1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tư nhiên nó thấy nhớ Anh quá . Giờ Anh đang đi công tác rồi . Hàng ngày nó nhận được tin nhắn của Anh mà chẳng buồn nhắn laị . Nó ko xứng đáng với Anh , nó ko thể , nó ko dám ..........
    Nó thấy nhớ quá những lần nó bỏ tiết , anh trốn làm đưa nó đi ăn kem , ăn nem chua rán , đi xem film....Nhớ nụ cười hiền lành mà mỗi lần gặp Anh là nó lại được thấy.
    Nó biết trong mắt Anh nó hồn nhiên trong sáng và trẻ con lắm , những ngày đầu quen nhau thì nó đúng là như vậy . NHưng mà có lẽ tại ở xa nhau Anh đã ko lắm bắt được hết những sự cố , những sự thay đổi của nó .Nó thấy anh hiền lành tốt bụng như ông bụt vậy lên nó cứ làm bạn với Anhcoi Anh như ông Anh trai tuyệt vời của nó . Rồi cứ thế dần nó thấy Anh nói nhiều câutình cảm với nó hơn , hay gặp hơn , hay fone hơn , tự nhiên nó thấy hoảng hốt . Nó sợ lắm . Nó ko muốn điều đó đến . Nó chỉ mong mãi mãi được làm em gái của Anh .
    Nhưng sao lúc này đây nó thấy nhớ Anh quá đi mất .......Cứ khi buồn đau nhất nó lại hay nhớ đến Anh nhưng nó hiểu tình cảm của nó . Giờ nó chẳng thể có tình cảm đặc biệt với ai nổi . Nó luôn mang trong mình 1 sự mặc cảm tội lỗi nhơ nhuốc ...Những người con trai để ý nó thì thắc mắc rõ ràng chưa có bạn trai thế mà sao lạnh lùng thế , những người đó có hiểu là nó ko xứng ko nhỉ . Mà nó cũng chẳng còn tâm chí nào nghĩ đến chuyện đó . Mọi người ơi có hiểu được ko nó cũng khổ tâm lắm .
  2. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi lập topic này tớ chỉ mong sao có 1 chõ trút bỏ những gì đang fải dấu trong lòng ra . Kể cho ai đó nghe ư ? Ai mà đồng tình thông cảm được với tớ về chuyện đó . Viết nhật ký ? Ko ổn vì nhỡ Cu Bin đọc được hoặc bất kỳ ai đó vô tình đọc được thì chết . Vì chuyện này tớ vẫn dấu những người xung quanh mà .
    Tớ biết trước là sẽ nhận được những lời chỉ chích cũng như cảm thông . Nhưng thật bất ngờ là những lời động viên lại rất nhiều còn hơn thế nữa là những người đề nghị giúp đỡ tớ fần nào về vật chất . Một lần nữa tớ cám ơn nhiều lắm những PM đó của các bạn . Lẽ ra hôm qua xảy ra 1 việc khiến tớ tưởng chừng chỉ muốn chết luôn nhưng khi nhận được những tin nhắn đó , tớ cảm nhận được ở đâu đó mình vẫn được thông cảm và có những người sẵn sàng giúp đỡ . Tớ thấy như được tiếp thêm sức mạnh và cố gắng tồn tại.
    Tất cả những lời động viên , những lời đề nghị giúp đỡ tớ xin ghi nhận nhưng mong các bạn hay thông cảm và hiểu cho mình . Giờ đây đúng là mình đang rất khó khăn rất cần tiền , thật nhiều tiền , nhưng nếu nhận những sự giúp đỡ đó thì tớ ko thể . Như thế khác nào tớ lập cái topic này ra để kể lể , để xin kheo'' tiền những người tốt bụng . Rồi sẽ có những người nghĩ tớ đang lừa dối lợi dụng và thế thì sẽ chẳng còn chỗ nào để tớ tâm sự cả .
    À hình như nhiều bạn nghĩ Cu Bin là con mình , ko fải đâu , Cu Bin là em trai duy nhất của mình . Và mình mới 21t thôi.
  3. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi lập topic này tớ chỉ mong sao có 1 chõ trút bỏ những gì đang fải dấu trong lòng ra . Kể cho ai đó nghe ư ? Ai mà đồng tình thông cảm được với tớ về chuyện đó . Viết nhật ký ? Ko ổn vì nhỡ Cu Bin đọc được hoặc bất kỳ ai đó vô tình đọc được thì chết . Vì chuyện này tớ vẫn dấu những người xung quanh mà .
    Tớ biết trước là sẽ nhận được những lời chỉ chích cũng như cảm thông . Nhưng thật bất ngờ là những lời động viên lại rất nhiều còn hơn thế nữa là những người đề nghị giúp đỡ tớ fần nào về vật chất . Một lần nữa tớ cám ơn nhiều lắm những PM đó của các bạn . Lẽ ra hôm qua xảy ra 1 việc khiến tớ tưởng chừng chỉ muốn chết luôn nhưng khi nhận được những tin nhắn đó , tớ cảm nhận được ở đâu đó mình vẫn được thông cảm và có những người sẵn sàng giúp đỡ . Tớ thấy như được tiếp thêm sức mạnh và cố gắng tồn tại.
    Tất cả những lời động viên , những lời đề nghị giúp đỡ tớ xin ghi nhận nhưng mong các bạn hay thông cảm và hiểu cho mình . Giờ đây đúng là mình đang rất khó khăn rất cần tiền , thật nhiều tiền , nhưng nếu nhận những sự giúp đỡ đó thì tớ ko thể . Như thế khác nào tớ lập cái topic này ra để kể lể , để xin kheo'' tiền những người tốt bụng . Rồi sẽ có những người nghĩ tớ đang lừa dối lợi dụng và thế thì sẽ chẳng còn chỗ nào để tớ tâm sự cả .
    À hình như nhiều bạn nghĩ Cu Bin là con mình , ko fải đâu , Cu Bin là em trai duy nhất của mình . Và mình mới 21t thôi.
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Này các ông các bà, đọc thì đọc thì đoc thôi chứ đừng có tán phét lung tung nữa vì những dòng tâm sự này nó cũng coi như là nhật ký để ngỏ. Chúng ta có thể xem nhưng đừng nên viết gì, bình luật gì về người này. Cho dù **** hay Tướng cướp thì cũng có lúc nói được lời đạo lý.
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Này các ông các bà, đọc thì đọc thì đoc thôi chứ đừng có tán phét lung tung nữa vì những dòng tâm sự này nó cũng coi như là nhật ký để ngỏ. Chúng ta có thể xem nhưng đừng nên viết gì, bình luật gì về người này. Cho dù **** hay Tướng cướp thì cũng có lúc nói được lời đạo lý.
  6. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao , tại sao ông trời lại ko thương nó chút nào vậy ? Hôm nọ khi mà suy nghĩ rất kỹ nó quyết định bằng giá nào cũng phải giải quyết cái thai đó . Nếu để lại thì sẽ rất nhiều chuyện ko hay . Thế là gom hết tiền rồi đi vay thêm để có thể đến viện giai quyết dù biết là rất nguy hiểm nhưng thà thế còn hơn  Nhưng ........nó đã bị mất luôn cả cái túi sách trong đó có số tiền và luôn cả chiếc ĐT cùng 1 số thứ linh tinh khác .Nó tuyệt vọng , bần thần thẫn thờ cả người , nó cảm tưởng nó chỉ muốn fát điên . Liệu còn gì có thể tồi tệ hơn nó lúc này đây ko ?
    Sáng nó đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài thì ĐT reo, là Anh , nó tự nhiên mừng rơn chạy vội ra cửa . Đúng là anh đang đứng đó vẫn nụ cười hiền lành và 1 túi đầy hoa quả bánh kẹo cho nó nữa , trong lo`ng nó muốn chậy tới ôm chầm lấy Anh , Anh có biết nó đang buồn thế nào ko ? Nhưng mà nó đâu dám thế  cũng chỉ cười đáp lại rồi mời anh vào nhà . Nhưng ........Tồi tệ thay cái điều nó ko mong đợi đó đã đến . Sau 1 hồi giải thích nào là nhớ nó quá anh fải thu xếp về sớm rồi là nhìn nó càng ngày càng đáng yêu......Rồi anh chốt lại 1 câu khiến nó sững sờ cả người :" Anh yêu em" . Và tất nhiên cau trả lời của nó dành cho Anh khiến Anh rất buồn . Nó cảm nhận được như vậy . Anh cứ gặng hỏi nó vì sao ? Hay vì ANh ko xứng , anh quá vô duyên ...? Nó chỉ biết im lặng 1 cách lạnh lùng . Anh cũng bảo nó thật lạnh lùng . Khi Anh về rồi nó muốn khóc mà ko khóc nổi . Ông trời ơi , lúc này đây nó rất cần đến Anh thế mà lại có ngày hôm nay để rồi Anh nói từ nay sẽ ko làm fiền nó nữa . Tại sao lại thế chứ ? Tại saooooooooooo?
     
