1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi thông cảm và hiểu những gì bạn đang chịu đựng và trải qua ko mấy người dũng cảm mà nói lên cuộc sống của mình, cuọc sông sặc mùi bon chen và đầy cám dỗ mà ngưòi ta gọi là do dòng đời xô đẩy , công việc nào mà chẳng là công việc ,để mưu sinh hay tồn tại thì cũng đều giông nhau , công việc này chưa được xã hội cộng đồng chấp nhận mà luôn bị lên án ...hãy đứng lên bằng đôi chân của bạn , bạn còn cả 1 tương lai dài fía trưóc ,đây ko fải là điểm để bạn dưng chân ,đừng thất vọng mà hãy hy vọng nhiều vào ....
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời ...
    Chúc Cu Bin hạnh phúc và sẽ lớn lên bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác, sẽ sống một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác, sẽ không bao giờ hoài nghi, thắc mắc về bố, sẽ không bao giờ lên án, oán trách hay giận dỗi mẹ, sẽ không bao giờ mất niềm tin vào con người và cuộc sống ... sẽ là một chàng trai bản lĩnh và mạnh mẽ hơn mẹ để vượt qua mọi khó khăn đang tới và làm nơi trú ngụ , nương tựa an toàn của mẹ.
    Thương cu Bin quá giá mà ... giá mà ...mọi điều chúc của mình đều thành hiện thực.
    cho Cu Bin nè
    Sống ở trên đời cần một tấm lòng ...
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời ...
    Chúc Cu Bin hạnh phúc và sẽ lớn lên bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác, sẽ sống một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác, sẽ không bao giờ hoài nghi, thắc mắc về bố, sẽ không bao giờ lên án, oán trách hay giận dỗi mẹ, sẽ không bao giờ mất niềm tin vào con người và cuộc sống ... sẽ là một chàng trai bản lĩnh và mạnh mẽ hơn mẹ để vượt qua mọi khó khăn đang tới và làm nơi trú ngụ , nương tựa an toàn của mẹ.
    Thương cu Bin quá giá mà ... giá mà ...mọi điều chúc của mình đều thành hiện thực.
    cho Cu Bin nè
    Sống ở trên đời cần một tấm lòng ...
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Những người này trong xã hội thường bị coi thường lắm, họ chấp nhận làm cái nghề này coi như chấp nhận đánh mất nhân phẩm danh dự của mình . Bub ko ghét loại người này mà ngược lại thấy thương cho họ, có lẽ vì 1 lý do nào đó mà phải đi con đường đấy, cái đáng trách là xã hội, con người đã đẩy họ vào đường cùng ấy ...
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Những người này trong xã hội thường bị coi thường lắm, họ chấp nhận làm cái nghề này coi như chấp nhận đánh mất nhân phẩm danh dự của mình . Bub ko ghét loại người này mà ngược lại thấy thương cho họ, có lẽ vì 1 lý do nào đó mà phải đi con đường đấy, cái đáng trách là xã hội, con người đã đẩy họ vào đường cùng ấy ...
  6. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật bé Mai , nó tìm mãi mới được món quà mà bé Mai thích , Đến nơi mẹ bé Mai đưa nó vào giới thiệu cùng mọi người . Chợt mặt nó bỗng tái lại khi nhi`n thấy người thanh niên đứng gần đó .Người nó run lên , phải rồi , ko thể nhầm được , lúc này đây nó chỉ muốn lao tới tát vào mặt tên Sở Khanh đó . Nhưng nó kịp nhận ra nó đang ở đâu và kìm chế , kìm chế ....Có lẽ tên Sở Khanh đó ko nhận ra , còn nó , nó quên thế nào được . Hôm đó Cu Bin vào nhập viện ngốn bao nhiêu là tiền , phải chạy đi vay mượn khắp nơi . Đêm hôm đó , nó nhờ người giường bên cạnh để ý dùm Cu Bin để nó còn đi với người khách mới những mong sẽ có chút tiền để lo cho Cu Bin nhưng....Ai mà ngờ được khi thoả mãn xong tên Sở Khanh đó nới với nó là đợi 5'' chạy sang bên cạnh mua xôi về ăn vì đang đói quá . Nó suốt ruột về với Cu Bin bảo muốn về luôn . Anh ta hôn nhẹ lên trán nó rồi vừa đi vừa nói : " Em vội làm gì , cứ đợi anh 1 tý rồi ăn xong muốn về đâu anh đưa về tận nơi , ngoan nghe kưng , ngaycạnh có hàng xôi , nhanh mà . " Nói xong chuồn luôn nó ko kịp nói gì . Nó đành ngồi đợi 1h , rồi 2h trôi qua rồi đến sáng mà Anh ta vẫn chưa mua xôi về . Thật ra thấy lâu lâu nó hiểu vấn đề nhưng nó thấy tủi nhục quá cứ ngồi khóc . Giờ nó đang rất cần tiền , có rất nhiều khoản cần chi thế mà trong lúc khó khăn này nó lại gặp fải 1 thằng Sở Khanh . Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bé Mai chạy áo tới ôm chầm lấy nó , nó giật mình quay lại với hiện tại .
