1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu. Xin share một chút !
  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cu Bin đã ngủ , nó hôn nhẹ vào má thằng bé , thật buồn quá , giờ đây nó chỉ cầu xin 1 điều duy nhất đó là ông trời muốn trừng fạt nó sao cũng được miễn đừng có cho Cu Bin biết sự thật này . Thà giết chết nó còn hơn là để Cu Bin thất vọng và oán giận nó . Bây giờ , ngay lúc này đây nó chẳng biết fải làm sao nữa , chắc chẳng còn có gì tồi tệ hơn tình cảnh của nó vào lúc này . Nó fải làm sao đây. Cu Bin ơi , trong 1 lần ko cẩn thận mà giờ chị MIu đang fải mang trong mình cái hậu quả đó , nhưng nó quá lớn để bỏ đi rồi . Cu Bin !!! Chị Miu biết làm sao bây giờ ? Chị đã gây tội ác gì mà bây giờ lại thế này ?
    Bin ngủ ngon quá .
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cu Bin đã ngủ , nó hôn nhẹ vào má thằng bé , thật buồn quá , giờ đây nó chỉ cầu xin 1 điều duy nhất đó là ông trời muốn trừng fạt nó sao cũng được miễn đừng có cho Cu Bin biết sự thật này . Thà giết chết nó còn hơn là để Cu Bin thất vọng và oán giận nó . Bây giờ , ngay lúc này đây nó chẳng biết fải làm sao nữa , chắc chẳng còn có gì tồi tệ hơn tình cảnh của nó vào lúc này . Nó fải làm sao đây. Cu Bin ơi , trong 1 lần ko cẩn thận mà giờ chị MIu đang fải mang trong mình cái hậu quả đó , nhưng nó quá lớn để bỏ đi rồi . Cu Bin !!! Chị Miu biết làm sao bây giờ ? Chị đã gây tội ác gì mà bây giờ lại thế này ?
    Bin ngủ ngon quá .
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói không khi bạn còn có thể, Hãy rút chân ra khỏi vũng bùn nếu bạn tự tin mình sẽ không giẫm lại nó một lần nữa. Hạnh phúc sẽ chỉ tìm đến với những ai luôn nghĩ và vươn tới nó.
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói không khi bạn còn có thể, Hãy rút chân ra khỏi vũng bùn nếu bạn tự tin mình sẽ không giẫm lại nó một lần nữa. Hạnh phúc sẽ chỉ tìm đến với những ai luôn nghĩ và vươn tới nó.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Girl_0o0,
    Xin viết tiếp, viết ra được thì tâm sự sẽ bớt nặng trĩu và cuộc sống sẽ đỡ căng thẳng đó ... Thuyền rất thông cảm cho Girl . Be strong lên nha !
    Cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh đưa đẩy, có thể làm mình phải tạm thời xoay sở kiểu "đói thì đầu gối phải bò" . Nhưng phải cẩn thận để mai sau hết đói hết khổ thì đừng bò mãi mà có thể đứng lên đi tiếp được . Thuyền viết có ý tốt, mong là tiếng Viết không quá dở làm Girl hiểu lầm ý tốt của Thuyền đó nha ...
    Mới đây, bên Mỹ này, họ vừa phanh phui ra một đường dây hành nghề mại dâm mà trong đó, những người bán mình toàn là những nhân vật nổi tiếng trên thế giới . Trong đó có cả một nữ phát ngôn viên của đài BBC của Anh . Người mẫu danh giá thì hàng loạt . Vì vậy, chả có chi mà đáng phải buồn phiền cả nếu so mình với họ .
    Sorrie vì Thuyền đã nhiều chuyện reply lại cho Girl nha ... Rất muốn đọc tiếp tâm sự của Girl !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Girl_0o0,
    Xin viết tiếp, viết ra được thì tâm sự sẽ bớt nặng trĩu và cuộc sống sẽ đỡ căng thẳng đó ... Thuyền rất thông cảm cho Girl . Be strong lên nha !
    Cuộc sống khó khăn, hoàn cảnh đưa đẩy, có thể làm mình phải tạm thời xoay sở kiểu "đói thì đầu gối phải bò" . Nhưng phải cẩn thận để mai sau hết đói hết khổ thì đừng bò mãi mà có thể đứng lên đi tiếp được . Thuyền viết có ý tốt, mong là tiếng Viết không quá dở làm Girl hiểu lầm ý tốt của Thuyền đó nha ...
    Mới đây, bên Mỹ này, họ vừa phanh phui ra một đường dây hành nghề mại dâm mà trong đó, những người bán mình toàn là những nhân vật nổi tiếng trên thế giới . Trong đó có cả một nữ phát ngôn viên của đài BBC của Anh . Người mẫu danh giá thì hàng loạt . Vì vậy, chả có chi mà đáng phải buồn phiền cả nếu so mình với họ .
    Sorrie vì Thuyền đã nhiều chuyện reply lại cho Girl nha ... Rất muốn đọc tiếp tâm sự của Girl !
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một cuộc đời để sống và được sống. Chúc chị sẽ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những chông gai khi đường đi còn quá dài và đôi vai còn nhiều gánh nặng !!!
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một cuộc đời để sống và được sống. Chúc chị sẽ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những chông gai khi đường đi còn quá dài và đôi vai còn nhiều gánh nặng !!!
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi thông cảm và hiểu những gì bạn đang chịu đựng và trải qua ko mấy người dũng cảm mà nói lên cuộc sống của mình, cuọc sông sặc mùi bon chen và đầy cám dỗ mà ngưòi ta gọi là do dòng đời xô đẩy , công việc nào mà chẳng là công việc ,để mưu sinh hay tồn tại thì cũng đều giông nhau , công việc này chưa được xã hội cộng đồng chấp nhận mà luôn bị lên án ...hãy đứng lên bằng đôi chân của bạn , bạn còn cả 1 tương lai dài fía trưóc ,đây ko fải là điểm để bạn dưng chân ,đừng thất vọng mà hãy hy vọng nhiều vào ....

Chia sẻ trang này