1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng như thế con gái ơi.

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi dechotoinoi, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ thì thấy cậu là một thằng yếu kém, một thằng như cậu chẳng hiểu sinh ra để làm gì, đàn ông con trai mới ba cái chuyện vấp váp lẻ tẻ đã thở ngắn than dài thì thà bố mẹ cậu đẻ ra rổ trứng luộc ăn luôn còn hơn. Cậu đã thấy được chính cậu chưa ??? hả tên hèn yếu ... Tớ chẳng biết cậu là ai, lâu rồi mới lại tham gia viết bài đọc hết 7 trang tớ thấy buồn thay cho một thằng đã được gọi là nam nhi ở trên đời mà lại sống thiếu lý trí chỉ mơ mộng vài câu chuyện lãng mạn và cứ để mình chìm vào trong dòng đời lẩn thẩn mà không biết vươn lên khẳng định mình. Xem cách cậu đối đáp thì cậu cũng là người khá hài hước và cũng gọi là có cái đầu trên cổ vậy mà chẳng biết dùng nó vào việc gì mà lại chỉ biết nghĩ ra mấy câu lẩm cẩm này ...
    To riversong: Tôi là con trai cũng từng yêu và tôi hiểu tâm trạng người con gái khi bị bỏ rơi như thế nào, chúng tôi chia tay nhau cũng khá lâu rồi khi đó cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy luôn tìm cách liên lạc với tôi để có thể níu kéo điều gì đó nhưng tôi vẫn nhẫn tâm vứt bỏ tất cả. Nhưng rồi thời gian sẽ biến nỗi đau thành kỷ niệm, bạn cũng vậy hẳn đã từng khóc ròng cả đêm nhưng bạn đừng níu kéo làm gì hãy trả lại tự do cho cậu ấy cho dù giữa 2 người đã có chuyện gì đi chăng nữa. Bạn có tin vào số phận không ??? Nếu tin vào số phận bạn hãy hiểu rằng cái ngày bạn chấp nhận tình yêu của cậu ấy là cái ngày số phận đã xắp sếp một ngày nào đó 2 người sẽ chia tay. Trước đây tôi cũng chỉ biết rằng cô ấy rất đau khổ, nhưng sau khi đọc bài của bạn tôi cũng cảm thấy mình thật là tệ. Khi thấy không còn nhiều thời gian để cho cả công việc và ước của mình tôi đã nhẫn tâm bỏ lại mối tình trong sáng mà người con gái ấy đã dành cho tôi. Bây giờ có ân hận thì cũng đã quá muộn, cô ấy vẫn sống, vẫn phấn đấu, bạn cũng vậy riversong ạ hãy sống và phấn đấu không phải là để quên đi cậu ấy mà cho chính bạn, cho bạn bè người thân của bạn, họ sẽ hạnh phúc khi bạn sống khoẻ và đạt được những điều mà bạn mong muốn.

    I don't like to sleep alone
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn rất nhiều vì những lời nói ấy .Đúng là tớ đã rất buồn và đau khổ nhưng rồi mọi chuyện đã qua rồi.Tớ cũng đã trở lại là tớ tuy không thể quên hết mọi chuyện nhưng tớ đã chấp nhận người ấy là bạn của tớ dù không dễ dàng lắm
    Dĩ nhiên tớ còn rất nhiều thứ ở phía trước tớ không thể chỉ vì một người con trai mà bỏ qua những gì tốt đẹp mà tớ đã và đang sở hũu tớ có một gia đình yêu thương tớ có những người bạn hiểu tớ có những ước mơ hy vọng của mình và tớ đang cố gắng thực hiện nó .Yêu thì cần hai người nhưng chia tay chỉ cần một người thôi và tớ cũng nghĩ rằng trong tình yêu không nên níu kéo bởi nó chỉ mang lại cho đối phương một cảm giác khó chịu tớ muốn người tớ yêu và yêu tớ sẽ giữ những gì tốt đẹp về tớ hơn là sự đáng ghét


     
  3. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    cám ơn bạn rất nhiều vì những lời nói ấy .Đúng là tớ đã rất buồn và đau khổ nhưng rồi mọi chuyện đã qua rồi.Tớ cũng đã trở lại là tớ tuy không thể quên hết mọi chuyện nhưng tớ đã chấp nhận người ấy là bạn của tớ dù không dễ dàng lắm
    Dĩ nhiên tớ còn rất nhiều thứ ở phía trước tớ không thể chỉ vì một người con trai mà bỏ qua những gì tốt đẹp mà tớ đã và đang sở hũu tớ có một gia đình yêu thương tớ có những người bạn hiểu tớ có những ước mơ hy vọng của mình và tớ đang cố gắng thực hiện nó .Yêu thì cần hai người nhưng chia tay chỉ cần một người thôi và tớ cũng nghĩ rằng trong tình yêu không nên níu kéo bởi nó chỉ mang lại cho đối phương một cảm giác khó chịu tớ muốn người tớ yêu và yêu tớ sẽ giữ những gì tốt đẹp về tớ hơn là sự đáng ghét
    --------------------------------
    em song song ơi !!
    nghe em nói mà anh xúc động kinh
    đi ăn ốc với anh đê
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Tôi không thích những thằng con trai quá uỷ mị, và thật là khó có thể chơi được với những thằng như thế. Là thằng con trai mà lúc nào cũng "thèm được khóc, hay muốn được tìm ai đó để sẻ chia thông cảm". Tôi cũng sống xa nhà, thời gian đầu quả thật là 1 khoảng thời gian hơi khó để có thể quen được, nhưng dần dần tôi chấp nhận nó, bởi nó là sự tất nhiên. Tất nhiên tôi không thể bỏ trường học mà về nhà vì "trên đấy buồn quá". Mẹ kiếp, sống xa nhà mà như cái cậu dechotoinoi thì... Tôi nghĩ ông ở trên đấy cũng lâu rồi, thế mà bảo là không sống được, rồi suốt ngày mò lên đây phơi bày cảm xúc đắm đuối, thể hiện mình là 1 kẻ có tâm hồn hay giàu cảm xúc lắm. Chẹp, không phải tôi nói ý gì đâu, nhưng ông có vẻ nữ nhi quá! Còn chuyện tình yêu của ông tôi cũng chẳng dám có ý kiến gì, vì xét cho cùng, thằng con trai nào chẳng phải yêu, trừ khi ông vào chùa tu, có điều tình yêu của ông khó hiểu quá!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  5. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Tớ và cô ấy không thể là bạn nữa tớ không muốn như vậy, bây giờ tớ nghĩ khái niệm không yêu nữa thì là bạn chỉ có trên lý thuyết còn trên thực tế không thể có. Có thể khi gặp nhau thì không đến nỗi làm ngơ nhưng tuyệt đối không nên có nhưng quan hệ gì cả, sau này mỗi người có gia đình riêng cả rồi bất ngờ gia đình có lục đục thì chuyện tình cũ không ur cũng đến là điều đương nhiên (vì đã có thời gian chai sẻ thông cảm cho nhau tất cả cơ mà) khi đó rất có thể sẽ tan vỡ hạnh phúc riêng của mỗi người rất cao. Tớ cho rằng bạn của river_song và rivẻ_song cũng nên thế nếu không thể tránh gặp nhau được thì hãy gặp còn không thì cũng chẳng nên coi nhau là bạn nữa (tất không phải coi nhau như kẻ thù) hãy bình thường rồi một lúc nào đó trên vỏ não của bạn sẽ không còn dấu vết của người đó nữa.

    I don't like to sleep alone

Chia sẻ trang này