1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, chú không hiểu thì chị đây cũng chẳng thể ngồi cả ngày để chỉ chỏ cho chú hiểu tận tường chân tơ kẽ tóc được....phàm chị nghĩ cái giải thích tỉ mỉ của chị chỉ có thể giành cho Bé con nhà chị và các bạn cùng mẫu giáo với cháu thôi....với Bé chị có thể vừa đọc chuyện "Ngày xửa ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ..."..."ừh, tại vì cô luôn quàng khăn đỏ nên gọi là cô bé quàng khăn đỏ con ạ...." .... "ừh, tại vì...." ...Còn người lớn rồi...nói nhiều làm gì cho mệt.
    Còn chị....chị chẳng phủ nhận việc chị đã phải đấu tranh đến toé máu mười đầu ngón tay để có được những điều tốt đẹp hôm nay ....nếu chị đấu tranh bằng mánh khoé thì phỏng chú nghĩ sớm muộn cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà chị có liệu nó còn tồn tại vững vàng sau này không? ...Nhưng thôi, chị cũng thông cảm cho chú, cho cái cách hiểu "đấu tranh phải cần mánh khoé" của chú... Chị em ta lớn rồi...liệu đường mà hiểu, đâu còn trẻ con nữa...
    Nhà chị giàu lắm...hai vợ chồng và một Bé chui ra chui vào một toà lâu đài rộng gần 20m2, hàng tháng chỉ phải trích cho chủ nhà một khoản tiền lương nho nhỏ cái gọi là tiền thuê lâu đài ấy mà...đối với chị, chị thấy vậy là chị đã giàu lắm rồi....
    Còn như em đưa ra tỉ dụ cũng đâu có sát thực với cô bé chủ nhân cái Topic này đâu...tỉnh lại đi nhé, ngủ ngày thế đủ rồi!
    Với cái tỉ dụ đầy cải lương mà em post lên, chị cũng chỉ có đôi nhời rằng từ cái đời xưa xưa rồi nàng Kiều nhà ta cũng chỉ tìm lấy con đường LẤY Mã Giám Sinh...chứ nàng cũng không thể nghĩ ra được con đường kinh doanh như bé chủ nhân cái topic này đâu...Nàng mà thông minh chút như bé Girl-0o0 này, chỉ cần nghĩ ra được cách như Phạm Lãi bán vé xem Tây Thi thì nàng cũng lãi to....
  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy ko còn được nhận những tn chúc buổi sáng tốt lành của anh nó cảm thấy thậtt trống trải .
    Cuộc sống lại ko muốn để nó yên . Tối qua nó vừa bày tỏ ý định bán nhà trả bớt nợ thì lập tức làn sóng phẫn nộ của cô gì chú bác nổi dậy . Họ bảo nợ nần do bố mẹ nó tạo ta thì nó chịu . Chứ ngôi nhà của ông bà tổ tiên 5 đời này ko được bán . Muốn xoay tiền trả nợ thế nào là việc của nó , nhà tuy bây giờ là của 2 chị em muốn làm gì cũng được nhưng bán thì ko được . Mỗi người 1 câu nó chóng hết cả mặt mày . Ngày trước họ tốt với chị em Miu lắm cơ mà . Nhưng từ ngày ấy sao ai cũng lạnh lùng thế. Họ đe doạ sẽ ko để 2 chị em yên nếu tự ý bán nhà .
  3. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quan điểm của bác Vũ Tuấn Anh. Có thể cách "diễn đạt" của bác không được ngọt ngào lắm đâm ra bác mới bị phản đối ầm ầm thế . Chứ còn nhìn thẳng vào bản chất, cốt lõi của vấn đề đi, em ủng hộ bác
    Xét cho cùng, ai chả thích "nước đường".... Nói ngọt lọt đến xương mà.... . Oài! Nhưng ngọt ngào mãi thì cũng để làm gì? Người lớn cũng giống như những đứa trẻ lớn xác thôi. Nhẹ nhàng mãi.... Ngọt ngào mãi.... Không được thì phải cho ăn roi.... Vậy thôi! Không thì chắc còn ở đấy dẫy đành đạch mãi, ăn vạ mãi....
    To Girl_0o0: Tớ chả có ý phê phán gì ấy... Thôi thì.... là cuộc sống cả, chả ai nói hay nói tốt được. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, một cách suy nghĩ riêng.... Mình phải hiểu mình nhất.... Không thì cũng chả ai hiểu được.
    Cái "khổ" nhất của ấy mà tớ cảm thấy ( chả biết đúng hay sai) là ấy không biết tự chấp nhận. Thử nghĩ theo kiểu "one_way thinking" xem nào . Nghĩ "một chiều" đi, đơn giản hoá nó đi. Okie, ấy cần tiền đến thế chứ gì? Không còn cách nào khác nữa chứ gì? Thì cứ làm theo "cái cách" mà ấy đang cho là có thể giúp ích được cho ấy nhất đi.... Và thôi đừng nghĩ ngợi miên man, vật vã nữa. Bởi đó là cách ấy lựa chọn rồi. Do chính bản thân ấy lựa chọn, chả ai xui ấy, chả ai "đẩy" ấy, chả ai "ép" ấy cả..... Còn nếu ấy cảm thấy khổ quá, nhục nhã quá, không thể như thế được thì bước ra khỏi nó đi.... Tìm một cách kiếm tiền khác cực nhọc hơn, vất vả hơn mà lương tâm thấy thanh thản đi..... Chứ cứ như thế này, tớ e là ấy sẽ chả đạt được mục đích nào cả. Ấy chọn 1 đường thôi, và đi hết con đường đấy đi đã. Chẳng ai hai chân đi hai đường được ấy ạ.