  7. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng chẳng tài nào hiểu nổi tại sao , tại sao ông trời lại ko thương nó chút nào vậy ? Hôm nọ khi mà suy nghĩ rất kỹ nó quyết định bằng giá nào cũng phải giải quyết cái thai đó . Nếu để lại thì sẽ rất nhiều chuyện ko hay . Thế là gom hết tiền rồi đi vay thêm để có thể đến viện giai quyết dù biết là rất nguy hiểm nhưng thà thế còn hơn  Nhưng ........nó đã bị mất luôn cả cái túi sách trong đó có số tiền và luôn cả chiếc ĐT cùng 1 số thứ linh tinh khác .Nó tuyệt vọng , bần thần thẫn thờ cả người , nó cảm tưởng nó chỉ muốn fát điên . Liệu còn gì có thể tồi tệ hơn nó lúc này đây ko ?
    Sáng nó đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài thì ĐT reo, là Anh , nó tự nhiên mừng rơn chạy vội ra cửa . Đúng là anh đang đứng đó vẫn nụ cười hiền lành và 1 túi đầy hoa quả bánh kẹo cho nó nữa , trong lo`ng nó muốn chậy tới ôm chầm lấy Anh , Anh có biết nó đang buồn thế nào ko ? Nhưng mà nó đâu dám thế  cũng chỉ cười đáp lại rồi mời anh vào nhà . Nhưng ........Tồi tệ thay cái điều nó ko mong đợi đó đã đến . Sau 1 hồi giải thích nào là nhớ nó quá anh fải thu xếp về sớm rồi là nhìn nó càng ngày càng đáng yêu......Rồi anh chốt lại 1 câu khiến nó sững sờ cả người :" Anh yêu em" . Và tất nhiên cau trả lời của nó dành cho Anh khiến Anh rất buồn . Nó cảm nhận được như vậy . Anh cứ gặng hỏi nó vì sao ? Hay vì ANh ko xứng , anh quá vô duyên ...? Nó chỉ biết im lặng 1 cách lạnh lùng . Anh cũng bảo nó thật lạnh lùng . Khi Anh về rồi nó muốn khóc mà ko khóc nổi . Ông trời ơi , lúc này đây nó rất cần đến Anh thế mà lại có ngày hôm nay để rồi Anh nói từ nay sẽ ko làm fiền nó nữa . Tại sao lại thế chứ ? Tại saooooooooooo?
     