    Nó bỏ cặp kính cận vào cái túi sách , lấy cái kẹp tóc ra kẹp lên tiến đến bên tên Sở Khanh và nói nhỏ :" Hôm nọ em chờ anh mua xôi về mà mãi chẳng thấy ." Anh ta ngỡ ngàng nhìn nó rồi hỏi :" Sao lại có mặt ở đây ?" " Gia sư của bé Mai " Mắt anh ta nhìn ra hướng khác rồi lẩm bẩm đủ để cho cả nó nghe thấy:" Hoá ra là SV nghèo ko có tiền lên fải làm **** để có tiền tiêu à ?" Rồi lại quay sang nó hỏi :" Anh ko nhận ra em , nhìn em luc nãy xinh hơn là bỏ kính ra và buộc tóc lên thế này , sao em ko sợ anh nhận ra rồi nói cho mọi người à ?" Nó nhìn thẳng mặt anh ta " Ai sợ?Anh sợ hay em sợ ?" Nó nhấp ngụm nước ngọt rồi thong thả nói tiếp :" Em dám làm dám chịu chứ ko fải cái loại ..." Đang nói thì bé Mai lại tiến đến kéo nó đi ra với những người bạn của bé . Trong bụng nó tức anh ách nó muốn nhân cơ hội này nói mấy câu móc mói xỉa xói anh ta cho bõ tức nhưng lại thôi . Thế là chơi thêm 1 lúc nó về .Trong bụng tự nhủ ko thèm chấp những người như thế , ko bận tâm làm gì cho mệt . Nhưng.....Vẫn tức quá.
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật bé Mai , nó tìm mãi mới được món quà mà bé Mai thích , Đến nơi mẹ bé Mai đưa nó vào giới thiệu cùng mọi người . Chợt mặt nó bỗng tái lại khi nhi`n thấy người thanh niên đứng gần đó .Người nó run lên , phải rồi , ko thể nhầm được , lúc này đây nó chỉ muốn lao tới tát vào mặt tên Sở Khanh đó . Nhưng nó kịp nhận ra nó đang ở đâu và kìm chế , kìm chế ....Có lẽ tên Sở Khanh đó ko nhận ra , còn nó , nó quên thế nào được . Hôm đó Cu Bin vào nhập viện ngốn bao nhiêu là tiền , phải chạy đi vay mượn khắp nơi . Đêm hôm đó , nó nhờ người giường bên cạnh để ý dùm Cu Bin để nó còn đi với người khách mới những mong sẽ có chút tiền để lo cho Cu Bin nhưng....Ai mà ngờ được khi thoả mãn xong tên Sở Khanh đó nới với nó là đợi 5'' chạy sang bên cạnh mua xôi về ăn vì đang đói quá . Nó suốt ruột về với Cu Bin bảo muốn về luôn . Anh ta hôn nhẹ lên trán nó rồi vừa đi vừa nói : " Em vội làm gì , cứ đợi anh 1 tý rồi ăn xong muốn về đâu anh đưa về tận nơi , ngoan nghe kưng , ngaycạnh có hàng xôi , nhanh mà . " Nói xong chuồn luôn nó ko kịp nói gì . Nó đành ngồi đợi 1h , rồi 2h trôi qua rồi đến sáng mà Anh ta vẫn chưa mua xôi về . Thật ra thấy lâu lâu nó hiểu vấn đề nhưng nó thấy tủi nhục quá cứ ngồi khóc . Giờ nó đang rất cần tiền , có rất nhiều khoản cần chi thế mà trong lúc khó khăn này nó lại gặp fải 1 thằng Sở Khanh . Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bé Mai chạy áo tới ôm chầm lấy nó , nó giật mình quay lại với hiện tại .
