảm nhận được phần nào đó sự chua chát trong cuộc đời hiện tại mà chị đang sống phải không? Tui nghĩ rằng chị cũng chẳng vui sướng gì với những gì đó chứ? Tui thì may mắn hơn, ơn trời là chưa, bằng này tuổi đầu rồi mà cũng vẫn được gia đình nuôi, cuộc sống chưa biết nhiều để nói nhiều, nhưng tui nghĩ cuộc sống quanh ta cũng phải có những cơ hội chứ? chẳng nhẽ ông trời lại triệt đường sống của con người ưh? Khi có cơ hội chúc chị ta sớm thoát khỏi hoàn cảnh và vươn tới cuộc sống hạnh phúc. Điều quan trọng tui nghĩ là chị cần ý thức được những điều mình làm, mình trông chờ.
    CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI LÀM ĐÓ!
  8. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ah vâng anh thưa với cô là anh X hiểu cái khái niệm "tung tăng đứng sau một thiên thần nhỏ thì mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn" thì có liên quan gì đến chính kiến của cô khi viết bài. Mà anh cũng chẳng thấy cô Girl-0o0 đưa CuBin ra làm bia đỡ gì cả. Nếu cô lấy đó làm lí do để viết bài thì anh e có phần vội vã, phỏng ạ ?
    Cô cũng viết : "cũng phải đấu tranh giành giật đến toé máu trên mười đầu ngón tay" , thế chắc cô cũng phải mánh khoé 1 chút, phỏng ạ ? Chỉ là kô đến nỗi như cô Girl-0o0 thôi chứ gì (ở dây anh xin lỗi cô Girl-0o0). Chết cười quá cô ạ .... Anh biết, đây là anh nhận xét thực lòng, là cô rất mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng cô ơi, đúng sai ở đời cách nhau chẳng tày gang, cô đưa ra những lời vàng đá thế anh e hơi cứng nhắc. Ví dụ anh hỏi cô : mẹ cô ốm nặng , mà nhà cô rất nghèo , cần tiền để chữa mà kô vay được ai. Có thằng rủ cô đi chơi 1đêm nó sẽ lo hết tiền nong cho mẹ cô, thế cô có đi kô ? Cô đi , kô phải ai cũng chửi cô , cô kô đi , kô phải ai cũng khen cô.Khó thay, khó thay....
    Kính cô.
  9. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm chính thức chấm hết với Anh nó thấy cuộc sông nhạt đi thật nhiều . CuBin thì bận đi học từ sáng đến tối . Về nhà lại học bài . Hai chị em chẳng nói chuyện được mấy . Lạnh lẽo đến gai người .
    Sống vui vẻ với nó thật khó . Nhìn nó fải già đi đến mấy tuổi . CH làm ăn ngày một chán . Có lẽ fải có sự thay đổi để trở lại ban đầu . Xa anh thì nó cũng ko cho phép mình chán nản rồi xuống dốc hơn . Phải cố lên . Kém cỏi là xấu lắm Miu ơi . Nếu ko tìm ra cách kiếm tiền trả nợ nhanh hơn thì đành bán ngôi nhà và trả bơt nợ để chịu lãi ít thôi . Nhưng .....Nó đã chịu cay đắng như này là để giữ ngôi nhà này mà .
  10. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    con bé này khá thật , còn có nhà mà bán kia đấy , chẳng bù cho mấy thằng oắt con ngoài Đồng Xuân . Khổ !

Chia sẻ trang này