  8. DeepWetHotFrenchKiss

    DeepWetHotFrenchKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rất rất xin lỗi bạn nếu có gì không phải.
    Deep đi chơi cũng nhiều rỗi, mà sao thấy những gì bạn nói chỉ giống 60 % còn lại nghe giống văn sĩ quã.
    Đi chơi chỉ thích nhất là những em ít nói nhưng nhìn mắt nhau cũng hiểu là định nói gì, thích hay ghét rồi. Mỗi nguwòi một công việc, người vặn cờ lê, ngưòi lau bu gi mà.
  9. DeepWetHotFrenchKiss

    DeepWetHotFrenchKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rất rất xin lỗi bạn nếu có gì không phải.
    Deep đi chơi cũng nhiều rỗi, mà sao thấy những gì bạn nói chỉ giống 60 % còn lại nghe giống văn sĩ quã.
    Đi chơi chỉ thích nhất là những em ít nói nhưng nhìn mắt nhau cũng hiểu là định nói gì, thích hay ghét rồi. Mỗi nguwòi một công việc, người vặn cờ lê, ngưòi lau bu gi mà.
  10. silent_lonely_night

    silent_lonely_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì tôi hơi vô duyên nhưng đọc bài của bạn tôi chẳng tin được tí nào cả.

Chia sẻ trang này