    Nó bỏ cặp kính cận vào cái túi sách , lấy cái kẹp tóc ra kẹp lên tiến đến bên tên Sở Khanh và nói nhỏ :" Hôm nọ em chờ anh mua xôi về mà mãi chẳng thấy ." Anh ta ngỡ ngàng nhìn nó rồi hỏi :" Sao lại có mặt ở đây ?" " Gia sư của bé Mai " Mắt anh ta nhìn ra hướng khác rồi lẩm bẩm đủ để cho cả nó nghe thấy:" Hoá ra là SV nghèo ko có tiền lên fải làm **** để có tiền tiêu à ?" Rồi lại quay sang nó hỏi :" Anh ko nhận ra em , nhìn em luc nãy xinh hơn là bỏ kính ra và buộc tóc lên thế này , sao em ko sợ anh nhận ra rồi nói cho mọi người à ?" Nó nhìn thẳng mặt anh ta " Ai sợ?Anh sợ hay em sợ ?" Nó nhấp ngụm nước ngọt rồi thong thả nói tiếp :" Em dám làm dám chịu chứ ko fải cái loại ..." Đang nói thì bé Mai lại tiến đến kéo nó đi ra với những người bạn của bé . Trong bụng nó tức anh ách nó muốn nhân cơ hội này nói mấy câu móc mói xỉa xói anh ta cho bõ tức nhưng lại thôi . Thế là chơi thêm 1 lúc nó về .Trong bụng tự nhủ ko thèm chấp những người như thế , ko bận tâm làm gì cho mệt . Nhưng.....Vẫn tức quá.
  8. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi khách nó bị đau dữ dội , có lẽ tại cái thai lên thế . Nó cắn răng chịu đựng nhưng ko tài nào chịu nổi . Lần nào thế này nó cũng chỉ thấy đau đớn và 1 cảm giác nhục nhã lan toả trong người nhưng lần nào cũng thế nó đều nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Cu Bin . Nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh để nó chịu đựng . Chắc Cu Bin chẳng thể biết được rằng nhìn thấy Cu Bin vui sướng khi có chiếc cặp sách to đẹp , có đôi dép mới thay đôi dép rách tả tơi khâu đi khâu lại , rồi cả những cuốn sách nâng cao ....chị Miu hạnh phúc lắm . Cứ nhìn Bin cười là chị thấy vui lắm . Trước đây thấy Bin thường bỏ bữa vì cơm ko có thức ăn , fải nhịn ăn sáng vì ko có tiền ăn sáng , ko dám đi chơi đâu cùng bạn bè cũng vì ko có tiền , có lần sinh nhật bạn thân ko thể ko đến Bin cặm cụi ngồi tự làm thiệp để tặng bạn ...những lúc đó chị Miu chỉ biết khóc .Nợ nần thì còn nhiều , tiền thì vẫn cứ fải tiêu , kiếm lại chẳng được bao nhiêu...
    Giờ Bin đã được đi học thêm như các bạn khác , được đầy đủ hơn , nhưng..........
    Buồn quá ông trời ơi !!
  9. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi khách nó bị đau dữ dội , có lẽ tại cái thai lên thế . Nó cắn răng chịu đựng nhưng ko tài nào chịu nổi . Lần nào thế này nó cũng chỉ thấy đau đớn và 1 cảm giác nhục nhã lan toả trong người nhưng lần nào cũng thế nó đều nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Cu Bin . Nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh để nó chịu đựng . Chắc Cu Bin chẳng thể biết được rằng nhìn thấy Cu Bin vui sướng khi có chiếc cặp sách to đẹp , có đôi dép mới thay đôi dép rách tả tơi khâu đi khâu lại , rồi cả những cuốn sách nâng cao ....chị Miu hạnh phúc lắm . Cứ nhìn Bin cười là chị thấy vui lắm . Trước đây thấy Bin thường bỏ bữa vì cơm ko có thức ăn , fải nhịn ăn sáng vì ko có tiền ăn sáng , ko dám đi chơi đâu cùng bạn bè cũng vì ko có tiền , có lần sinh nhật bạn thân ko thể ko đến Bin cặm cụi ngồi tự làm thiệp để tặng bạn ...những lúc đó chị Miu chỉ biết khóc .Nợ nần thì còn nhiều , tiền thì vẫn cứ fải tiêu , kiếm lại chẳng được bao nhiêu...
    Giờ Bin đã được đi học thêm như các bạn khác , được đầy đủ hơn , nhưng..........
    Buồn quá ông trời ơi !!
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn còn nhiều người có số phận đáng thương quá.

Chia sẻ trang này