1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng nhầm lẫn Box Văn học với Box Tâm sự

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng nhầm lẫn Box Văn học với Box Tâm sự

    Thưa các bác. Dạo này tớ thấy có rất nhiều topic giống như trong BoxTâm sự được post trên box Văn học.
    Trên box Văn học hiện nay đã có hai topic: thơ ở vườn nhà (dành cho các bài thơ tự sáng tác) và Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn . (dành cho các tùy bút, tâm sự riêng, những cảm xúc riêng, không có chủ đề rõ ràng). Tất nhiên, điều này không có nghĩa là các bác chỉ được post các bài liên quan lên hai topic này, nhưng nếu có thể thì chúng ta tập trung các bài viết liên quan vào các topic này, nếu không thì sẽ chiếm chỗ của các topic khác trong Box và sẽ đến lúc, chúng ta không thể phân biệt được đâu là Box Văn học, đâu là Box Tâm sự cả. Có vài ý kiến nhỏ, cảm ơn các bác.


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ạ! Bác VNHL là tay có quyền lực, thì bác phải ra một vài đạo luật để các đàn em còn biết mà làm theo như thế chứ.
    Sáng nay đọc Milan Kundera, nhớ lại những topic cũ của box, cãi nhau òm tỏi nhưng rất nghiêm túc và bổ ích. Giờ đây bộ mặt của box đã mất đi khá nhiều bản sắc rồi. Rất muốn làm điều gì đó, nhưng Tequila lại chỉ là thằng ba hoa lung tung nhảm nhí mà thôi.
    Pagoda, Grass, Egoist, Irish... các bác đi đâu hết cả thế, quay lại đây cãi nhau tiếp, còn đợi gì nữa. Box VH bây giờ chẳng còn những bình luận, phân tích, chẳng còn những tác giả và tác phẩm. Chỉ còn lại một không khí nhạt nhẽo và vô hồn.
    Bác VNHL ạ, em với bác ra đường mua về một bình rượu đi. Đợi bọn chúng quay lại, ta sẽ không cho chúng bỏ đi, bắt bọn chúng phải vào nhà. Nhóm lên một bếp lửa, hâm một bình rượu nóng, ngồi đàm đạo cho tới sáng. Để cho thiên hạ lại biết đến một box VH với đầy đủ ý nghĩa của nó, nơi từng được người ngoài coi là mảnh đất tinh túy nhất của TTVNonline.

    Tequila Sunrise
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tớ nghĩ là nên phát triển Box này theo hướng sâu sắc hơn, vừa mang tính học thuật lại vừa chứa đựng và khơi gợi cảm hứng và cảm xúc.
    Chứ đừng để nội dung của box trở thành các câu chuyện phiếm không đầu, không cuối, những dòng chữ nhạt nhẽo vô hồn.
    Rất mong có được sự đóng góp của các bạn, những người yêu văn học và cuộc sống.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Phải ạ,em cũng nghĩ thế !
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    rươu cứ rót ra
    ê hề cá thịt
    (và cả ...???)
    khắc kẻ mò đến
    nâng chén cùng ta!
    Milan Kundera-sự bất tử-đọc thật tiếc tiền! vét sạch hầu bao mua về những mong nó bợ dỡ mình chút cho cái tôi mình nó to ra ai ngờ...
    Sao mà như nó đang chửi rủa vào mặt mình ấy. Gã Kun này thật tệ hại-gã cười nhạo nhưng với vẻ cay đắng hết thảy mọi thứ chả chừa món nào. Nhưng chắc chắn gã háo danh chả kém, gã cũng đòi hỏi sự bất tử,vinh quang như ai thôi! Tôi dám cá 100 ăn 1 như thế!
    dạo này chắc lũ I**** đang túng quẫn với cái WC( water Closet ???) Cho nên hẹn sau hẳn hay!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng nghĩ như bác VNHL, chỉ có điều cháu không phải là cao thủ như Teq, VNHL, pagoda, pittypat,...cháu chỉ biết ủng hộ thôi. Một tuần nay rồi cháu không vào box VH vì cái không khí say sưa ngày trước làm cháu ngưỡng mộ đã không còn nữa ? Bây giờ biết ngưỡng mộ cài gì ?
    Hôm qua đi mua sách, đọc lại Nguyễn Huy Thiệp thấy thật hay. Nếu cháu viết vài dòng, tuy không sâu nhưng mà liên quan đến 1 tác phẩm cụ thể thì có ảnh hưởng đến ai không ạ ? Cháu chỉ có lòng nhiệt tình thôi. Chỉ sợ nhiệt tình + thiếu hiểu biết = ngu dốt. ..[​IMG]

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Quả thực gần dây thấy VĂN HỌC trên ttvn chán hẳn so với những ngày nào . Phải chăng nên có những thay đổi mới để tạo sự hấp dẫn và tính xác thực của Văn Học. Nên có một mục đăng tải những bài liên quan đến VH mà đã được in trên các báo chí . Mình nghĩ diều đó sẽ rất hay và cần thiết . Những người yêu thích VH sẽ tìm thấy kiến thức ở đó , nhưng lấy ai là người làm điều đó bây giờ?Ai nhiệt tình và hơi rủng rẻng $ thì cũng nên cung cấp cho bà con nghe, đọc , hiểu và .. ..Những ý kiến nào lấy từ đâu ra mà có thẻ đảm bảo độ chính xác thì cũng nên nói rõ trích ở đâu ra. Ai là phóng viên , hay nhà báo có biết tin tức , chuyện đời , chuyện văn của nhà văn thì thỉnh thoảng cũng nên bật mí .Đừng có giữ làm của riêng.
    Hoặc là ai đó mở một mục truyện ngắn tự sáng tác . Mình tin là ở đây ối người viết truyện ngắn . Thế sau khi các bạn gửi báo đã được đăng hay chưa được đăng thì đừng ngại ngần cứ gửi lên TTVN cho bọn mình đọc và bình . Sợ gì chứ hay đừng có keo kiệt. Ở đây có chế độ gửi kem file rồi cơ mà.
    Còn một việc nữa là mọi nguời hãy đừng để những ý kiến không hay về TTVN như tờ báo An ninh đã nêu :Trào lưu vào xem ttvn của thanh niên mà có biểu hiện xấu như nhại , xuyên tạc bài quốc ca...Bị đăng lên báo mà lại là xấu thì chán quá . vậy mọi người hãy tự tạo cho sân chơi của mình thực sự bổ ích và hấp dẫn (Vừa qua codet hơi ngượng vì cứ quản cáo với thằng em về TTVN , xong nó giơ bài báo ra và bảo :đấy TTVN của chị đấy!) ôi...

    codet
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ờ , các bác nêu vấn đề đi ! Tớ chả ngán cãi nhau bằng monitor đâu !
    Đang xắn tay đây . À mà trước hết cầm vại bia lên cái .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì cũng rất rất quan tâm nhưng thập cộ bẹ họng quạ đậm rạ hộng rạm.
    Xin các bác cứ tự nhiên cho nếu có gì em xin vác bát đũa rượu thịt đến ăn một mình
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà! hình như M. Kundera có nói " con người thường muốn phán xét hơn là muốn hiểu rỏ sự việc " Phải không bác Ego**** ??
    Tôi công nhận bác VNHL có con mắt nhìn xa trông rộng. Mà bác được phục hồi Mod chưa ấy nhĩ ??

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

Chia sẻ trang này