1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin đừng yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng yêu em!

    Anh à, em đã ko biết làm thế nào bây giờ nữa rồi. Nếu ko chấm dứt thì chỉ làm cả anh và em khổ mà thôi.

    Anh ơi, thật sự là em chưa thể quên nổi người ấy. Em nhớ người ấy lắm, dù người ấy chưa bao giờ quan tâm đến em nhiều như anh. Người ấy làm em đau lòng kinh khủng. Em đã buộc lòng mình phải quên, phải bỏ người ấy, nhưng đến đêm em lại khóc vì nhớ.

    Anh đến, rất tình cờ khi anh có được số điện thoại của em. Anh biết ko, ngày đó, em đã phân vân giữa anh và người ấy. Rồi chẳng hiểu thế nào mà em lại ko chọn anh. Em đã nghĩ đó có lẽ là sai lầm, nếu chọn anh có thể em sẽ khác, sẽ hạnh phúc và được chiều chuộng nhiều hơn chăng.

    Nhưng anh ơi, ko phải vậy. Anh đã đến, sau gần 1 năm chúng mình ko gặp nhau. Anh đến, rất tự tin, và nói về chuyện ngày đó anh nhát quá, ko dám thể hiện tình cảm với người anh yêu. Và anh muốn làm lại. Phải rồi, anh nói với em tất cả những chuyện đó vì em là người đấy mà. Em cảm giác những tình cảm của anh, sau 1 thời gian xa cách, nó ko hề mất đi mà ngược lại càng mạnh hơn. Và em đã khuyên anh nên quên cô gái đó đi, chuyện đấy là quá khứ rồi.

    Vì sao anh lại bướng bỉnh vậy? Anh đã nhắn tin hỏi thăm, rồi rủ em đi chơi. Em từ chối nhất loạt. Anh xin địa chỉ nhà, em cũng chối. Sau rồi đành phải cho anh chỉ với điều kiện "anh em mình là bạn bè".

    Và rồi em lại nhận lời đi chơi. Nhận lời sau một loạt những lời nhắn tin cực kì tình cảm và quan tâm của anh. Anh ơi, anh ko biết rằng hôm đấy em đã để anh phải khổ sở thế nào đâu. Anh phải xin phép bố, rồi phải đưa em đi thật nhanh vì bố cho đi có 30ph, rồi lại về muộn bị bố mắng. Em ko muốn thế, nhưng em biết trước sẽ xảy ra như thế. Em biết bố em ghét anh như thế nào. Em biết hết, nhưng em ko nói ra. Em để anh lúng túng khổ sở. Để anh thấy khó khăn mà rút lui thôi. Anh à, có trách em ko?

    Vậy mà rồi anh cũng có sợ đâu. Anh lại vẫn nhắn tin, hỏi han xem em đang làm gì, có mệt ko. Rồi anh lại rủ đi chơi, với lời hỏi "làm thế nào để bố cho đi chơi bây giờ". Em đã cực kì ngạc nhiên, và em lại tìm ra cách để làm khổ anh. Vậy mà anh vẫn tin, và anh hứa sẽ làm như thế. Nhưng rồi trời mưa, chứ nếu ko, em sẽ còn kiếm cách để làm anh khổ sở.

    Anh ơi, hôm qua khi chat với con bạn thân, em mới nhận ra mình đang trở nên độc ác từ lúc nào. Anh yêu em, đó đâu phải là lỗi của anh. Có chăng là vì anh đến vào đúng lúc em thấy đau nhất, tuyệt vọng nhất, và em thấy vô cảm với mọi sự quan tâm của người khác. Nó trách sao em có thể cười khi thấy anh khổ sở như vậy. Và em giật mình, có thật em đã vui ko?

    Từ xưa đến giờ, em luôn tâm niệm một điều. Chỉ có để ng khác làm mình đau lòng chứ ko bao giờ để mình làm đau lòng người khác. Em sống với mọi người thật lòng, ko bao giờ giấu. Cần thì nói thẳng luôn. Nhưng sao với tình cảm chân thành của anh, em lại trở nên độc ác vậy. Điều gì làm em thay đổi chóng mặt vậy. Nhiều lúc em đã áy náy kinh khủng. Cảm giác như em đang chơi trò Mèo vờn chuột vậy. Mà anh đâu có tội gì đâu. Dù biết em làm vậy chỉ để anh sẽ thôi, ko theo em nữa, để anh tìm đến một ng con gái khác tốt hơn em và yêu anh thật lòng. Nhưng sao anh ko làm thế?