    Ôi thôi, tớ chả nói nữa. Nói nhiều thành nói nhảm . Tớ nói câu chốt hạ: Tớ chả có ác ý gì với ấy hết.
    Nhưng tớ vẫn phải nói là tớ ủng hộ bác Vũ Tuấn Anh.
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Rằm mà mưa quá .
    Tôi qua đưa CuBin đi chơi linh tinh . Đường phố đông khủng khiếp .
    Buồn , mắt xưng húp vì khóc . 1 ông khách nẫng ko của nó chiếc đt và cái ví tiền . Đúng là ....Kêu ai . Đâu fải lần đầu , nhưng ..... <<<< ------ Hí hí
  5. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chốn nào là bình yên nhất để nó có thoải mái kêu ca phàn nàn mà ko ai làm phiền ? Ở nhà thì cũng chẳng được yên tĩnh 1 mình . 1 lúc nhân viên lại lên hỏi chuyện nọ chuyện kia . Nào là chị ơi đóng tiền điện , chị ơi hn ăn j để em đi chợ , chị ơi công an đòi xem giấy phép kd , chị ơi khách kêu cam đợt này chua quá ko ngon . Chị ơi khoai tây hết rồi ...........Hôm nào cũng thế . Nó mà ở nhà thì hết chuyện nọ chuyện kia toàn chuyện linh tinh để mà nghe : chị ơi....
    1 ý tưởng mới loé lên trong đầu nó . Hy vọng sẽ có 1 sự đổi khác .
  6. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko còn anh mới thấy nhớ anh thật nhiều . Dù ko còn ai bên cạnh nữa thì em cũng sẽ cố gắng .
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật nó . Sáng sớm nó nhận tin nhắn chúc mừng của anh nó mới biết . Bây giờ nó sẽ đi mua 1 chiếc bánh kem con con ngồi ở 1 quán cafe nào đó , rồi tự mừng sn mình. Có ai như nó ko ? Đâu óc lúc nào cũng căng thẳng lo lắng mệt mỏi quá mức . Sinh nhật là cái gì cơ chứ . huhu .
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm mới thấy em viết tiếp trong topic, mừng vì em vẫn sống vui tươi.
    Chúc em luôn vui vẻ.
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc toppic này , người đã đang chán nản lại càng thấy mệt mỏi...Mình không muốn bình luận về cuộc sống,suy nghĩ và tình cảm của bạn..Mỗi người đều có những lựa chọn của riêng mình và chịu trách nhiệm trước những lựa chọn đó...Mình chỉ chúc bạn may mắn thế thôi...
    Bạn ơi, hãy cho mình tự hưởng lấy hạnh phúc 1 lần có được không ?Nếu anh ấy quan trọng với bạn thế , sao ko giữ lấy ?
    Mình muốn nghe bạn tâm sự nhiều hơn nữa, đừng viết những dòng ngắn và không giải toả được gì nhiều như giai đoạn gần đây nhé, hay là bạn lo sợ mọi người phê phán mỉa mai .Đừng sợ ...Mình sống không thể lúc nào cũng theo những gì người khác nhận xét như thế, đúng không?Mình nghĩ là nhiều người không thể giúp được gì nhiều, nhưng có thể nghe bạn nói...
  10. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của nó vẫn đều đều 1 cách mệt mỏi . Mỗi khi như vậy nó lại nghĩ đến cái chết để giải thoát cho bản thân . Nhưng . Nghĩ thôi . Nó đâu dám làm thế . Nó chỉ biết làm cho mình bận bịu và thật mệt , để dễ ngủ , để ko nhớ đến Anh , để khỏi nghĩ bâng quơ rồi lại khóc .
    Nhìn gia đình nhà người khác quây quần bên mâm cơm tối , nó khóc . Nhìn 1 người mẹ trẻ bế đứa con nhỏ , nó khóc . Ngày xưa nó từng nghĩ đẻ chắc đau lắm , giờ nó có muốn cũng ...ko thể , vậy đấy . Vào quán cafe nhìn 1 bạn nữ trạc tuổi nó đang nũng nịu với người yêu , nó cay sống mũi , nước mắt ở đâu cứ dâng lên.
    CuBin còn nhỏ quá , nó ko thể tâm sự gì nhiều với em, luôn luôn lặng lẽ 1 mình và....khóc , ngoài khóc có lẽ nó ko biết làm gì để nguôi ngoai. Anh đã rời xa nó thật rồi . Có lẽ tình yêu của anh dành cho nó chưa nhiều , chưa sâu .....
    Ông trời ơi , con ko có đòi hỏi nhiều cho mình . Giờ đây con vô cùng mong muốn sự êm đềm cho cuộc sống của mình . Nếu cứ mãi có sóng gió thế này , con ko thể chịu nổi . Con chỉ có 1 mình ,
    Vẫn cứ fải đi mà fía trước thì cứ xa mất hút , lại còn tối tăm mù mịt . Miu ơi cố lên nhé .
    Mai sẽ mua chút quà đi thăm bà ngoại ốm , sau đó về nhà sắp xếp lại sách vở , sắp tới cố gắng dành tiền đi học cái gì đó . Cố gắng lên nào , cứ như thế này cũng chẳng khá hơn được . Miu ko có 1 mình đâu , mẹ Miu đang ở trên trơi cao kia kìa , trong tim Miu đây này , sẽ luôn bên Miu .

Chia sẻ trang này