1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin được chỉ giáo ! :-)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi CONGAI, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin được chỉ giáo ! :-)

    Chào các bí thư, phó bí thư, uỷ viên ,tất tần tật các bạn tham gia hoạt động Đoàn. Mình là bí thư lâm thời của một lớp khoá 7, chưa hiểu và chưa biết gì về các hoạt động Đoàn trường.
    Xin được làm quen với các bạn và được học hỏi kinh nghiệm!


                                                      Đi về phía có mưa .....  
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đơn giản. Thế này nhé.
    Bạn là Bí Thư đoàn, vậy công việc của bạn có trách nhiệm thu tiền Đoàn phí. Vậy sao không bảo các bạn đó đóng góp nhiều nhiều tí rùi kéo cả lớp đi làm bữa THỊT CHÓ, tớ đảm bảo quen ngay ấy mờ, các bạn thân thiện ngay lập tức

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chả có gì phải hỏi thăm cả bạn ạ, sau này làm nhiều rồi quen tuốt, chẳng có gì là đáng lo cả
       --------------------------------------     Tôi vẫn đi trên phố một mình     Người vẫn đông và phố thì ồn ã     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả     Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhanh nhẹn lắng xăng nhiều nhiều vào,cũng đơn giản thôi mà,làm dần rồi sẽ quen
    Được tigonhp sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 03/10/2003
  5. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn!
    Mình nghe nói Đoàn của trường mạnh lắm, nhiều phong trào lắm, nhiều hoạt động lắm...
    Có lẽ phải năng "nổ " lắm lắm...

                                                      Đi về phía có mưa .....  
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tích cực tham gia đi , rồi sẽ thấy nó thú vị thế nào . Hoạt động Đoàn cũng có nhiều trò hay lắm . Nhưng điều cốt lõi là phải tích cực thu được tiền của các Đoàn viên .
    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  7. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, thu tiền Đoàn viên có vẻ kinh khủng quá anh chị nhỉ?
    Cho hỏi luôn bí quyết thu tiền?Đấy là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm của túi tiền sinh viên

                                                      Đi về phía có mưa .....  
  8. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bạn lại bị lừa rồi con gái ạ,hoạt động đoàn trường mình chán lắm,đoàn viên thì không chịu đóng đoàn phí,đi họp đoàn trường thì có ý kiến gì cũng không đuợc nói,bao nhiêu có sách vở văn bản hết rồi,cứ theo sách mà làm===>chan''
    VietAnh<===hoạt động đoàn 2 năm sau phải xin từ chức.
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Nếu hoạt động chỉ riêng mình thì không thể vực dậy được.Vì là một tập thể nên hoạt động đoàn rất còn rất cần những Đoàn viên năng động,tích cực nữa.
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Học tập bác BẾu nè, cứ ai rủ đi ăn là bác ấy nhanh nhất
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....

Chia sẻ trang này