1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng đọc , nếu đọc xin đừng post trả lời , nếu trả lời xin đừng chửi bới . Tôi chỉ xin 1 góc bìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Girl_0o0, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silent_lonely_night

    silent_lonely_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì tôi hơi vô duyên nhưng đọc bài của bạn tôi chẳng tin được tí nào cả.
  2. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé...tôi ko muốn là người nhiều chuyện,nhưng quả thật mọi người ko biết tôn trọng sự riêng tư của người ta là sao?Hãy đọc thật kĩ subject trước khi có ý định vào đọc để rồi bình luận và nói này nói kia.Người ta viết đâu phải để mong "mọi người ơi tin đi,mình nói thật đấy...",người ta cũng đâu cần mọi người thêm bớt ý kiến nọ kia.Nói ra thế này,quả thật tôi cũng đã bắt đầu nhiều lời rồi...xin lỗi chủ nhân của topic này và nếu những lời tôi nói làm ngườii khác khó chịu tôi cũng mong các bạn hiểu cho.Hãy để cho mỗi người 1 khoảng trời riêng!Chúc tất cả mọi điều tốt lành nhất!
    Thân!
  3. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé...tôi ko muốn là người nhiều chuyện,nhưng quả thật mọi người ko biết tôn trọng sự riêng tư của người ta là sao?Hãy đọc thật kĩ subject trước khi có ý định vào đọc để rồi bình luận và nói này nói kia.Người ta viết đâu phải để mong "mọi người ơi tin đi,mình nói thật đấy...",người ta cũng đâu cần mọi người thêm bớt ý kiến nọ kia.Nói ra thế này,quả thật tôi cũng đã bắt đầu nhiều lời rồi...xin lỗi chủ nhân của topic này và nếu những lời tôi nói làm ngườii khác khó chịu tôi cũng mong các bạn hiểu cho.Hãy để cho mỗi người 1 khoảng trời riêng!Chúc tất cả mọi điều tốt lành nhất!
    Thân!
  4. hellokitty01

    hellokitty01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như bạn Girl_0o0 nói thì viết bài này chỉ là tâm sự của bản thân không biết gửi nơi đâu chứ không phải viết để xin tiền đâu , hành nghề bán thân từ lúc do bất đắc dĩ đến lúc làm 1 cách thường xuyên,người ta nói chỉ cần 1 lần trộm cắp thì sẽ có lần 2 và tiếp tục không bao giờ bỏ, bạn Girl_0o0 đã vướng vào nghề "bán vốn tự có " thì sẽ chẳng bao giờ rút ra được,nếu sinh đứa bé ra không có khả năng nuôi thì cứ để cái thai lớn rồi sinh nó ra, sau đó quăng nó vào sọt rác bệnh viện như những người đã từng làm .......hay cho trại mồ côi, vậy là khỏi tốn tiền phá cái thai mà nguy hiểm đến tính mạng khi thai đã lớn , với lại đứa bé dù sao cũng là con hoang, kết quả từ những lần đi khách.Xã hội biết bao người nghèo khổ,họ đã phải lao động dầm mưa dãi nắng để kiếm 2 bữa cơm,dù cực khổ nghèo đói đến bước đường cùng họ cũng không bao giờ chọn cái nghề nhục nhã đó đâu,chỉ có những người lười biếng,không biết lao động chân lắm tay bùn mới đi hành nghề đi khách như vậy thôi.
  5. hellokitty01

    hellokitty01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như bạn Girl_0o0 nói thì viết bài này chỉ là tâm sự của bản thân không biết gửi nơi đâu chứ không phải viết để xin tiền đâu , hành nghề bán thân từ lúc do bất đắc dĩ đến lúc làm 1 cách thường xuyên,người ta nói chỉ cần 1 lần trộm cắp thì sẽ có lần 2 và tiếp tục không bao giờ bỏ, bạn Girl_0o0 đã vướng vào nghề "bán vốn tự có " thì sẽ chẳng bao giờ rút ra được,nếu sinh đứa bé ra không có khả năng nuôi thì cứ để cái thai lớn rồi sinh nó ra, sau đó quăng nó vào sọt rác bệnh viện như những người đã từng làm .......hay cho trại mồ côi, vậy là khỏi tốn tiền phá cái thai mà nguy hiểm đến tính mạng khi thai đã lớn , với lại đứa bé dù sao cũng là con hoang, kết quả từ những lần đi khách.Xã hội biết bao người nghèo khổ,họ đã phải lao động dầm mưa dãi nắng để kiếm 2 bữa cơm,dù cực khổ nghèo đói đến bước đường cùng họ cũng không bao giờ chọn cái nghề nhục nhã đó đâu,chỉ có những người lười biếng,không biết lao động chân lắm tay bùn mới đi hành nghề đi khách như vậy thôi.
  6. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên tôn trọng nhau. Tôi thấy những người không tôn trọng người khác có vẻ muốn dạy đời lắm, nhưng thực ra họ cũng chả khá hơn gì
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên tôn trọng nhau. Tôi thấy những người không tôn trọng người khác có vẻ muốn dạy đời lắm, nhưng thực ra họ cũng chả khá hơn gì
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    ke nguoi` ta bạn nhỉ, tôi cũng có một người bạn, cậu ấy yêu một người, mãi vè sau mới biết người đó có con rồi nhung van yeu, cuôc sống luôn khó khăn, mình cứ ngẩn cao đầu mà sống. Đừng bao giò nản lòng, hãy sống thật với lòng mình girl0o0 à !!!!
  9. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    ke nguoi` ta bạn nhỉ, tôi cũng có một người bạn, cậu ấy yêu một người, mãi vè sau mới biết người đó có con rồi nhung van yeu, cuôc sống luôn khó khăn, mình cứ ngẩn cao đầu mà sống. Đừng bao giò nản lòng, hãy sống thật với lòng mình girl0o0 à !!!!
  10. Girl_0o0

    Girl_0o0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    12h hơn rồi chẳng thể nào ngủ được , đúng là chưa lúc nào nó lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng thế này . Nó fải làm sao với bản thân nó lúc này đây . Rồi thì ngày mai sẽ còn những gì nữa sẽ đến với nó , liệu còn có những gì tồi tệ hơn những gì nó đang fải chịu đựng đây ko ? Mọi thứ với nó giờ đã chấm hết , chẳng còn gì , À fải rồi , còn , còn Cu Bin kia kìa , thế lên giờ nó vẫn tồn tại thế này . Giờ nó thấy mọi thứ đều đen xì xì chẳng nhìn thấy gì cả , muốn bước đi tiếp nhưng lại chỉ có cảm giác sẽ dẫm fải bẫy mà đứng yên 1 chỗ cũng ko được.

Chia sẻ trang này