    Thực sự bây giờ em ko còn muốn yêu ai. Em thấy buồn lắm cô đơn lắm, nhưng em ko muốn nhận lời với ai. Có lẽ em sợ đau 1 lần nữa chăng. Em chỉ biết mối khi nhìn thấy anh, em lại nhớ đến người ấy, và ko quên được, anh có biết ko.
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đừng hâm hâm và miên man như thế nữa. Có 2 cách lựa chọn cho bạn.
    1. Hãy làm theo lời trái tim mách bảo
    2. Không làm theo bất cứ điêù gì hết.
    Yêu ai cũng sẽ phải khổ đau./ Tốt nhất hãy chọn lấy cách ít đau khổ nhất
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đừng hâm hâm và miên man như thế nữa. Có 2 cách lựa chọn cho bạn.
    1. Hãy làm theo lời trái tim mách bảo
    2. Không làm theo bất cứ điêù gì hết.
    Yêu ai cũng sẽ phải khổ đau./ Tốt nhất hãy chọn lấy cách ít đau khổ nhất
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @nhimcon:Mình đã từng ở trong tâm trạng và hoàn cảnh y hệt như bạn,nhưng giờ khi tất cả mọi điều đã qua đi,mình mới hiểu rằng "người ấy" mà mình đã nghĩ mình ko thể quên lại là người ko hiện hữu bên mình,còn người hiện hữu và chia sẻ với mình,yêu mình bằng thực tại thì mình lại ko trân trọng đúng tình cảm của người ta.Nếu được làm lại,mình chắc chắn sẽ ko vì 1 hình bóng của quá khứ,của những điều đã là dĩ vãng mà đánh mất những gì mình có trong tầm tay,những gì ko đẹp như sương,như khói của dĩ vãng nhưng lại là những gì gắn bó với mình,mình đc quyền quyết đinh.Chỉ khuyên em là tình yêu ko thể gán ép được,nhưng cũng đừng vì 1 điều gì đó ko còn hiện hữu,1 cái gì đó mình nuối tiếc nhưng rõ ràng bản thân mình biết ko có tương lai nữa,mà đánh mất 1 tình yêu khác.Mong là nhím ko bao giờ phải ân hận.
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @nhimcon:Mình đã từng ở trong tâm trạng và hoàn cảnh y hệt như bạn,nhưng giờ khi tất cả mọi điều đã qua đi,mình mới hiểu rằng "người ấy" mà mình đã nghĩ mình ko thể quên lại là người ko hiện hữu bên mình,còn người hiện hữu và chia sẻ với mình,yêu mình bằng thực tại thì mình lại ko trân trọng đúng tình cảm của người ta.Nếu được làm lại,mình chắc chắn sẽ ko vì 1 hình bóng của quá khứ,của những điều đã là dĩ vãng mà đánh mất những gì mình có trong tầm tay,những gì ko đẹp như sương,như khói của dĩ vãng nhưng lại là những gì gắn bó với mình,mình đc quyền quyết đinh.Chỉ khuyên em là tình yêu ko thể gán ép được,nhưng cũng đừng vì 1 điều gì đó ko còn hiện hữu,1 cái gì đó mình nuối tiếc nhưng rõ ràng bản thân mình biết ko có tương lai nữa,mà đánh mất 1 tình yêu khác.Mong là nhím ko bao giờ phải ân hận.
  6. dientups3

    dientups3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thà rằng anh nói một câu , không còn yêu như lúc đầu , thì anh ........đau một lần rồi thôi nghĩ gì cho mệt .mong bạn vượt qua
  7. dientups3

    dientups3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thà rằng anh nói một câu , không còn yêu như lúc đầu , thì anh ........đau một lần rồi thôi nghĩ gì cho mệt .mong bạn vượt qua
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    mệt mỏi , quá tải ....k giải quyết đc vấn đề ......luẩn quẩn ..... mịa !
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    mệt mỏi , quá tải ....k giải quyết đc vấn đề ......luẩn quẩn ..... mịa !
  10. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Vui ơi là vui!!!

Chia sẻ trang này